Phía sau giọng cười 'hô hô hô' của ông già Noel là những sắc thái cảm xúc khác nhau, phản ánh vai trò của tiếng cười trong xã hội.
Những ngày này không khí của ngày lễ đã tràn ngập khắp phố phường. Đặc biệt, tiết trời hửng nắng hanh trước khi đợt rét đậm tràn về cũng là thời điểm thích hợp để người dân mua sắm và chụp những bức ảnh kỉ niệm đẹp.
Đối lập với không khí náo nhiệt mùa lễ hội, khu phố đêm Itaewon nổi tiếng của Hàn Quốc lúc này vắng vẻ và lạnh lẽo, khi người dân vẫn còn ám ảnh thảm kịch giẫm đạp khiến 158 người thiệt mạng và 76 người khác bị thương vào dịp lễ Halloween vừa rồi.
Khác hẳn không khí náo nhiệt và hào nhoáng vào mùa lễ hội, khu phố đêm Itaewon nổi tiếng của Hàn Quốc năm nay trông giống như một 'thị trấn ma', khi người dân vẫn còn ám ảnh thảm kịch giẫm đạp khiến 158 người thiệt mạng vào dịp lễ Halloween vừa qua.
Từng được biết đến là địa điểm vui chơi thu hút giới trẻ nhất nhì tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), mỗi năm, cứ đến dịp lễ Giáng sinh và Năm mới, phố Iteawon lại lung linh ánh đèn và nhộn nhịp khách đến thăm. Tuy nhiên, không khí năm nay hoàn toàn trái ngược khi nỗi đau về thảm kịch giẫm đạp khiến 158 người thiệt mạng hồi tháng 10 vẫn chưa nguôi ngoai.
Gia đình các nạn nhân trong thảm kịch Itaewon đang cố gắng chắp nối những hình ảnh cuối cùng của người thân khi chật vật vượt qua nỗi đau.
10 người bị thương, trong đó 4 người nguy kịch sau khi bị chèn ép trong đám đông người hâm mộ đến buổi biểu diễn ca nhạc ở thủ đô London, Anh.
Một thời là thú cưng của gia đình cựu Tổng thống Moon Jae In, hai chú chó Pungsan đã trở thành nạn nhân cuộc tranh cãi giữa các chính trị gia Hàn Quốc.
Pamela Anderson luôn biết cách trở thành 'huyền thoại'.
Taylor Swift tiếp tục chứng minh vị thế của mình khi ca khúc Anti-Hero có tuần No.1 thứ sáu trên Billboard Hot 100, chưa một lần rời ngai kể từ khi ra mắt. Thành tích này càng trở nên nổi bật khi nó rơi vào đúng dịp lễ cuối năm, vốn là thời điểm lên ngôi của nhạc lễ hội.
Gal Gadot kiếm 5 triệu USD từ 'Death on the Nile', đứng thứ 7. Margot Robbie dẫn đầu danh sách nhờ hợp đồng trị giá 12,5 triệu USD cho tác phẩm 'Barbie'.
Hai cựu sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc đã bị bắt giữ hôm 5/12, với cáo buộc phá hủy bằng chứng liên quan đến vụ giẫm đạp chết người ở Itaewon (Seoul).
Cảnh sát Hàn Quốc ngày 1/12 đã xin lệnh bắt giữ đối với 4 cảnh sát cấp cao trong khuôn khổ cuộc điều tra về công tác ứng phó trong thảm kịch giẫm đạp tại khu phố Itaewon ở thủ đô Seoul tối 29/10.
Tròn một tháng sau lễ hội Halloween chết chóc hôm 29-10 khiến 158 người thiệt mạng và 196 người khác bị thương ở khu vực Itaewon, Seoul, Hàn Quốc, rất nhiều người dân đã đến khu vực hiện trường tưởng niệm các nạn nhân, trong khi cuộc điều tra về vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng.
