Hào quang trở lại
Một ngày trước khi các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại bảng C U23 châu Á 2024 diễn ra trên sân Việt Trì, Phú Thọ (U23 Việt Nam đại thắng U23 Guam 6-0 trong trận mở màn), trang chủ của AFC bất ngờ nhắc lại ký ức đẹp tại Thường Châu vào tháng 1/2018 của cựu HLV trưởng U23 Việt Nam, ông Park Hang Seo, và các học trò.
Mặc dù U23 Việt Nam chỉ giành ngôi á quân sau 120 phút trận chung kết nghẹt thở với U23 Uzbekistan (thua 1-2 chung cuộc), nhưng hào quang giữa tuyết trắng Thường Châu năm ấy, vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ và là một cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam.
Thực tế, hồi tháng 1/2023, khi HLV Park Hang Seo nói lời chia tay các ĐTQG Việt Nam sau hơn 5 năm gắn bó, AFC cũng đã tôn vinh chiến lược gia người Hàn Quốc trong một bài viết và nó cũng bắt đầu bằng ký ức Thường Châu 2018. Theo AFC, ông Park Hang Seo chính là một huyền thoại sống với bóng đá Việt Nam, sau những gì ông đã đem lại cho nền bóng đá xứ sở, ở cả đấu trường khu vực, châu lục và chiến dịch vòng loại FIFA World Cup 2022. Hoàn toàn chính xác!
Cần phải có những tôn vinh như thế, không chỉ để tri ân, mà nó còn là sự nhắc nhở, khơi gợi, là chất kích thích cho các thế hệ sau nỗ lực, phấn đấu. Không có hôm qua sao có được ngày hôm nay, khi bóng đá luôn cần tính kế thừa, tích lũy. Lịch sử chính là lời giải thích cho những gì đang và sẽ diễn ra vậy.
Ấy vậy mà, kể từ sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, giải đấu đầu tiên bóng đá Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á, đã chưa có một tôn vinh nào với HLV Henrique Calisto và những hạt nhân chủ chốt. Năm 2018, một trận đấu diễn ra trên SVĐ Thống Nhất của các thành viên ĐTQG vô địch Đông Nam Á 10 năm trước để chào mừng HLV Calisto trở lại, nhưng là do CLB các phóng viên thể thao tại TP.HCM tổ chức.

HLV Calisto và HLV Phan Thanh Hùng sắp sửa có cuộc hội ngộ tại Việt Nam. Ảnh: VSI
Ngày 24/9 tới đây, HLV Calisto và trợ lý số 1 của ông, HLV Phan Thanh Hùng, cùng các người hùng năm xưa, sẽ có dịp đoàn viên thông qua một sự kiện do Omedia, Liên đoàn bóng đá TP.HCM HFF và Trung tâm Thể thao Thống Nhất phối hợp tổ chức. "Bóng đá Việt - Kiệt tác số" hay "Hào quang trở lại", sẽ quy tụ chừng 60 cựu tuyển thủ quốc gia, các HLV và trọng tài, trong đó có cả những thần tượng đương thời của làng túc cầu nội như Hoàng Đức, Văn Quyết, Hồ Tấn Tài, Văn Hậu..., những học trò cũ của HLV Calisto tại Tiger Cup 2002 như Văn Sỹ, Huỳnh Đức, Minh Hiếu..., và thế hệ thứ 2, giai đoạn 2008-2010.
Trước đó, BTC cũng sẽ bán đấu giá ít nhất 4 vật phẩm có giá trị như áo đấu của đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như và bóng thi đấu tại FIFA World Cup bóng đá nữ 2023... Toàn bộ số tiền thu được dành để giúp đỡ các gia đình của các nữ cầu thủ gặp khó khăn. Đó gọi là "Trao yêu thương - Sáng tương lai", quả rất ý nghĩa.
Thông thường, chúng ta chỉ yêu bóng đá đẹp, yêu bóng đá chiến thắng, chứ hiếm khi đứng cạnh lúc đội thất bại. Kể từ sau chiếc HCV SEA Games 31, môn bóng đá nam, các ĐTQG Việt Nam đã không giành thêm một chiến tích lớn nào. Đội tuyển U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn vừa bảo vệ thành công chức vô địch U23 Đông Nam Á trên đất Thái Lan, nhưng xem chừng, nó vẫn chưa được nhìn nhận một cách đúng mức về giá trị.
Gợi lại và tôn vinh những người có công, là việc nên làm và càng đáng trân trọng hơn, khi các hoạt động ấy gắn với thiện nguyện, cho đi là còn mãi. Nói như Văn Quyết, các cầu thủ đều muốn lưu giữ lại những hình ảnh và ký ức đẹp. Và theo BTC chương trình"Hào quang trở lại", hãy để bộ công nghệ Bullet Time 96 máy quay lo việc đó, còn cầu thủ và khán giả chỉ việc tận hưởng đại nhạc hội bóng đá hoành tráng nhất từ trước đến nay ở Thống Nhất vào đêm 24/9 này.
XEM THÔNG TIN BÓNG ĐÁ VIỆT TẠI ĐÂY
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/hao-quang-tro-lai-20230907220523791.htm











