Háo hức chờ đón ngày hội lớn Quốc khánh 2/9 trong tự hào và khát vọng cống hiến

Trong không khí rộn ràng của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều người dân bày tỏ niềm vui và tự hào dân tộc. Đây không chỉ là dịp để tri ân công lao của cha ông, mà còn thôi thúc thế hệ trẻ hôm nay sống trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn để xứng đáng với truyền thống dân tộc.

Chờ đón ngày hội lớn trong niềm xúc động tự hào

Không khí chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Quốc khánh đã lan tỏa khắp phố phường Hà Nội. Cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ, những tuyến phố trung tâm được trang hoàng cờ, hoa và khẩu hiệu chào mừng. Trong dòng chảy tưng bừng ấy, nhiều người dân Thủ đô bày tỏ niềm háo hức khi được đón chờ kỷ niệm một cột mốc thiêng liêng – 80 năm ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bà Đặng Thị Nga (Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ đã mong đợi từ rất lâu để được hòa mình vào không khí ngày lễ trọng đại. Trong tà áo dài truyền thống cùng chiếc nón lá thân quen, bà thể hiện tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tri ân thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để giành độc lập. “Tiếp nối những thành quả của cha ông, khi nhìn thấy đất nước đang phát triển từng ngày, tôi càng tự hào hơn. Tôi mong Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh, vươn mình để xứng đáng với sự hy sinh to lớn ấy”, bà Nga nói.

Bà Đặng Thị Nga trong tà áo dài tím xúc động trước không khí ngày lễ trọng đại.

Chị Đào Thanh Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội) háo hức chờ được trực tiếp chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành. Chị Hà bày tỏ: “Càng gần đến ngày hội lớn, tôi và chắc rằng mọi người dân Việt Nam yêu nước đều xúc động, tự hào khi ôn lại lịch sử dân tộc. Tôi đã mong đợi rất lâu để hòa mình vào dòng người trên Quảng trường Ba Đình, được chiêm ngưỡng những đội hình diễu binh trang nghiêm, hùng tráng – biểu tượng của sức mạnh và tinh thần Việt Nam.”

Chị Đào Thanh Hà (ở giữa) và chị Đào Thị Tuyết Hằng.

Với chị Đào Thị Tuyết Hằng (Hà Đông, Hà Nội), tình yêu nước không chỉ nằm trong lời nói mà còn được thể hiện qua những hành động giản dị, gần gũi. Khoác lên mình tà áo dài truyền thống, dạo bước trên những con phố Hà Nội, chị muốn gửi gắm niềm tự hào, sự trân trọng về lịch sử dân tộc: “Tôi rất hạnh phúc vì được sống trong hòa bình, được thừa hưởng thành quả ông cha để lại. Mong rằng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, để hiểu những hy sinh, mất mát của cha ông, từ đó trân trọng hiện tại và cống hiến cho tương lai đất nước”.

Người trẻ nhắc nhở mình sống và cống hiến xứng đáng

Ở góc nhìn của người trẻ, Giang Thị Hường (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, niềm tự hào dân tộc trong Hường được nuôi dưỡng không chỉ qua bài học ở trường lớp mà còn từ ký ức gia đình. “Em vô cùng tự hào khi được sinh ra trong hòa bình, độc lập. Càng tự hào hơn khi được nghe bà kể những câu chuyện về ông – một người lính từng chiến đấu hết mình trong kháng chiến chống Mỹ,” Hường bộc bạch.

Không dừng lại ở cảm xúc, Hường chọn cách lan tỏa tình yêu nước theo cách riêng. cô đang xây dựng một kênh TikTok để chia sẻ những bức thư ông gửi cho bà trong thời chiến: "Em muốn lưu giữ kỷ niệm đẹp của ông bà, đồng thời muốn lan tỏa tình yêu thương, tình yêu nước đến nhiều người hơn, đặc biệt là các bạn trẻ. Bản thân em sẽ luôn cố gắng làm việc, cống hiến sức trẻ hết mình trong công cuộc xây dựng đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới", Hường nói.

Giang Thị Hường (áo dài trắng) cùng chị gái đưa bà tới Lăng Bác, mang theo di ảnh ông, người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, để tưởng nhớ và tri ân.

Những ngày này, đi trên khắp các con phố của Thủ đô, chị Thanh Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) không nén nổi cảm xúc khi ngước nhìn những hàng cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ. Chị chia sẻ: “Năm nào đến dịp 2/9 tôi cũng thấy lòng rạo rực lắm. Mấy hôm nay, đi qua Quảng trường Ba Đình, nghĩ về thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, tôi lại rưng rưng, biết ơn vô cùng thế hệ cha ông đã hy sinh để chúng ta có được hòa bình hôm nay. Tôi tự nhắc nhở bản thân phải sống, làm việc và cống hiến xứng đáng, góp công sức nhỏ bé vào sự phát triển của đất nước.”

Chị Thanh Hà đeo trên vai chiếc khăn hình cờ đỏ sao vàng với tâm trạng đầy tự hào.

Trước thềm ngày hội lớn của dân tộc, anh Phạm Thế Anh và chị Giang Thị Thu Hương đã di chuyển từ Thái Bình đến Hà Nội và ghé thăm Lăng Bác để được hòa mình vào không khí rộn ràng nơi đây. Khi vừa bước chân đến Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong anh chị dâng trào niềm xúc động và tự hào khó diễn tả.

“Khi đứng giữa Quảng trường Ba Đình, trong lòng tôi dâng lên niềm tự hào và xúc động khó tả. Bản thân tôi luôn nhắc nhở mình phải biết trân trọng, ghi nhớ lịch sử và sống xứng đáng với truyền thống anh hùng của cha ông. Tôi cũng sẽ nhắc nhở con mình sau này cần tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, về những hy sinh to lớn để trân trọng những gì nền độc lập, hòa bình đang có ngày hôm nay", anh Thế Anh chia sẻ.

Gia đình anh Thế Anh và chị Thu Hương chụp ảnh kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình.

Với chị Thu Hương, dù làm việc tại nước ngoài nhưng chị luôn hướng về đất nước, quê hương mình: "Dù đi đâu tôi cũng luôn tự hào mình là người Việt Nam và luôn lan tỏa hình ảnh đẹp của người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Tôi tự hào khi nghĩ đến công lao của ông cha ta đã hy sinh để xây dựng nên một đất nước tươi đẹp như hôm nay", chị Hương bày tỏ...

Minh Trang - Ngọc Nga

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hao-huc-cho-don-ngay-hoi-lon-quoc-khanh-2-9-trong-tu-hao-va-khat-vong-cong-hien.html