Khánh thành Điểm trường mầm non Kéo Đứa

Ngày 28/4, tại bản Kéo Đứa (xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông), Quỹ Tâm hồn đẹp phối hợp Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Điện Biên Đông, Báo Điện Biên Phủ tổ chức khánh thành Điểm trường mầm non Kéo Đứa. Điểm trường được xây dựng từ sự tài trợ của Quỹ Tâm hồn đẹp qua kết nối của Báo Điện Biên Phủ.

Quỹ Tâm hồn đẹp trao tặng, bàn giao điểm trường Kéo Đứa cho Trường Mâm non Chiềng Sơ.

Kéo Đứa là bản đặc biệt khó khăn của xã vùng cao Chiềng Sơ. Điểm trường có 53 học sinh mầm non. Trước đây, Điểm trường mầm non Kéo Đứa chỉ có 1 phòng học tạm được ghép bằng tôn, nhựa; bếp ăn dựng tạm bợ bằng tre nứa. Công tác dạy và học của giáo viên và học sinh gặp rất nhiều khó khăn.

Tháng 1/2024, qua kết nối của Báo Điện Biên Phủ, Quỹ Tâm hồn đẹp (quận Long Biên, TP. Hà Nội) đã tiến hành khảo sát, đầu tư xây dựng điểm trường Kéo Đứa. Quy mô công trình gồm: 2 phòng học rộng 72m2; 1 nhà công vụ rộng 18m2; 1 khu bếp 15m2; khu vệ sinh và các hạng mục phụ trợ (hàng rào, sân bê tông và cổng). Tổng mức đầu tư công trình 432 triệu đồng. Sau 4 tháng xây dựng, điểm trường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui, phấn khởi của cô và trò điểm trường Kéo Đứa.

Quỹ Tâm hồn đẹp tặng các phần quà cho hộ dân bản Kéo Đứa.

Nhân dịp khánh thành điểm trường, Quỹ Tâm hồn đẹp đã trao tặng nhiều phần quà cho điểm trường như: Trang thiết bị, đồ chơi; đèn năng lượng mặt trời, tủ lạnh, máy lọc nước, đồ dùng nhà bếp; Quỹ cũng tặng 61 phần quà (trị giá trên 70 triệu đồng) cho các hộ dân bản Kéo Đứa.

Cô giáo Lê Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non Chiềng Sơ cảm ơn tình cảm của Quỹ Tâm hồn đẹp (quận Long Biên) đã dành cho trường Mầm non Chiềng Sơ nói chung và cô trò điểm trường Kéo Đứa nói riêng. Nhà trường cam kết sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả các công trình, đồ dùng, trang thiết bị học tập do Quỹ Tâm hồn đẹp đã đầu tư, tài trợ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non xã Chiềng Sơ.

Tin, ảnh: Phạm Trung

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/giao-duc/214833/khanh-thanh-diem-truong-mam-non-keo-dua