Hiện tại là món quà

ĐBP - Ai đó đã nói rằng: ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là một điều bí ẩn, còn hôm nay là một món quà. Hôm nay là hiện tại. Và hiện tại chính là món quà kỳ diệu mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi người!

Hiện tại là điểm nằm giữa chia cách mốc quá khứ với tương lai, là thời điểm mà chúng ta đang sống. Thời gian vốn dĩ không chờ đợi ai. Nếu quá khứ cho chúng ta kinh nghiệm; tương lai cho chúng ta hi vọng thì hiện tại lại đem đến cho chúng ta tất cả những xúc cảm đời thường: vui buồn, hờn giận, yêu thương…

Nhiều người vẫn thường nhìn về quá khứ để hoài tưởng và vui với những điều đã cũ mà quên đi thế giới mình đang sống chính là hiện tại. Có nhiều người lại thường hay mơ mộng, ước ao về những điều xa vời trong tương lai mà vô tình hoặc chối bỏ, thờ ơ với những gì trong hiện tại đang diễn ra quanh mình. Có mấy ai biết hài lòng với hiện tại? Mấy ai cảm thấy mình may mắn vì được sống trong hiện tại? Mấy ai nhận ra, những giá trị thiêng liêng, tốt đẹp làm nên cuộc sống chủ yếu xuất phát từ hiện tại chứ không phải quá khứ hay tương lai.

Hiện tại, chúng ta có một nơi gọi là nhà để trú chân, để đi về sau một ngày tất tả ngược xuôi; có một tổ ấm gọi là gia đình để yêu thương, san sẻ, nương tựa sau những bon chen, xô bồ ngoài kia. Đơn giản là vậy nhưng vẫn còn bao người không có được may mắn, diễm phúc như thế. Bởi vậy, ta càng phải biết trân quý hạnh phúc đời thường, những gì đang có trong hiện tại, nhất là tổ ấm gia đình.

Ai cũng cần có những người bạn trong cuộc đời mình, dù là bạn bình thường, bạn thân, bạn tâm giao, hay bạn tri kỉ. Bởi bạn bè sẽ cho chúng ta niềm vui, nụ cười; ở bên ta những lúc ta khó khăn, buồn khổ, hay thành công, hạnh phúc. Họ cũng chính là một trong những món quà quý giá mà cuộc sống ban tặng cho ta, một thứ tài sản không dễ gì dùng tiền mua được. Tình bạn thắm thiết, bền chặt, vì thế càng cần phải được nâng niu, giữ gìn.

Một ngày trong hiện tại với mỗi người đều có quỹ thời gian 24 giờ. Có người dành thời gian để xem phim, chơi game, ăn nhậu... Có người dành thời gian cho công việc, đọc sách, nấu ăn, đi du lịch, làm từ thiện... Nếu xem thời gian của hiện tại là một thứ tài sản thì thứ tài sản ấy có hữu dụng hay không, có ý nghĩa hay không, tất cả tùy thuộc vào người sử dụng chúng như thế nào. Có thể nói, mỗi người hạnh phúc hay khổ đau, thanh thản hay dằn vặt… là do đã phung phí hay biết trân trọng thời gian của hiện tại.

Nhiều người cho rằng, hiện tại với mình toàn là khiếm khuyết, bất hạnh. Họ hoặc là tự ti, chán nản, hoặc là tìm đến cách giải thoát đầy đau khổ, bi kịch. Ai đó từng bảo, cuộc sống hiện tại giống như một chiếc hộp bí mật. Nếu bạn không dám mở nó, bạn sẽ không thể nào biết được trong chiếc hộp ấy chứa đựng điều gì. Hiện tại luôn chứa đựng những điều bất ngờ, và dĩ nhiên trong đó có cả những điều không được như ý muốn. Nhưng chính những khiếm khuyết, những điều chưa hoàn hảo trong hiện tại mới là lý do để mỗi người có động lực vươn lên hoàn thiện bản thân mình.

Hiện tại dù có thế nào, chúng ta vẫn có thể cải tạo, biến đổi theo chiều hướng tích cực. Điều đó tùy thuộc vào cách nghĩ, cách làm của mỗi người. Ví như trong thời điểm cả nước đang phải gồng mình đối mặt với những hiểm nguy, thách thức của đại dịch Covid-19, mỗi chúng ta, thay vì hoang mang, tuyệt vọng, hãy lạc quan và làm những điều ý nghĩa, dù chỉ là nhỏ bé. Sự đồng lòng, chung tay của cả cộng đồng chắc chắn sẽ đẩy lùi được dịch bệnh, làm cho hiện tại trở nên tốt đẹp hơn.

Cuộc sống ý nghĩa nhất chính là những phút giây trong hiện tại. Chúng ta hãy biết ơn, trân trọng và sống hết mình cho những điều tốt đẹp đang có. Vì hiện tại chính là món quà mà không phải ai cũng đang và sẽ tiếp tục được trao tặng.

An Viên

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/185633/hien-tai-la-mon-qua