Hạnh phúc từ những điều giản đơn
Giữa nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp, đôi khi người ta mải miết đi tìm hạnh phúc ở những điều lớn lao mà quên mất rằng, hạnh phúc thực ra có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất gần. Ở Khu phố 12, phường Diên Hồng, TPHCM, hạnh phúc ấy hiện hữu mỗi ngày trong sự gắn bó của bà con, trong tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu khu phố, và trong những hành động giản dị nhưng đầy nghĩa tình.
Khu phố 12, phường Diên Hồng không phải là nơi quá náo nhiệt. Những con đường ở đây không quá rộng, đời sống người dân đủ đầy nhưng không giống những khu phố tỷ phú. Thế nhưng, điều làm nên bản sắc riêng của khu phố lại nằm ở tình người, thứ tài sản vô hình nhưng quý giá, được vun đắp qua năm tháng bằng sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm cộng đồng.
Nhắc đến Khu phố 12, người dân nơi đây đều nhắc đến bác Thành, Khu phố trưởng. Ở cái tuổi mà nhiều người chọn an nhàn, nghỉ ngơi bên con cháu, bác Thành vẫn miệt mài với công việc chung. Không phô trương, không hình thức, bác làm việc bằng sự tận tâm và một tấm lòng luôn nghĩ cho bà con.
Với bác Thành, công việc khu phố không chỉ là họp hành, phổ biến chủ trương, mà còn là lắng nghe. Lắng nghe từng ý kiến của người dân, từ chuyện an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cho đến những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Có những buổi sáng, người ta thấy bác vừa đi tập thể dục, vừa trò chuyện, vừa nhắc nhở bà con giữ gìn trật tự, an toàn giao thông. Những lời nhắc nhẹ nhàng, chân tình, không áp đặt, nhưng ai nghe cũng thấy dễ chịu và sẵn sàng thực hiện.
Cuối năm, khi không khí Tết dần lan tỏa khắp các con phố, công việc của bác Thành lại càng bận rộn hơn. Bác chủ động thông báo đến từng tổ dân cư trong khu phố về việc tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, dọn dẹp đường phố, thu gom rác thải, đảm bảo mỹ quan đô thị. Không chỉ dừng lại ở thông báo, bác còn trực tiếp tham gia, cùng bà con xắn tay áo quét dọn, lau chùi, nhổ cỏ, sơn sửa những đoạn tường bong tróc.

Hình ảnh bà con KP12, P.Diên Hồng cùng nhau quét dọn, làm sạch những con đường càng tô điểm thêm về hình ảnh nhân dân ở một TP nghĩa tình.
Hình ảnh bác Thành tay cầm chổi, mồ hôi lấm tấm trên trán, trở nên quen thuộc trong những ngày cuối năm. Bác không ngại việc nặng, không phân biệt tuổi tác hay vai trò. Với bác, cùng với những người lớn tuổi trong khu phố giữ gìn môi trường sống sạch đẹp không phải là nhiệm vụ của riêng ai, mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.
Song song với việc tổng vệ sinh môi trường, bác Thành còn nhắc nhở bà con treo cờ Tổ quốc chào đón Tết Dương lịch năm 2026. Những lá cờ đỏ thắm dần xuất hiện trước mỗi mái nhà, tạo nên một không gian rực rỡ, trang nghiêm nhưng cũng rất đỗi gần gũi. Khu phố như khoác lên mình một diện mạo mới sạch sẽ hơn, tươi sáng hơn, tràn đầy sức sống.
Trong những buổi ra quân, người già, người trẻ đều có mặt. Có người quét rác, người cắt tỉa cây xanh, người lau bảng hiệu, người thu gom vật dụng cũ. Tiếng cười nói rộn ràng xóa tan cái mệt mỏi của một năm dài. Những khoảng cách vô hình giữa các gia đình dường như được rút ngắn lại qua từng hành động chung tay.
Hạnh phúc ở Khu phố 12 không đến từ những điều xa xỉ. Nó đến từ cảm giác yên tâm khi bước ra đường thấy phố phường sạch sẽ. Từ niềm vui khi nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trước gió. Từ sự ấm áp khi biết rằng, xung quanh mình luôn có những con người sẵn sàng vì cái chung.
Bác Thành thường nói với bà con rằng, xây dựng khu phố văn minh, sạch đẹp không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà là cả một quá trình. Quan trọng nhất là giữ được ý thức và tinh thần tự giác của mỗi người. Chính sự kiên trì, gương mẫu của bác đã lan tỏa tinh thần ấy đến từng hộ dân.
Có những buổi tối, sau một ngày dài, bác vẫn dành thời gian đi một vòng khu phố, kiểm tra đèn đường, nhắc nhở việc để rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại góp phần giữ gìn trật tự, an toàn và mỹ quan đô thị một cách bền vững.
Khi năm cũ dần khép lại, nhìn lại Khu phố 12, người ta dễ dàng nhận ra sự thay đổi tích cực. Đường sá sạch hơn, ý thức người dân nâng lên, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó. Tất cả bắt đầu từ những điều giản đơn, từ sự tận tâm của một Khu phố Trưởng và sự đồng lòng của bà con nhân dân. Hạnh phúc, suy cho cùng, không phải là điều gì quá xa vời. Đó là khi mỗi người biết sống có trách nhiệm với cộng đồng, biết chung tay giữ gìn môi trường sống, biết trân trọng những giá trị bình dị quanh mình. Ở Khu phố 12, phường Diên Hồng, hạnh phúc hiện hữu trong từng con hẻm sạch, từng lá cờ bay cao, từng nụ cười của người dân khi cùng nhau đón một năm mới bình an.
Và chính từ những điều giản đơn ấy, một khu phố nhỏ đã trở thành nơi đáng sống nơi mà mỗi người đều cảm thấy tự hào khi gọi đó là nhà.











