Học sinh đặc khu Cô Tô được khám mắt và phát thuốc miễn phí trong chương trình 'Trăng thu Biên cương'

Trong chương trình 'Trăng thu Biên cương 2025', đoàn y bác sĩ Bệnh viện Quân y 354 đã tổ chức khám chuyên khoa mắt và phát thuốc miễn phí cho 340 học sinh của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cô Tô (Quảng Ninh).

Chương trình "Trăng thu Biên cương 2025" do Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức, đã mang đến cho các em nhỏ ở đặc khu Cô Tô một mùa Trung thu thật đặc biệt — không chỉ với những món quà, mà còn với sự chăm sóc sức khỏe tận tình từ những người lính khoác áo blouse trắng.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đến thăm buổi khám mắt cho học sinh của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cô Tô.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đến thăm buổi khám mắt cho học sinh của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cô Tô.

Chia sẻ trong chuyến công tác, Thượng tá, bác sĩ CK II Vũ Cao Ngọc, Phó Chủ nhiệm khoa Mắt, Bệnh viện Quân y 354, cho biết đây là lần đầu tiên ông trực tiếp tham gia đoàn công tác đến huyện đảo Cô Tô. Tuy nhiên, với chương trình "Trăng thu Biên cương" được tổ chức hằng năm, bác sĩ Ngọc là người đã nhiều lần đồng hành.

Chia sẻ trong chuyến công tác, Thượng tá, bác sĩ CK II Vũ Cao Ngọc, Phó Chủ nhiệm khoa Mắt, Bệnh viện Quân y 354, cho biết đây là lần đầu tiên ông trực tiếp tham gia đoàn công tác đến huyện đảo Cô Tô. Tuy nhiên, với chương trình "Trăng thu Biên cương" được tổ chức hằng năm, bác sĩ Ngọc là người đã nhiều lần đồng hành.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời bình, đem y đức, tri thức và tình thương đến với những vùng biên giới, hải đảo xa xôi của Tổ quốc.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời bình, đem y đức, tri thức và tình thương đến với những vùng biên giới, hải đảo xa xôi của Tổ quốc.

Các em nhỏ xếp hàng chờ tới lượt khám mắt.

Các em nhỏ xếp hàng chờ tới lượt khám mắt.

"Mỗi chuyến đi đều mang lại một cảm xúc khác nhau, nhưng với Cô Tô, tôi đặc biệt xúc động khi được gặp gỡ các em nhỏ nơi đây — những đứa trẻ sống giữa biển trời mênh mông, còn nhiều thiếu thốn cả về cơ sở vật chất lẫn điều kiện học tập", bác sĩ Ngọc chia sẻ.

"Mỗi chuyến đi đều mang lại một cảm xúc khác nhau, nhưng với Cô Tô, tôi đặc biệt xúc động khi được gặp gỡ các em nhỏ nơi đây — những đứa trẻ sống giữa biển trời mênh mông, còn nhiều thiếu thốn cả về cơ sở vật chất lẫn điều kiện học tập", bác sĩ Ngọc chia sẻ.

Theo kết quả khám sàng lọc, phần lớn học sinh được phát hiện mắc các tật khúc xạ như cận thị và viễn thị, một số ít bị nhược thị và đặc biệt có một trường hợp bị sụp mi bẩm sinh đã từng phẫu thuật nhưng có nguy cơ tái phát. "Chúng tôi đã lưu ý và báo cáo để chuyển tuyến, nhằm hỗ trợ phẫu thuật kịp thời cho cháu", bác sĩ Ngọc cho biết thêm.

Theo kết quả khám sàng lọc, phần lớn học sinh được phát hiện mắc các tật khúc xạ như cận thị và viễn thị, một số ít bị nhược thị và đặc biệt có một trường hợp bị sụp mi bẩm sinh đã từng phẫu thuật nhưng có nguy cơ tái phát. "Chúng tôi đã lưu ý và báo cáo để chuyển tuyến, nhằm hỗ trợ phẫu thuật kịp thời cho cháu", bác sĩ Ngọc cho biết thêm.

Với các y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 354, mỗi chuyến đi khám bệnh vùng sâu, vùng xa không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hành trình của tình người. "Ở mỗi nơi chúng tôi đến, đều có những khó khăn riêng, ở miền núi là thiếu thốn kinh tế, còn ở hải đảo như Cô Tô là cách trở địa lý, cơ sở vật chất chưa đồng bộ. Nhưng dù ở đâu, các em nhỏ đều có chung một ánh mắt hồn nhiên, trong trẻo khiến chúng tôi càng thêm yêu nghề và trân trọng sứ mệnh của mình".

Với các y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 354, mỗi chuyến đi khám bệnh vùng sâu, vùng xa không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hành trình của tình người. "Ở mỗi nơi chúng tôi đến, đều có những khó khăn riêng, ở miền núi là thiếu thốn kinh tế, còn ở hải đảo như Cô Tô là cách trở địa lý, cơ sở vật chất chưa đồng bộ. Nhưng dù ở đâu, các em nhỏ đều có chung một ánh mắt hồn nhiên, trong trẻo khiến chúng tôi càng thêm yêu nghề và trân trọng sứ mệnh của mình".

Nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt nhiều năm đồng hành cùng chương trình "Trăng thu Biên cương", bác sĩ Ngọc không quên chuyến đi đến xã Mồ Sì San (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, nay là xã Sì Lở Lầu) năm 2023. "Cả đoàn phải hành quân bộ 3 km đường rừng trong mưa, tối om vì không có điện, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ lúc được khám bệnh, nhận quà, mọi vất vả đều tan biến", ông xúc động kể.

Đối với các bác sĩ quân y, "Trăng thu Biên cương" không chỉ là chương trình thiện nguyện, mà còn là một hành trình kết nối trái tim — nơi người thầy thuốc khoác áo lính được sẻ chia yêu thương, chăm sóc sức khỏe cho thế hệ tương lai ở những vùng đất còn nhiều khó khăn.

"Chúng tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều đơn vị, tổ chức cùng chung tay, để mỗi mùa trăng, các em nhỏ nơi biên giới, hải đảo không chỉ có niềm vui đón Tết Trung thu, mà còn được quan tâm, chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần", Thượng tá Vũ Cao Ngọc bày tỏ.

Trăng muộn trên đảo Cô Tô vẫn tròn trịa niềm vui, hạnh phúc.

Trăng muộn trên đảo Cô Tô vẫn tròn trịa niềm vui, hạnh phúc.

Chương trình "Trăng thu Biên cương 2025" tại đặc khu Cô Tô khép lại trong tiếng cười hồn nhiên của những đứa trẻ và ánh trăng rằm lung linh trên mặt biển. Đó không chỉ là kỷ niệm đẹp trong lòng các em nhỏ, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm và tình yêu thương của người lính quân y – những "chiến sĩ áo trắng" luôn sẵn sàng đem ánh sáng, niềm tin và sự ấm áp đến mọi miền Tổ quốc.

Xuân Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hoc-sinh-dac-khu-co-to-duoc-kham-mat-va-phat-thuoc-mien-phi-trong-chuong-trinh-trang-thu-bien-cuong-169251013070757396.htm