Kim Da-bin, một cô gái 19 tuổi, xin mẹ tiền để đến Itaewon gặp bạn trai. Đây là một trong những cuộc hẹn cuối cùng của cặp đôi trước khi bạn trai cô nhập ngũ. Bảy tiếng sau, bạn trai cô gọi điện cho mẹ Kim, vừa khóc vừa nói rằng cô đã chết.
Một đám đông bất ngờ đổ về con hẻm dốc rộng 4m ở khu phố đêm Itaewon (Seoul) đã khiến hàng trăm người không thể di chuyển hoặc chạy thoát. Một số người bắt đầu ngã xuống và đè lên những người khác, dẫn đến vụ giẫm đạp chết người nhất trong lịch sử Hàn Quốc.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố quốc tang tưởng nhớ các nạn nhân của thảm kịch giẫm đạp hôm 29/10.
Ít bị ràng buộc bởi các chuẩn mực truyền thống, những con phố ăn chơi nổi tiếng châu Á tràn ngập các buổi hòa nhạc, club, quán bar với nhiều màu sắc văn hóa và sự tự do.
Vụ giẫm đạp ở Itaewon là thảm họa chết người tồi tệ nhất tại Hàn Quốc kể từ sau vụ chìm phà Sewol vào năm 2014 khiến 304 người thiệt mạng.
Truyền thông Hàn Quốc đã thông tin về quốc tịch của những nạn nhân nước ngoài trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon, trong đó có một công dân Việt Nam.
Vụ giẫm đạp trong lễ hội Halloween ở Itaewon, Seoul hôm 29/10 là một trong những thảm họa chết người kinh hoàng nhất lịch sử thế giới của thập kỷ qua.
Liên quan tới vụ tai nạn tại Itaewon, Seoul, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thông báo đã xác định 1 công dân Việt Nam (sinh năm 2001) thiệt mạng trong vụ việc.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ chỉ định quận Yongsan thành 'vùng thảm họa đặc biệt' sau vụ giẫm đạp ở Itaewon làm 153 người thiệt mạng.
Lãnh đạo các nước trên thế giới tiếp tục gửi lời chia buồn sâu sắc tới Hàn Quốc sau khi có trên 150 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul của nước này.
Những người may mắn sống sót sau các vụ giẫm đạp chết chóc kể chuyện thở hổn hển, cảm giác tuyệt vọng và bất lực khi muốn tự cứu mình khỏi dòng người liên tục đang dồn về.
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại để xác minh thông tin, nhân thân của công dân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại Itaewon, Seoul
Itaewon đã trở thành địa điểm chết chóc vào cuối ngày 29/10, xuất phát từ việc hàng nghìn người chen lấn trong con hẻm nhỏ để dự lễ Halloween sớm.
Ngày 30/10, theo chính phủ và các đơn vị tổ chức sự kiện của Hàn Quốc, phần lớn lễ hội, sự kiện và buổi diễu hành liên quan lễ hội Halloween bị hủy bỏ trong bối cảnh nước này tưởng niệm ít nhất 151 nạn nhân của vụ giẫm đạp tại phường Itaewon (quận Yongsan, thủ đô Seoul).