Hoàn cảnh đáng thương của nạn nhân bị cắt cụt chân trong vụ nổ kinh hoàng ở Nghệ An

Phải cắt cụt một chân sau vụ nổ kinh hoàng nhưng anh Kỳ vẫn lo lắng cho người vợ đang mang thai mắc bệnh hiểm nghèo cùng đàn con thơ dại ở quê nhà.

Chị Nhị bên người chồng là nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng.

Tai họa ập đến

Bụng bầu vượt mặt, khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi sau nhiều ngày đêm mất ăn mất ngủ nhưng chị Hồ Thị Nhị (32 tuổi, trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) vẫn cố gượng dậy để bên cạnh, chăm sóc, động viên người chồng vừa qua cơn nguy kịch sau vụ nổ kinh hoàng. Nhìn chồng nằm trên giường bệnh, gồng mình chống chọi đau đớn, một chân bị cắt cụt, khắp cơ thể chằng chịt những vết thương, chị Nhị càng xót xa.

"Ngày chồng gặp nạn, tôi chỉ cầu mong giữ được cái chân đã dập nát của anh ấy để sau này đỡ khổ. Nhưng rồi hi vọng cuối cùng vụt tắt, bác sĩ nói vết thương ở chân của anh ấy quá nặng, không còn khả năng phục hồi nên phải cắt bỏ. Giờ chân của anh không còn, tôi cùng đàn con nheo nhóc, mẹ chồng già yếu biết dựa vào ai đây?"- chị Nhị nghẹn ngào.

Chân trái của anh Kỳ bị cắt cụt, cơ thể đầy thương tích sau vụ nổ.

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào khoảng 16h10, ngày 2/4 tại gara sửa chữa ô tô Lê Hiển (xóm 12, xã Quỳnh Tân) làm 2 người tử vong, 4 người bị thương nặng trong đó có anh Nguyễn Duy Kỳ (38 tuổi, chồng chị Nhị).

Anh Kỳ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng dập nát chân trái, chân phải và tay phải bị thương nặng. Sau phẫu thuật, anh Kỳ được chăm sóc và điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An trong tình trạng chân trái bị cắt cụt quá đầu gối. Hiện anh đã tỉnh táo và ăn được chút cháo nhưng sức khỏe còn rất yếu, vừa trải qua cú sốc rất lớn nên chưa ai dám hỏi về nguyên nhân xảy ra vụ nổ.

Hiện trường vụ nổ chiều 2/4 khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương nặng, trong đó có anh Kỳ.

Chị Nhị kể, nửa tháng nay, anh Lê Tiến H. (chủ gara ô tô, nạn nhân đã tử vong trong vụ nổ) vừa đi phẫu thuật thận về nên không làm được việc nặng, thi thoảng thuê anh Kỳ qua phụ giúp. Thế nhưng, làm vừa được mấy ngày thì anh Kỳ gặp nạn đau lòng.

Chị Nhị đang mang thai ở tháng thứ 5 lại mắc bệnh hiểm nghèo nhưng nhiều ngày qua vẫn gắng gượng để chăm sóc chồng sau hoạn nạn.

Thời điểm chồng gặp nạn, chị Nhị đang đi làm cỏ lúa thì nghe người thân điện thoại hốt hoảng thông báo về gara ô tô Lê Hiển gấp. Linh tính chồng gặp chuyện chẳng lành, chị dẫm đạp lên lúa mà chạy.

Chị Nhị mắc bệnh ung thu tuyến giáp đã 6 năm, phải uống thuốc điều trị suốt đời.