Ngày 28/11, cơ quan điều tra Hàn Quốc đã triệu tập cảnh sát trưởng khu vực Yongsan và một cựu nhân viên tình báo cấp cao để thẩm vấn lần thứ 2 trong khuôn khổ cuộc điều tra đang diễn ra liên quan tới thảm kịch giẫm đạp tại khu phố Itaewon ở thủ đô Seoul.
Bà Park Hee-young, cảnh sát phụ trách khu phố Itaewon, đã bị bắt giữ với cáo buộc lơ là trách nhiệm dẫn tới thảm kịch khiến ít nhất 158 người thiệt mạng.
Cảnh sát Hàn Quốc đã triệu tập Chánh Văn phòng Quận Yongsan Park Hee-young để điều tra. Khu vực Itaewon thuộc địa bàn quản lý của bà Park.
Nhóm điều tra đặc biệt của Hàn Quốc hôm 17/11 đột kích 22 địa điểm, gồm cả Bộ Nội vụ và chính quyền thành phố Seoul liên quan sự cố giẫm đạp khiến 158 người chết.
Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc đã đệ đơn khiếu nại Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Lee Sang Min vào ngày 14/11 với cáo buộc tắc trách, liên quan đến thảm kịch ở Itaewon.
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (NPA) cải tổ lực lượng đặc nhiệm trong nỗ lực ngăn chặn những thảm kịch tương tự ở khu phố Itaewon, thủ đô Seoul hôm 29/10.
Sau khi con được tuyên bố chết não, cặp vợ chồng Hàn Quốc quyết định hiến tạng con trai để có thể cứu sống nhiều người khác.
Viên sĩ quan cảnh sát họ Jeong, 55 tuổi được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng vào lúc 12 giờ 45 phút (giờ địa phương) ngày 11/11. Người này đang bị điều tra sau vụ thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon tối 29/10.
Một thanh tra cấp cao của cảnh sát Hàn Quốc đang bị điều tra trong vụ giẫm đạp chết người trong lễ hội Halloween ở Seoul vừa được phát hiện đã chết tại nhà của anh.
Đồn cảnh sát Yongsan, đội cứu hỏa và văn phòng chính quyền Yongsan hiện cũng đang bị điều tra do nghi ngờ không phản ứng nhanh với vụ giẫm đạp, khiến ít nhất 156 người thiệt mạng.
Những ý tưởng trang trí tuyệt vời sẽ giúp mang tới phòng khách gia đình một diện mạo mới trong mùa thu này.
Một sĩ quan thuộc đồn cảnh sát Yongsan đang bị điều tra do có liên quan đến thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon được phát hiện đã qua đời ngày 11/11, Yonhap đưa tin.
Nhiều chuyên gia cho rằng việc quyết định tiết lộ tên tuổi, hình ảnh của nạn nhân hay không là tùy thuộc vào gia đình của họ và cần đảm bảo quyền riêng tư cho các tang quyến.
Ngày 8/11, đội điều tra đặc biệt đã khám xét văn phòng cảnh sát quốc gia Hàn Quốc và hàng chục văn phòng khác trong khuôn khổ cuộc điều tra thảm kịch giẫm đạp ở khu phố Iteawon tại lễ hội Halloween ngày 29/10 khiến hơn 150 người thiệt mạng.
Nhóm điều tra đặc biệt ngày 8-11-2022 đã đột kích 55 địa điểm, trong đó có cả văn phòng cảnh sát trưởng quốc gia Hàn Quốc, trong khuôn khổ cuộc điều tra về thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon, Seoul, khiến ít nhất 156 người thiệt mạng.
Yonhap đưa tin, các nhà điều tra đột kích 55 địa điểm, trong đó có cả văn phòng cảnh sát trưởng quốc gia Hàn Quốc liên quan vụ giẫm đạp ở lễ hội Halloween đêm 29/10.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm nay xin lỗi cả nước về thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon hôm 29/10, khiến 156 người thiệt mạng, đồng thời cam kết cải cách hệ thống cảnh sát và quản lý an toàn.