Hơn 1 triệu người sơ tán vì bão Dorian, nhưng đàn ngựa hoang vẫn ở lại

Những con ngựa hoang rong ruổi trên các hòn đảo ngoài khơi bang Bắc Carolina đã tự vượt qua cơn bão Dorian theo cách đặc biệt.

Khi cơn bão Dorian nhanh chóng chuyển hướng từ Florida tới hai bang Nam và Bắc Carolina, những con ngựa trên đảo Outer Banks vẫn không được sơ tán. Đàn ngựa hoang rúc vào nhau bằng mẹo mà chúng đã sử dụng trong nhiều thế kỷ.

Chúng di chuyển đến vùng đất cao hơn và tập trung dưới những cây sồi cứng cáp để trú ẩn khỏi cơn bão, Quỹ Ngựa hoang Corolla, tổ chức quản lý đàn ngựa, cho biết.

"Chúng có thể vượt qua mưa gió như tổ tiên của chúng đã làm trước đây trong giông bão", Quỹ Ngựa hoang Corolla chia sẻ.

Những con ngựa trên đảo Outer Banks thậm chí còn "nắm bắt nhiều thông tin về cơn bão hơn con người". Chúng cảm nhận được sự thay đổi của áp suất không khí và nhanh chóng tập hợp lại với nhau.

"Hãy nhớ rằng, chúng đã làm điều này trong 500 năm!", Quỹ Ngựa hoang Corolla cho biết.

Ngựa hoang đi dạo trên bãi biển ở đảo Outer Banks thuộc Bắc Carolina, Mỹ. Ảnh: CNN.

Đàn ngựa được cung cấp cỏ khô, ngũ cốc và nước đầy trong các máng.

Ngoài ra, thức ăn, nước và các đồ thiết yếu khác cũng được dự trữ trong trang trại của chúng.

"Chúng rất biết cách xoay xở và có ý chí sinh tồn vô cùng mạnh mẽ", người quản lý đàn ngựa, Meg Puckett, cho biết trong cơn bão Florence năm 2018.

Những con ngựa được gắn thẻ ID lên bờm để tổ chức quản lý có thể đồng hành cùng chúng vượt qua cơn bão.

Hơn 1 triệu người ở Nam và Bắc Carolina đã nhận được lệnh sơ tán bắt buộc. Tâm bão Dorian đã đi chuyển đến bờ biển Carolina hôm 5/9 và dự kiến ở lại đây cho đến hôm nay, 6/9.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hon-1-trieu-nguoi-so-tan-vi-bao-dorian-nhung-dan-ngua-hoang-van-o-lai-post986982.html