Khắc nghiệt vùng đất trẻ em 'cần vàng, không cần sách'
Tại thị trấn El Callao (Venezuela), trẻ em quen với công việc khai thác vàng. Nhiều em thừa nhận 'thà tìm được vàng hơn là đi học'.

Nhỏ bé và nhanh nhẹn, trẻ em có thể chui vào những giếng hẹp để đào đất bùn, tìm vàng... thứ đã trở nên quý giá hơn bao giờ hết khi sản lượng dầu của Venezuela sụt giảm.

Cậu bé Martin (10 tuổi) không biết đọc, giải thích rằng: “Bất cứ thứ gì là vàng đều bị dính thủy ngân”, một chất độc hại được sử dụng để chiết xuất vàng từ quặng.

Theo Trường Đại học Công giáo tư nhân UCAB ở nước láng giềng Guayana, Martin là một trong khoảng 1.000 trẻ em trong khu vực tham gia khai thác vàng bất hợp pháp.

Theo Carlos Trapani thuộc tổ chức phi chính phủ về quyền trẻ em CECODAP, công việc nặng nhọc và những mối nguy hiểm liên quan đã trở nên “bình thường hóa” trong các cộng đồng này.

Bất chấp những gì Trapani mô tả là “điều kiện tồi tệ nhất”, Martin nói rằng cậu “thà tìm được vàng hơn là đi học”.

“Với số tiền kiếm được, em có thể mua đồ cho mình giày dép, quần áo... đôi khi là một ít đồ ngọt" - cậu nói.

Venezuela chịu khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng từ 2013, được cho là do quản lý yếu kém về chính trị, lệnh trừng phạt của Mỹ và phụ thuộc quá mức vào trữ lượng dầu mỏ của nước này.

GDP đã giảm 80% và siêu lạm phát đã làm xói mòn sức mua. Khoảng 7 triệu trong số 30 triệu người của đất nước này đã rời đi để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn ở nơi khác.

Cơn sốt khai thác bất hợp pháp trên khắp miền nam đất nước, nơi các nhóm tội phạm thực hiện hầu hết các hoạt động, gieo rắc nỗi kinh hoàng trong cộng đồng địa phương.

Trẻ em ở Venezuela, chiếm 1/3 dân số, phải chịu gánh nặng của cuộc khủng hoảng. Nhiều em bị bỏ lại khi cha mẹ di cư. Một số trường có giáo viên hầu như không hoạt động do lương thấp.












