Khát vọng cống hiến

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đây là 'thời điểm vàng' để chúng tôi trở về cống hiến và chung tay làm chủ cuộc chơi công nghệ.

Trong quán cà phê giữa khu công nghệ cao, Khánh làm ngụm bạc xỉu rồi nhìn Hoàng chép miệng:

- Tôi vẫn thấy đầu óc ông “có vấn đề”. Là kỹ sư trưởng, lương thì cả chục nghìn đô không làm mà lại "đâm đầu" về nước.

- Đề đóm gì ở đây?-Hoàng hóm hỉnh.

- Ông không đọc “tâm thư” của “những người đi trước” à?

- Lại mấy bài ca “về nước là tự đào mồ chôn sự nghiệp” chứ gì?-Hoàng cười nhạt, gập chiếc laptop lại.

Khánh vỗ đùi cái đét:

- Chứ sao nữa! Họ bảo chính sách thu hút nhân tài của Nhà nước toàn là “bánh vẽ”, hô hào cho vui. Môi trường thì bóp nghẹt sáng tạo, cơ chế không rõ ràng, làm gì có đất cho dân chuyên về trí tuệ nhân tạo như ông dụng võ. Ông về đây là dại rồi, vài ba tháng nữa lại xách va li lên đường thôi.

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Hoàng lắc đầu, chỉ tay về phía nhóm người đang rôm rả thảo luận gần đó:

- Ông thấy anh mặc áo thun đen kia không? Cựu quản lý dự án tại thung lũng Silicon của Mỹ đấy. Còn chị gái đeo kính kế bên vừa mang cả bằng sáng chế từ nước ngoài về “đầu quân” cho công ty tôi đó. Chả lẽ họ cũng “có vấn đề” như tôi sao?

Thấy Khánh ngớ người, Hoàng đổi giọng nghiêm túc:

- Ông đang để mấy bài viết chống phá “dắt mũi” rồi đấy! Đảng và Nhà nước đang trải thảm đỏ đón trí thức kiều bào về nước thật sự chứ không phải hô hào suông. Nào là cơ chế đặc thù cho thử nghiệm công nghệ mới, quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo, cơ chế trả lương và đãi ngộ thích đáng, hỗ trợ về nhà ở... Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đây là “thời điểm vàng” để chúng tôi trở về cống hiến và chung tay làm chủ cuộc chơi công nghệ.

Khánh vẫn băn khoăn:

- Nhưng họ khuyên thế chứng tỏ phải có trải nghiệm, phải “có tâm” đấy chứ!

- Tâm cái nỗi gì!-Hoàng ngắt lời-Đó là mưu đồ xúi giục “chảy máu chất xám” vô cùng thâm độc đấy. Kỹ sư, trí thức đào tạo trong nước hiện nay rất giỏi và đang gánh vác nhiều trọng trách lớn. Nhưng để đất nước bứt phá nhanh hơn, tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm đóng góp, xây dựng. Bọn chúng cố tình bóp méo chính sách, phủ nhận chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta về thu hút, trọng dụng nhân tài Việt Nam ở nước ngoài. Mục đích cuối cùng chính là kìm hãm đà vươn lên của dân tộc đó.

Thấy Khánh trầm ngâm, Hoàng tiếp lời:

- Còn tôi xác định rõ rằng về nước để cống hiến trên chính quê hương mình, để tên tôi được khắc tên trên con chip "ây ai" do chính người Việt thiết kế. Ông cứ chờ đấy mà xem!

Khánh bật cười:

- Hiểu rồi, hiểu rồi! Nhưng mà này, công ty ông đang mở rộng thế, có tuyển “ghế” trợ lý về truyền thông không? Tôi cũng muốn theo ông!

Tiếng cười của cả hai rộn rã hòa vào nhịp điệu hối hả, tràn đầy sinh khí của khu công nghệ cao trong một buổi sáng nắng đẹp.

THÁI BÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-chong-dien-bien-hoa-binh/khat-vong-cong-hien-1047018