Hình ảnh người dân oằn mình trong đêm lạnh cắt da cắt thịt

Nhiệt độ ban đêm ở Hà Nội xuống dưới 10 độ C, nhiều người dân lao động vẫn phải oằn mình trên từng con đường ngõ phố để mưu sinh trong cái lạnh thấu xương.

Những ngày nay, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc liên tiếp hứng chịu các đợt không khí lạnh với cường độ mạnh, nhiều nơi xuất hiện băng giá, tuyết rơi khiến cho trời rét đậm, rét hại.

Ghi nhận của phóng viên tại chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) nhiệt độ ban đêm thấp hơn 10oC, mọi công việc vẫn diễn ra bình thường.

Thời tiết Hà Nội những ngày này khiến nhiều người không khỏi "rùng mình" bởi cái lạnh thấu tận xương. Điều này gây khó khăn rất nhiều đối với những người lao động tự do làm công việc ngoài trời.

Chú Hải, một công nhân bốc vác chợ Long Biên nhiều năm nay, cho biết: "Tôi đến chợ này làm nghề bốc vác cũng nhiều năm nay, đối với tôi công việc này tuy có vất vả nhưng thời gian thoải mái. Đến sáng mai tôi có thể tranh thủ làm công việc khác để kiếm thêm thu nhập. Thời điểm này vất vả hơn mùa hè, vì khi đêm xuống nhiệt độ xuống nên rất lạnh. Thời tiết giá lạnh làm cho công việc cũng chậm hơn".

Trong thời tiết cắt da, cắt thịt này, việc giữ ấm cho cơ thể là điều hết sức cần thiết, người lao động phải mặc thêm áo nilong và trang bị đầy đủ găng tay khi làm việc.

Đối với những lao động làm việc ngoài trời, thời điểm này rất dễ cảm lạnh vì ngấm sương đêm.

Người bán hàng trên phố Huế sưởi ấm bằng đống lửa những lúc chưa có khách.

Cái lạnh kèm những đợt gió khiến nhiều người phải oằn mình chống chọi trong đêm giá buốt.

Chiếc chăn mỏng dính, được người đàn ông này đắp lên người tạm bợ để tránh rét.

Cụ bà Nguyễn Thị Ái Liên (90 tuổi, quê ở Sơn Tây) co ro trong cái lạnh thấu xương ở Hà Nội.

Những người công nhân vệ sinh đang cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất để trở về với gia đình.

Nguyễn Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hinh-anh-nguoi-dan-oan-minh-trong-dem-lanh-cat-da-cat-thit-a502572.html