Không bỏ chạy, các nữ hộ sinh giữ chặt nôi, bảo vệ hàng loạt trẻ sơ sinh trong động đất

Thay vì tìm cách bỏ chạy ra ngoài tìm nơi an toàn, các nữ hộ sinh đã bất chấp nguy hiểm tới tính mạng, cố gắng bảo vệ những đứa trẻ sơ sinh khi động đất xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc).

Hai đoạn clip đầy cảm động được camera giám sát ghi lại ở các bệnh viện của Đài Loan (Trung Quốc) hôm 3/4 đã cho thấy sự hết mình vì công việc của các nữ hộ sinh. Họ chấp nhận mạo hiểm tính mạng của bản thân để bảo vệ cho những em bé sơ sinh khi xảy ra động đất, thay vì lao ra ngoài để tìm nơi an toàn.

Nhóm nữ hộ sinh tại bệnh viện Shilin, Đài Bắc giữ chặt nôi bảo vệ trẻ sơ sinh trong trận động đất hôm 3/4. Video: Taiwan News

Đoạn clip đầu tiên được camera giám sát tại khu hộ sinh của bệnh viện quận Shilin, Đài Bắc cho thấy toàn bộ căn phòng bị rung lắc dữ dội do động đất. Theo đó, các nữ hộ sinh cảm nhận được sự rung chuyển sau đó nhanh chóng đẩy các chiếc nôi lại với nhau và dùng thân mình đè chúng xuống để ngăn chúng lăn trên sàn.

Thậm chí, một nữ hộ sinh đang ở bên ngoài cũng lập tức chạy vào phòng để hỗ trợ những người còn lại bảo vệ những chiếc xe nôi, thay vì tìm cách bỏ chạy. Nhóm nữ hộ sinh này đã bảo vệ được khoảng 13 em bé.

Các nữ hộ sinh dùng thân mình để che chắn cho các em bé sơ sinh trong động đất tại Trung tâm Chăm sóc Hậu sản Li ở thành phố Tân Trúc. Video: VPress.

Bên cạnh đó, tại Trung tâm Chăm sóc Hậu sản Li ở thành phố Tân Trúc cũng đăng video cho thấy các nữ hộ sinh tại đây hành động tương tự để bảo vệ trẻ sơ sinh trong động đất. Trung tâm này cho biết ngay khi xảy ra rung lắc, các nữ hộ sinh phải di chuyển nôi có các em nhỏ ra khỏi khu vực gần cửa sổ, tủ và giữ chặt chúng.

Phản ứng nhanh nhạy và hết sức chuyên nghiệp của các nữ hộ sinh cho thấy dường như họ đã được huấn luyện để xử lý trong trường hợp xảy ra động đất. Điều may mắn là cả 2 trường hợp kể trên đều không có hậu quả nghiêm trọng nào xảy ra.

Hai đoạn clip ghi lại những hành động đẹp của các nữ hộ sinh, bất chấp nguy hiểm tính mạng để bảo vệ những đứa trẻ mới chào đời, đã khiến nhiều cư dân mạng cảm động và không tiếc lời khen ngợi.

Hiện tại, các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người dân mất tích trong trận động đất mạnh nhất trong 25 năm đã đổ bộ vào miền đông Đài Loan (Trung Quốc) kể từ cơn địa chấn 921 vào năm 1999 gây ra gần 15.000 thương vong.

Đến nay, đã ghi nhận 9 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương và nhiều người mất tích. Các quan chức năng cho biết khoảng 127 người bị mắc kẹt trong các đường hầm bị sập và trên những con đường miền núi dọc theo bờ biển.

Hàng chục tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng và được coi là không an toàn về mặt cấu trúc sau khi các trận động đất và dư chấn ở Hoa Liên, tâm chấn của trận động đất mạnh 7,4 độ richter.

Các cơ quan chức năng cho biết, trận động đất xảy ra vào khoảng 7h58 sáng giờ địa phương ngoài khơi bờ biển phía đông của Đài Loan, gây ra cảnh báo sóng thần ở Đài Loan, Nhật Bản và Philippines. Tâm chấn cách thành phố Hoa Liên khoảng 18 km về phía Nam.

Tú Diệp (t/h)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/khong-bo-chay-cac-nu-ho-sinh-giu-chat-noi-bao-ve-hang-loat-tre-so-sinh-trong-dong-dat-169240405104557688.htm