Huyền thoại MU thua oan vì không chịu mở lời với Sir Alex Ferguson

Phán quyết 'trọng tài là cha mẹ' của Sir Alex Ferguson đã khiến một huyền thoại của Manchester United nhận trận thua oan ức.

HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson luôn xem mình là người ra quyết định tối cao trong suốt 27 năm ở Old Trafford. Nhưng ngay cả khi chịu phán quyết oan từ ông thầy người Scotland, huyền thoại “quỷ đỏ” Paul Ince vẫn đứng về phía Fergie.

Cựu ngôi sao của MU Paul Ince đã mở lòng về khoảnh khắc Sir Alex Ferguson “hạ gục” anh sau khi anh cùng ông thầy không nói chuyện với nhau trong vòng 48h. Sir Alex Ferguson đã “ném” cho Paul Ince biệt danh “Guvnor” sau một trận đấu… quần vợt”.

MU của Sir Alex Ferguson đã giành chức vô địch Premier League đầu tiên vào mùa giải 1992 - 1993, với Paul Ince là một trong những ngôi sao của đội chủ sân Old Trafford vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Paul Ince tạo nên một trò hề sau một trận thắng của MU khiến Sir Alex Ferguson khó chịu. Hai thầy trò không có giải pháp giải quyết vấn đề và cứ thế im lặng với nhau.

Paul Ince không nói chuyện với Sir Alex Ferguson trong 48 giờ và nó khiến anh nhận một trận thua oan trên sân quần vợt. ẢNH: MIRROR

Nhìn lại sự việc này sau 30 năm, cựu ngôi sao tuyển Anh Paul Ince thừa nhận mình đã sai khi đối đầu với Sir Alex Ferguson, sau khi anh bị chỉ trích trong trận MU thắng đối thủ cùng thành phố Norwich. Cả hai có khoảng thời gian ngắn im lặng với nhau và Sir Alex Ferguson là người có chiến thắng cuối cùng trước Paul Ince theo cách cực kỳ vui vẻ và hài hước.

Trò chuyện với talkSPORTS, Paul Ince nhớ lại: “Khi đó, Sir Alex Ferguson không nói chuyện với tôi, tôi không nói chuyện với ông ấy. Chúng tôi đã trở lại tập luyện vào thứ Năm và chơi quần vợt. Fergie là trọng tài.

Tôi đã không nói chuyện với Sir Alex Ferguson trong 48 giờ, không nói chào buổi sáng hay bất cứ điều gì. Lúc đó là 11 giờ, tỷ số là 10-10 và bóng bay lên cao, tôi thực hiện một cú đánh, bóng đi thẳng vào góc sân và chúng tôi thắng trận 11-10, chúng tôi nhảy lên ăn mừng.

Sir Alex Ferguson hét lên “bóng đã ra ngoài” nhưng nó không hề ra ngoài. Vì tôi không nói chuyện với Sir Alex Ferguson nên tôi không thể nói gì, nó cứ sôi sục trong tôi. Tôi đã không nói chuyện với ông ấy suốt 48 giờ qua, bây giờ, tôi không thể lên tiếng phản đối quyết định đó và Sir Alex Ferguson tuyên bố “người chiến thắng”.

Tôi bước đi thì đột nhiên Sir Alex Ferguson hét lên “Incey!”. Tôi quay lại và ông ấy nói: “Ở đây chỉ có một guvnor thôi con trai!”. Tôi bắt đầu cười, sau đó chúng tôi lại nói chuyện và thế là xong. Đó là sự vĩ đại của con người”.

Sir Alex Ferguson và Paul Ince đều là huyền thoại của MU. ẢNH: GETTY

Chiến thắng trước Norwich bắt đầu chuỗi bảy trận thắng liên tiếp của MU, nó đủ để giúp đội bóng của Sir Alex Ferguson và Paul Ince lên ngôi vô địch Premier League với cách biệt lên đến 10 điểm so với đội xếp thứ hai. Trận đấu tiếp theo là một trong những trận đáng nhớ nhất trong cả mùa giải của MU, với hai bàn thắng muộn của Steve Bruce biến thất bại của MU thành chiến thắng trước Sheffield Wednesday.

Sau khi giành danh hiệu Premier League đầu tiên cùng MU, Sir Alex Ferguson mở ra triển vọng xây dựng một triều đại tại Old Trafford. Sir Alex Ferguson đã làm được điều đó, giành kỷ lục 13 chức vô địch Premier League.

Sir Alex Ferguson được xem là HLV xuất sắc nhất lịch sử MU và bóng đá Anh. ẢNH: GETTY

Sir Alex Ferguson chia sẻ với Sky Sports vào thời điểm đó: “Tôi nghĩ trong bối cảnh bóng đá hiện đại, tôi nghĩ rất khó để nói rằng bạn sẽ thống trị bóng đá. Điều tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm là chúng tôi phải ở đỉnh cao mọi lúc. Tôi tự tin về điều đó.

Đây là một giải đấu rất khó để giành chiến thắng, và bây giờ chúng tôi sẽ tham dự Champions League vào năm tới, điều đó sẽ gây áp lực rõ ràng cho chúng tôi. Nhưng đó là điều chúng ta phải chấp nhận, chấp nhận loại thử thách đó.

Tôi nghĩ tương lai của MU có vẻ tốt đẹp vào thời điểm này. Rõ ràng là tôi sẽ không rời chân khỏi bàn đạp, đó không phải là bản chất của tôi và tôi chắc chắn sẽ tìm kiếm các cầu thủ để dẫn đường cho mình”.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/huyen-thoai-mu-thua-oan-vi-khong-chiu-mo-loi-voi-sir-alex-ferguson-post764059.html