Hoàn cảnh đáng thương của nạn nhân vụ tai nạn Quảng Nam có mẹ bị ung thư và con bại liệt

Bên ban thờ của chồng, chị Trương Thị Chi ngồi thẫn thờ ôm lấy các con khóc cạn nước mắt. Chồng chị là một trong số 13 nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thương tâm ở Quảng Nam hôm 30/7 vừa qua, khiến 3 đứa con trở thành côi cút và tương lai chưa biết sẽ đi về đâu…

Ngày 3/8, đoàn công tác Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống có mặt tại xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn xe rước dâu ở Quảng Nam ngày 30/7 vừa qua.

Tìm đến nhà nạn nhân xấu số Nguyễn Khắc Bình, không khí tang thương bao trùm lấy căn nhà nhỏ khiến chúng tôi ai nấy lặng người.

Ngôi nhà của gia đình anh Bình nằm trong một con hẻm nhỏ ở cuối làng. Căn nhà anh xây đã lâu, là chỗ che nắng mưa cho mẹ già và 4 con nhỏ. Khi còn sống, anh là trụ cột của 6 miệng ăn với công việc chuyên chở hàng thuê cho người trong làng bằng chiếc xe công nông. Cùng với mấy sào ruộng, hai vợ chồng anh chăm chỉ làm lụng cũng chỉ đủ bữa qua ngày.

Đại diện Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống thăm hỏi gia cảnh nhà chị Trương Thị Chi.

Nhìn vành khăn trắng quấn trên mái tóc của những đứa trẻ, đứa ngồi thẫn thờ, đứa nằm kêu khóc nước mắt ngắn dài, ngay bên cạnh bàn thờ người bố mới mất mà thấy đau lòng. Thật xót xa khi anh Bình là trụ cột của gia đình lại ra đi đột ngột, để lại gánh nặng cho người vợ hay đau yếu, người mẹ già bị ung thư hàng ngày chỉ biết cầu trời khấn phật bớt các cơn đau, đứa con út 8 tuổi bị bại não nằm một chỗ, hàng ngày vẫn phải dùng thuốc mới ngủ được, một đứa đang còn dại, và một con gái đang học lớp 7.

Chủ tịch xã Hải Sơn, ông Lê Văn Huân cho biết: "Gia đình anh Bình vốn là hộ nghèo của xã, đang được chính quyền xã quan tâm hỗ trợ để thoát nghèo. Nay khó khăn chồng chất khó khăn, không biết chị Chi có thể gánh vác gia đình vượt qua hay không".

“Hiện mẹ con tôi đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Không biết tương lai của các con sẽ ra sao…”, chị Chi than thở.

Chia tay gia đình nạn nhân trong nỗi lòng xót thương, chúng tôi thầm cầu mong họ sớm vượt qua mất mát lớn này.

Mọi sự ủng hộ giúp đỡ xin liên hệ: Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống, số 68 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại: 0975 427 839.

STK: 19032446688669, Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Hà Thành.

(Lưu ý, khi chuyển khoản ghi rõ: UH 04)

Hồng Quảng – Nguyễn Thuận

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/viec-thien-moi-ngay/hoan-canh-dang-thuong-cua-nan-nhan-vu-tai-nan-quang-nam-co-me-bi-ung-thu-va-con-bai-liet-13097