Chơi 30 phút và ghi 2 bàn thắng cho Liverpool trước Arsenal. Chúng ta đang nói về Salah hay Sadio Mane hay Firmino hay Arnold? Tất cả đều không phải. Chúng ta đang nói về Diogo Jota.
Cú đúp bàn thắng của Diogo Jota vào lưới Arsenal sau khi vào sân từ ghế dự bị là lời nhắc nhở tinh tế mà chân sút người Bồ Đào Nha muốn 'nhắn nhủ' riêng tới Real Madrid trước màn so tài tại lượt đi tứ kết Champions League 2020/21.
Ở trận đấu giữa Arsenal vs Liverpool tại vòng 30 Ngoại hạng Anh 2020/21, bộ đôi tân binh Diogo Jota và Gabriel Magalhaes của đôi bên có màn trình diễn trái ngược. Trong khi Jota tỏa sáng với cú đúp bàn thắng thì Gabriel lại 2 lần mắc sai lầm khiến đội nhà bị thủng lưới.
Arsenal 0-3 Liverpool. Cú đúp của Diogo Jota cùng pha lập công của Mohamed Salah giúp Liverpool đánh bại Arsenal dễ dàng với tỷ số 3-0 ngay trên sân Emirates.
Diogo Jota đã lên tiếng ở thời điểm quan trọng để giúp Liverpool tháo gỡ bế tắc và dễ dàng vượt qua Arsenal với tỉ số 3-0.