"Về tới nơi, tôi tối sầm mặt mũi khi chứng kiến nhiều người nằm bất động trên vũng máu. Cố tìm chồng thì thấy toàn thân anh đã tím tái, một chân đã dập nát. Tôi gào khóc, cầu xin mọi người đưa anh ấy đi viện", chị Nhị nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Chỉ mong tai qua nạn khỏi

Chị Nhị đang mang thai ở tháng thứ 5 lại sống chung với bệnh ung thư tuyến giáp đã nhiều năm nay nên sức khỏe rất yếu. Anh Kỳ là lao động duy nhất trong gia đình nhưng không có công việc ổn định. Thu nhập chính trông chờ vào hơn một sào ruộng. Để có tiền trang trải cuộc sống, ai thuê phụ hồ, cuốc đất, bơm thuốc sâu, thuốc cỏ… anh Kỳ đều nhận làm. Đồng tiền công bấp bênh ngày được ngày mất chỉ đủ trang trải cuộc sống một cách eo hẹp.

3 đứa con của anh Kỳ còn nhỏ dại (lớn nhất 11 tuổi, nhỏ vừa lên 3).

Ngoài 3 đứa con (lớn nhất 11 tuổi, nhỏ vừa lên 3 tuổi), người vợ mang thai, bệnh tật, anh Kỳ còn phụng dưỡng người mẹ già thường xuyên đau yếu.

"Con trai gặp nạn mà trong nhà chẳng có đồng nào. Con dâu theo chồng vào viện trước, ở nhà hai bên nội ngoại chia nhau vay mượn khắp nơi được 55 triệu đồng đưa vào sau để trang trải viện phí.

Tôi già yếu, chỉ biết ở nhà chăm sóc cho mấy đứa cháu, ngóng trông tin tức con trai mà cháy hết ruột gan. Nghe người ta nói một chân con bị cắt cụt rồi. Đàn cháu tôi còn quá nhỏ dại, giờ chúng biết dựa vào ai đây?"- bà Nguyễn Thị Miên (65 tuổi, mẹ anh Kỳ) nghẹn ngào chia sẻ.

Bà Miên (mẹ anh Kỳ) cho biết, chồng mất đã 20 năm. 3 người con thì 2 người ở xa, chỉ nương nhờ vợ chồng anh Kỳ. Giờ con trai gặp nạn phải cắt cụt chân, con dâu mang thai lại mắc bệnh hiểm nghèo, đàn cháu nhỏ dại, không nỗi đau nào bằng.

6 năm trước, chị Nhị phát hiện mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Dù đã được phẫu thuật nhưng cứ đều đặn 3 tháng một lần, chị lại vượt chặng đường dài ra Hà Nội để tái khám, lấy thuốc về điều trị tại nhà. Chị cho biết, căn bệnh này sẽ phải điều trị suốt đời. Mỗi lần chị tái khám như vậy hết trên dưới 5 triệu đồng. Để có tiền chữa trị suốt thời gian qua, họ đã vay mượn gần 200 triệu đồng.

Gia đình anh Kỳ thuộc hộ khó khăn nhiều năm của xã.

Ông Nguyễn Cảnh Tề- Trưởng thôn 12 cho biết, gia đình anh Kỳ, chị Nhị là hộ khó khăn nhiều năm trong xã. Chị Nhị đang mang thai lại mắc bệnh hiểm nghèo, 3 đứa con còn nhỏ dại. Giờ anh Kỳ gặp nạn phải cắt cụt chân, thời gian điều trị còn lâu dài khiến cuộc sống của gia đình họ như lâm vào đường cùng, đang rất cần sự giúp đỡ.

Ngước nhìn người vợ lam lũ ngồi bên cạnh, anh Kỳ mệt mỏi trải lòng "Tôi giờ chỉ mong nhanh chóng phục hồi sức khỏe để về. Vợ tôi đang mang thai lại mắc bệnh nặng. Đàn con đang đợi bố mẹ ở nhà. Khó khăn trước mắt gia đình tôi biết phải vượt qua như thế nào đây?".

Mọi giúp đỡ cho anh Kỳ xin gửi về địa chỉ: Phòng 6105, khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Hoặc, xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hoặc qua STK của anh Kỳ: 2551985051, ngân hàng Mbbanhk, chủ TK: Nguyễn Duy Kỳ. ĐT: 0376275620.

Nhã Hoàng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hoan-canh-dang-thuong-cua-nan-nhan-bi-cat-cut-chan-trong-vu-no-kinh-hoang-o-nghe-an-20230405210354498.htm