Hiến đất, biến hẻm thành đường

Thời gian qua, nhiều con hẻm chật chội ở phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã trở thành những tuyến đường rộng rãi

Tuyến đường dẫn vào xóm Mít, khu phố 4, phường Ba Đồn đang rộn ràng thi công. Con hẻm vốn chỉ rộng 2 m sắp trở thành đường rộng trên 5 m, có nơi tới 7 m. Ông Đinh Thiếu Sơn, Bí thư Đảng ủy phường Ba Đồn, hồ hởi: "Không bao lâu nữa, người dân sẽ được đi lại trên con đường khang trang, rộng rãi, không còn cảnh chật chội như trước".

Nhà ngay đầu hẻm, ông Phạm Văn Sơn đang dọn dẹp, sửa sang lại cổng ngõ, tường rào. "Vừa rồi, khi Đảng ủy phường Ba Đồn và khu phố đến từng nhà vận động dân hiến đất mở đường, tôi gật đầu ngay và tự nguyện hiến 25 m2 đất" - ông kể.

Đường sá ở xóm Mít, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình thông thoáng, sạch đẹp

Sau khi hiến đất, ông Sơn đập bỏ tường rào, cổng ngõ cũ, cho lùi vào trong hơn 1,5 m. Những ngày này, ông cũng như các hộ dân xóm Mít tích cực hỗ trợ các đội thi công đường và xây lại tường rào, cổng nhà.

Để các con hẻm nhỏ thành tuyến đường lớn như hiện nay, hơn 35 hộ dân xóm Mít đã tự nguyện hiến hơn 3.000 m2 đất. Vì đất đô thị nên mỗi mét vuông ở đây hiện có giá không dưới 5 triệu đồng. Việc nhiều hộ dân hiến hàng ngàn mét vuông đất như vậy là rất đáng ghi nhận, biểu dương.

Hộ ông Phạm Văn Sơn là một trong các trường hợp tiên phong hiến đất làm đường, sau đó nhiều gia đình đã lần lượt hưởng ứng. Ban đầu, cũng có vài hộ vì chưa hiểu thấu đáo việc này nên đã kịch liệt phản đối. Song, khi thấy đường được mở rộng rãi, đi lại thuận lợi nên họ đã tự nguyện đến UBND phường Ba Đồn xin được hiến đất.

Đáng chú ý, khu phố 4 có 3 hộ dân tự nguyện di dời nhà 2-3 tầng khang trang, kiên cố mà họ sinh sống lâu nay, chấp nhận đến nơi ở mới vì cái chung là để khai thông các ngả đường ở địa phương. Những hộ này vốn có nhà án ngữ trước con hẻm thông ra Quốc lộ 12A.

Ông Đinh Thiếu Sơn ví von rằng xóm Mít trước đây "như một trận đồ bát quái", người lạ vào rất dễ đi lạc bởi vô số con hẻm nhỏ chằng chịt. Nay thì đường sá thênh thang, thông tuyến đến tận phường Quảng Long, rồi có đường lớn rẽ ra cả Quốc lộ 12A nên đi lại hết sức thuận lợi.

"Trước đây, việc đi lại ở xóm Mít rất khó khăn. Nhà ai có đám tiệc, khách tham dự không có chỗ dựng xe máy vì hẻm quá nhỏ... Trước tình hình này, Đảng ủy phường và khu phố đã quyết tâm gõ cửa từng nhà, họp bàn xin ý kiến người dân về việc mở đường" - ông Sơn nhớ lại.

Trải qua 3-4 cuộc họp, cũng có những ý kiến bàn ra vì hiến đất mất mớ tiền, chưa kể phải đập bỏ tường rào, cổng ngõ xây dựng lại tốn kém. Tuy nhiên, phường đã tìm nguồn kinh phí hỗ trợ xây lại tường rào cho người dân sau khi hiến đất.

"Việc người dân tự nguyện hiến đất làm đường là hành động rất ý nghĩa, thiết thực" - Bí thư Đảng ủy phường Ba Đồn nhận xét. Theo ông, ngoài việc mở mang đường sá, phường còn dự tính xây dựng xóm Mít trở thành "khu dân cư kiểu mẫu" nếu tìm được kinh phí.

Bài và ảnh: Hoàng Phúc

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/mien-trung-tay-nguyen/hien-dat-bien-hem-thanh-duong-20230822205749254.htm