Không khí ăn mừng chức vô địch SEA Games 33 của ĐT U22 Việt Nam
Mặc dù bị ĐT U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 của trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, nhưng trong hiệp 2, các cầu thủ U22 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc ghi liên tiếp 2 bàn thắng để cân bằng tỷ số, rồi vượt lên dẫn 3-2 trong hiệp phụ để lên ngôi vô địch đầy thuyết phục
00:06
Phóng viên Văn Giang - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam thông tin: Khoảng 23h25 tại ngã 6, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, người dân đổ ra đường hò reo ăn mừng sau chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam. Lực lượng chức năng tăng cường phòng chống những đối tượng lợi dụng đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự.

23:56
Phóng viên Hải Hà cho biết: Càng về khuya, dòng người đổ về khu vực trung tâm càng đông, các tuyến phố ken đặc trong sắc đỏ và tiếng reo hò. Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú, dừng lại chụp ảnh, quay video, hòa vào bầu không khí lễ hội sôi động của người dân Hà Nội.
Tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội, lượng người đổ về trung tâm quá đông khiến nhiều tuyến phố tắc cứng. Giữa dòng xe gần như đứng yên, không ít người đứng hẳn lên xe cẩu giữa đường giơ cao cờ Tổ quốc hò reo, tạo nên khung cảnh náo nhiệt, sôi động chưa từng thấy trong đêm ăn mừng chiến thắng.



23:50
Phóng viên Nguyễn Tùng - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam phản ánh: Dòng người đổ về ngày một đông từ các phường, xã ngoại thành về trung tâm TP.HCM để đi bão ăn mừng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33.
Sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tối nay, từ khắp các phường, xã, dòng người như thác đổ về trung tâm TP.HCM. Trên tay họ là cờ Tổ quốc, trong tim là ngọn lửa tự hào rực cháy. Những tiếng hô vang dội không ngớt: “Việt Nam vô địch!”, “Việt Nam chiến thắng!” hòa vào tiếng còi xe, tiếng trống, tiếng reo mừng làm rung chuyển cả không gian đô thị. Sắc đỏ phủ kín các tuyến phố, từ những con đường lớn đến từng ngõ nhỏ.
Hầu như mọi trục đường dẫn về trung tâm đều chật kín người dân xuống đường cổ vũ, ăn mừng. Có người diễu hành bằng xe máy, có nhóm tụ tập vỗ tay hát vang, có gia đình đưa cả trẻ nhỏ theo cùng để chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ. Mỗi người một cách thể hiện, nhưng tất cả đều chung một niềm vui vỡ òa. Thành phố như không ngủ. Không khí lễ hội nóng hơn bao giờ hết, lan tỏa niềm hạnh phúc, tự hào và tinh thần đoàn kết – thứ cảm xúc chỉ bóng đá Việt Nam mới có thể khơi dậy mạnh mẽ đến vậy.
23:39
Phóng viên Hà Khánh-Hoàng Minh/Cơ quan thường trú VOV tại TPHCM cho biết: Sau chiến thắng quả cảm và đầy kịch tính của U22 Việt Nam tại chung kết bóng đá nam SEA Games 33, tối 18/12, người dân TP.HCM đã ùa ra đường để ăn mừng.
Nơi có đông đảo cổ động viên nhất là đường đi bộ Nguyễn Huệ khi rất đông người dân và du khách đã cổ vũ nhiệt tình trước các màn hình lớn.
Những cổ động viên của TP.HCM đã được tận hưởng mọi cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ đi xuống vực thẳm khi chủ nhà U22 Thái Lan vươn lên dẫn 2 – 0 ngay trong hiệp 1. Nhưng rồi sang hiệp 2, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn và sớm có niềm vui với bàn rút ngắn tỷ số 1 – 2 của Đình Bắc. Và niềm vui của các cổ động viên ngày càng được nhân lên sau khi U22 chúng ta gỡ hòa 2 – 2 rồi bùng nổ với bàn thắng nâng tỷ số 3 – 2 ở hiệp phụ của Thanh Nhàn.
Sau những phút căng thẳng, các chiến binh U22 Việt Nam đã không phụ niềm tin của người hâm mộ khi xuất sắc bảo vệ thành quả, xứng đáng giành huy chương vàng SEA Games 33.
Dù đã từng trải qua nhiều khoảnh khắc vàng của bóng đá nước nhà nhưng có lẽ, chiến thắng ngay trên đất Thái Lan, sau khi bị dẫn đến 0 – 2 ngay trong hiệp 1 sẽ là một chiến thắng đi vào lịch sử.
Khoảnh khắc tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên cũng là lúc mọi người vỡ òa trong niềm vui sướng.
Chắc chắn đêm nay các tuyến đường tại trung tâm TP.HCM sẽ lại nhộn nhịp như bao lần các đội tuyển của chúng ta giành chiến thắng trước đây.


