Hãy giúp đỡ người đàn ông bất hạnh

Ông Phạm Văn Tập, 65 tuổi, đội 8, thôn Tân Dân 2, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai (Hà Nội) là một người đàn ông bất hạnh.

Ông Tập có hai người con trai thì con trai thứ hai tự tử khi mới 13 tuổi; còn con trai đầu và vợ cũng bỏ đi không biết ở đâu. Bản thân ông Tập bị bệnh tâm thần từ năm 2012, đã chữa trị tại Bệnh viện Tâm thần Ba Thá nhưng không khỏi. Năm 2017, Bệnh viện Tâm thần Ba Thá trả ông Tập về cho người nhà chăm sóc. Tai họa tiếp tục ập đến, khi ngày 8-8 vừa qua, ông Tập bị tai biến mạch máu não nằm liệt giường.

Hiện ông Tập được anh rể Nguyễn Đình Lai và chị gái Phạm Thị Tề qua lại giúp đỡ. Nhưng gia đình anh rể và chị gái ông Tập cũng hết sức khó khăn. Bản thân bà Tề đang bị suy thận giai đoạn cuối. Họ hàng, người thân chỉ giúp đỡ một phần vì chẳng ai đủ dư giả để cưu mang ông Tập. Rất mong các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ ông Tập vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, liên hệ trực tiếp đến địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànôịmới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội.

Hương Giang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tam-long-vang/977213/hay-giup-do-nguoi-dan-ong-bat-hanh