HLV Ruben Amorim lo sợ MU mất kiểm soát

Không chắc phiên bản nào của Manchester United sẽ chơi trong trận bán kết lượt về Europa League với Athletic Bilbao tại Old Trafford vào rạng sáng 9-5, HLV Ruben Amorim thừa nhận cũng thú nhận rằng đôi khi đội bóng của ông mất kiểm soát.

Ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha đang cố gắng ngăn chặn sự tự mãn sau khi Man United giành chiến thắng 3-0 ở lượt đi trên đất Tây Ban Nha tuần trước. Sau khi chứng kiến Lyon từng từ thế bị dẫn 0-2 lội ngược dòng dẫn 4-2 ngay tại Old Trafford ở tứ kết – trước khi Harry Maguire ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ – HLV Ruben Amorim hiểu rằng mọi thứ vẫn có thể đảo chiều.

“Nếu nhìn vào đội bóng của chúng tôi, không ai có thể nói chắc điều gì sẽ xảy ra trong trận tái đấu Bilbao”, HLV Ruben Amorim chia sẻ, “Một số đội bóng có thể kiểm soát được câu chuyện của mình, nhưng chúng tôi thì không. Tôi nghĩ chúng tôi cần ghi bàn để giành quyền đi tiếp. Rồi thì như trận gặp Brentford, khi chúng tôi tưởng đã có điểm thì lại thủng lưới hai bàn liên tiếp”.

Về trận tái đấu Bilbao, HLV Ruben Amorim phân tích: “Man United sẽ phải chịu đựng để vào được chung kết – và chúng tôi sẵn sàng cho điều đó. Đôi lúc, trong một trận đấu, chúng tôi là một đội bóng có tổ chức. Nhưng rồi đột nhiên, chúng tôi mất phương hướng. Nếu nhìn lại mùa giải này, mọi điều đều có thể xảy ra.

 Casemiro mở điểm và Bruno Fernandes lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của MU trước chủ nhà Bilbao ở trận lượt đi bán kết Europa League. Ảnh: GETTY.

Casemiro mở điểm và Bruno Fernandes lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của MU trước chủ nhà Bilbao ở trận lượt đi bán kết Europa League. Ảnh: GETTY.

Các cầu thủ MU phải hiểu rằng chỉ một bàn thắng cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện, thay đổi thế trận, hoặc bị một chiếc thẻ đỏ,… Tuần trước mọi người đã thấy điều đó. Chúng tôi vào trận với mục tiêu giành chiến thắng, với tư duy chiến thắng nhưng không phải lúc nào cũng kiểm soát hết mọi thứ”.

Trận thua 2-4 trước chủ nhà Brentford cuối tuần qua là thất bại thứ 16 của Man United tại Premier League mùa này, con số tệ nhất trong 35 năm. Tuy nhiên, nếu vô địch Europa League, thầy trò HLV Ruben Amorim vẫn có thể giành suất dự Champions League mùa tới. Ông thầy 49 tuổi thẳng thắn: “Nếu nhìn vào Premier League thì kể từ khi tôi đến, chúng tôi là đội bóng tệ nhất về mặt kết quả. Đó là suy nghĩ của tôi. Và nếu cứ đá như vậy đến cuối mùa, chúng tôi có thể trở thành đội tệ nhất trong lịch sử Premier League – nhưng lại sở hữu một danh hiệu châu Âu.

Chúng tôi sẽ không thay đổi điều gì. Ai cũng biết mùa giải này thật đáng thất vọng. Không điều gì có thể thay đổi được điều đó. Man United có trận đấu hay, có nhiều trận không hay, là cảm nhận của tôi cho đến lúc này”.

 Amorim lo lắng cho các học trò không duy trì phong độ thường xuyên và không chắc họ chơi theo phiên bản nào. Ảnh: GETTY.

Amorim lo lắng cho các học trò không duy trì phong độ thường xuyên và không chắc họ chơi theo phiên bản nào. Ảnh: GETTY.

Trong trận lượt đi, Athletic Bilbao mất Dani Vivian vì thẻ đỏ, sau đó Bruno Fernandes ghi bàn từ chấm 11m, giúp cán cân nghiêng hoàn toàn về phía Quỷ đỏ. Khi được hỏi liệu ông đã xem lại toàn bộ trận đấu chưa, HLV Ruben Amorim bật mí: “Tôi chỉ xem 30 phút đầu rồi bỏ qua phần còn lại – vì khi đá 11 chống 10 thì không thể dùng để chuẩn bị chiến thuật được. Tôi vẫn cảm thấy họ (Bilbao) chơi rất quyết liệt, nhưng hầu hết cơ hội đều đến từ sai lầm của chúng tôi khi để mất bóng. Rất khó để tìm ra những khoảng trống”.

Ở cuộc chơi trên sân Old Trafford, đội khách Athletic Bilbao sẽ không có sự phục vụ của hai ngôi sao chạy cánh Inaki và Nico Williams – tổn thất lớn về mặt tốc độ và sáng tạo. Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim vẫn giữ sự thận trọng cao độ: “Điều đó không quan trọng. Với chúng tôi, đây vẫn là một đội hình rất mạnh của Athletic Bilbao. Tôi hiểu sẽ khó khăn khi họ thiếu vắng các cầu thủ chủ chốt, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến mục tiêu của chúng tôi. Man United sẽ ra sân để chiến đấu và cố gắng giành chiến thắng”.

MINH KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/hlv-ruben-amorim-lo-so-mu-mat-kiem-soat-post848701.html