Huyền bí những lần Đức mẹ đồng trinh 'nhỏ lệ'

Truyền thông từng nhiều lần đưa tin về các lần tượng Đức mẹ đồng trinh nhỏ lệ gây xôn xao dư luận và có người coi đó là 'phép lạ'.

Tượng Đức mẹ đồng trinh "nhỏ lệ" không phải là sự kiện hiếm gặp. Nhiều trường hợp đã xảy ra trên thế giới, gây sự chú ý lớn của người dân và giới truyền thông. Tờ Mirror của Anh mới đưa tin bức tượng Đức mẹ đồng trinh Maria trong nhà từ 10 năm trước bắt đầu nhỏ lệ cách đây 18 tháng sau khi em họ cô bị sát hại. Theo lời kể của Maria Cardenas sống ở California, Mỹ, bức tượng đặc biệt này là món quà cô được tặng nhân Ngày của Mẹ 10 năm trước. Cô cho rằng đó là một phép lạ.

Cô Cardenas nhớ lại rằng, mắt phải của bức tượng Đức mẹ đồng trinh bắt đầu "khóc" mỗi ngày. Thỉnh thoảng, bức tượng lại ngừng khóc trong vài tuần hoặc vài tháng, rồi lại khóc trở lại.

Kể từ khi xảy ra sự việc kỳ lạ này đến nay, rất nhiều linh mục và người mộ đạo, cũng như người hiếu kỳ đã đến tham quan bức tượng Đức mẹ đồng trinh "khóc". Thậm chí, cô Cardenas còn lấy cốc hứng nước mắt và sẵn sàng chia sẻ cho mọi người khách đến thăm nhà.

Vào tháng 3/2015, tượng Đức mẹ đồng trinh "khóc" ở Malaysia gây xôn xao dư luận. Cụ thể, Michael George, 52 tuổi, ở bang Sabah, Malaysia cho hay bức tượng Đức mẹ đồng trinh Mary đặt tại ban thờ bắt đầu "khóc" từ tối ngày 2/3/2015. Đây là bức tượng mà chị dâu ông Michael mua bức trong chuyến tham quan Philippines từ năm 2014. Tuy nhiên, do nhà ông khi đó đang sửa nên bức tượng không được đưa luôn về nhà ông Michael.

Người con trai lớn 14 tuổi của ông là người đầu tiên phát hiện ra những giọt nước mắt trên tượng lúc khoảng 17h chiều cùng ngày. Sau đó, đến khoảng 10h sáng 5/3, tượng Đức mẹ đồng trinh lại "nhỏ lệ". Ngay sau khi tin tức này được đăng tải, rất nhiều người đã tới nhà ông Michael đọc kinh, cầu nguyện trước tượng. Thêm vào đó, những người hiếu kỳ cũng đến nhìn tận mắt và chụp ảnh.

Năm 2005, cha xứ trong nhà thờ của người Việt tại Sacramento, California , Mỹ phát hiện bức tượng Đức Mẹ nằm bên ngoài nhà thờ "nhỏ nước mắt". Ban đầu, ông cho rằng đó là vết bẩn nên đã dùng khăn lau đi.

Tuy nhiên, vài ngày sau đó, người ta lại nhìn thấy một vệt màu đỏ gần khóe mắt của bức tượng trắng và dần dần càng nhìn thấy rõ "dòng nước mắt" màu đỏ chảy từ khóe mắt trái xuống bờ áo của bức tượng.

Trong những năm gần đây, nhiều bức tượng tôn giáo khóc ra nước mắt hoặc khóc ra máu gây sự chú ý của dư luận. Một số người tin rằng đó là "phép lạ". Tuy nhiên, cũng có người cho rằng đó là trò lừa bịp, mánh khóe do con người tạo ra.

Tâm Anh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-ma/huyen-bi-nhung-lan-duc-me-dong-trinh-nho-le-684222.html