Không có bộ đội, không biết đến khi nào mới dọn xong

Đó là chia sẻ của đồng chí Vũ Thị Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Tiến (tỉnh Thái Nguyên) và nhiều người dân địa phương.

Đồng chí Bùi Thị Huệ cho biết, ngay sau khi nước rút, lực lượng Quân đội của: Lữ đoàn 575, Lữ đoàn 382 (Quân khu 1) và Trung đoàn 832 (Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên) có mặt, tỏa ra khắp các xóm ở xã Dân Tiến dọn bùn đất, vệ sinh môi trường ở trụ sở xã, trường học, trạm y tế xã và nhiều hộ dân, trong đó có nhiều hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, với tinh thần đầy trách nhiệm, nhiệt tình.

Bộ đội Lữ đoàn 382 (Quân khu 1) dọn bùn, rác tại chợ xã Dân Tiến.

Nhờ sự giúp đỡ của các đơn vị Quân đội, đến nay, tình hình đã tạm ổn, giao thông đi lại thuận tiện hơn. Bộ đội vẫn đang tích cực giúp đỡ người dân vệ sinh nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Mưa lũ khiến xã Dân Tiến bị cô lập. Dọc đường từ xã Tràng Xá vào xã Dân Tiến còn nhiều đoạn bị sạt; bộ đội và người dân đang nỗ lực khắc phục.

Bộ đội Lữ đoàn 382 (Quân khu 1) giúp người dân di dời tài sản.

Bộ đội Lữ đoàn 382 (Quân khu 1) giúp người dân di dời tài sản.

Bộ đội Lữ đoàn 382 (Quân khu 1) giúp người dân thu dọn.

Bộ đội Lữ đoàn 382 (Quân khu 1) giúp người dân thu dọn.

Bộ đội Lữ đoàn 382 (Quân khu 1) dọn bùn đất, vệ sinh Trạm y tế xã Dân Tiến.

Bộ đội Lữ đoàn 382 (Quân khu 1) dọn bùn đất, vệ sinh Trạm y tế xã Dân Tiến.

Bộ đội giúp dân dọn bùn đất.

Bộ đội giúp dân dọn bùn đất.

Bộ đội Lữ đoàn 382 dọn vệ sinh tại trường học ở xã Dân Tiến.

Bộ đội Lữ đoàn 382 dọn vệ sinh tại trường học ở xã Dân Tiến.

 Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên tặng quà người dân vùng lũ xã Dân Tiến.

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên tặng quà người dân vùng lũ xã Dân Tiến.

TUẤN HÙNG - SONG HIẾU - MAI LUẬN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/khong-co-bo-doi-khong-biet-den-khi-nao-moi-don-xong-850271