23:18
Trong dòng người ăn mừng chiến thắng, có cả các em nhỏ được cha mẹ đưa xuống phố, khoác áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ vẫy cao, ánh mắt háo hức hòa vào niềm vui chung, tạo nên hình ảnh ấm áp và đầy cảm xúc trong đêm Hà Nội rực rỡ. (Ảnh: Hải Hà-Thành Công).




23:12
Một du khách người nước ngoài cùng chung niêm vui với các cổ động viên Việt Nam trên đường phố Hà Nội (Video: Thành Công).
23:07
Phóng viên Hải Nam - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam phản ánh: Tại vực Lăng Bác, đường Độc Lập, người dân đổ ra đường ăn mừng, vẫy quốc kỳ và hô vang “Việt Nam vô địch”. Khu vực đường Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Thanh Niên ngày càng đông đúc người dân và dòng xe ra đường ăn mừng.
22:58
Không khí ăn mừng đang nóng lên theo thời gian tại Hà Nội. Video của phóng viên Thành Công.
22:56
Phóng viên Hải Hà phản ánh: Trước tiền sảnh Nhà hát Lớn, từng nhóm cổ động viên đứng sát nhau, tay cầm cờ Tổ quốc, băng rôn và trống cổ vũ. Tiếng hô “Việt Nam vô địch” vang lên liên tục, hòa cùng tiếng vỗ tay và những tràng pháo tay tự phát mỗi khi tên các cầu thủ được xướng lên. Nhiều người trèo lên bậc thềm để chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm chiến thắng.
Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự được bố trí dày tại khu vực Nhà hát Lớn, phân luồng từ sớm, liên tục nhắc nhở người dân đi chậm, không dừng đỗ lâu, góp phần giữ trật tự, an toàn trong không khí ăn mừng sôi động.




22:48
Theo phóng viên Hải Hà của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam: Từ khu vực Hồ Gươm, Nhà hát Lớn đến các tuyến phố Tràng Tiền, Hàng Bài, Điện Biên Phủ…, không khí ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33 đang lan tỏa mạnh mẽ. Thành phố như vỡ òa trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc, tiếng reo hò và những hồi còi xe kéo dài bất tận.
22:45
Phóng viên Thành Công của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam phản ánh: Lúc này, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã có nhiều người dân và cổ động viên đổ ra đường tại khu vực này ăn mừng chức vô địch của U22 Việt Nam. Không khí vô cùng náo nhiệt với âm thanh rộn rã, cờ đỏ sao vàng và tiếng kèn cổ động vang vọng.


22:33
22:32
U22 Việt Nam đã xuất sắc giành HCV SEA Games 33 sau trận ngược dòng kinh điển trước U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 trong thế bị dẫn 0-2.
U22 Việt Nam khởi đầu trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 khá tốt với những pha lên bóng nhịp nhàng, đẩy được đối thủ về sân nhà trong khoảng 10 phút đầu. U22 Thái Lan cũng thận trọng và không dám dâng cao đội hình.
Tuy vậy, bước ngoặt lại đến ở phút 19. Trong một tình huống không quá nguy hiểm, Quốc Cường phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan ở khoảng cách tầm 27m. Burapha bước lên thực hiện cú sút phạt đẳng cấp tung lưới thủ môn Trung Kiên.

Sau bàn thua, U22 Việt Nam có phần nóng vội dồn lên tấn công và để lộ nhiều khoảng trống ở hàng thủ. Trong một tình huống phản công nhanh ở phút 31, đội chủ nhà có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 với cú sút chuẩn mực của Seksan. Kết thúc 45 phút đầu tiên, U22 Việt Nam bị dẫn 2 bàn.
Sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik điều chỉnh nhân sự, Thanh Nhàn và Văn Thuận vào sân. Điều đó giúp U22 Việt Nam có được thế trận khởi sắc.
Phút 49, Đình Bắc thoát xuống rất nhanh và đã va chạm với thủ môn U22 Thái Lan trong vòng cấm. Trọng tài cho U22 hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Đình Bắc dễ dàng đánh lừa thủ môn U22 Thái Lan, ghi bàn rút ngắn tỷ số cho U22 Việt Nam.
Phút 61, từ quả phạt góc của Văn Thuận, thủ môn Thái Lan băng ra lỡ trớn, Lý Đức băng vào gây áp lực khiến số 12 Choolthong của U22 Thái Lan lúng túng đá phản lưới nhà.
Trong những phút còn lại của 90 phút chính thức, không bên nào ghi được bàn thắng và 2 đội bước sang hiệp phụ. Đến phút 96, Văn Thuận xử lý bình tĩnh rồi dứt điểm trong vòng cấm U22 Thái Lan. Thủ môn đội bạn đẩy bóng ra đúng vị trí Thanh Nhàn và tiền đạo này dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2.
3-2 nghiêng về U22 Việt Nam là kết quả cuối cùng. U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33.














