Tối 31/10, Đoàn phường Tô Châu (tỉnh An Giang) phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội phường tổ chức Hội thi 'Rung chuông vàng' năm 2025 chủ đề 'Rung chuông tri thức - Vui hội Halloween'.
Tối 31/10, hàng trăm bạn trẻ với hóa trang ma quỷ đổ về phố đi bộ Bùi Viện và phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi Halloween.
Nhiều bạn trẻ chi 20-30 triệu đồng cho trang phục Halloween để tận hưởng cảm giác trải nghiệm 'ma quái' trong đêm vui hội Halloween
Đêm 31/10, phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc màu Halloween khi hàng nghìn du khách và giới trẻ hóa trang thành ma quỷ, chiến binh… khiến không khí trở nên sôi động, ma mị và đầy sắc màu.
Nơi rộn ràng giữa lòng phố thị, hòa cùng tiếng cười nói nhộn nhịp, thỉnh thoảng đâu đó, lẫn trong đám đông, bất ngờ tiếng thét thất thanh vang vọng the thé, khiến ai nấy đều giật mình ngoái cổ.
Tối 31/10, hàng nghìn người dân và du khách trong và ngoài nước đã đổ về Phố đi bộ Bùi Viện (TP. HCM) để hòa mình vào bầu không khí sôi động của đêm Halloween 2025.
Từ chiều tối, Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) và Phố Tây Bùi Viện (phường Bến Thành) thu hút hàng ngàn người đổ trong các bộ trang phục, phụ kiện và hóa trang theo phong cách 'ma quái'.
Trong khi sắc màu Halloween đang bao phủ nhiều tuyến phố, không khí giáng sinh đã sớm hiện hữu tại phố Hàng Mã (Hà Nội). Những cửa hàng tại đây đã rục rịch 'thay áo mới', hòa sắc đỏ, xanh, trắng lẫn gam cam, đen đặc trưng của lễ hội hóa trang, tạo nên bức tranh ấm áp và rộn ràng.
Chính phủ Hàn Quốc vừa tổ chức lễ tưởng niệm đầu tiên, nhân dịp 3 năm kể từ thảm kịch chen lấn khiến hơn 150 người thiệt mạng tại khu thương mại ở Thủ đô Seoul.
Tổng thống Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania đã phát sô-cô-la cho hàng trăm trẻ em hóa trang tại Nhà Trắng trong lễ hội Halloween hôm 30-10.
Trong không khí lễ hội, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump trực tiếp trao kẹo cho dòng người dài gồm con cái của các quan chức chính quyền, gia đình quân nhân, nhân viên thực thi pháp luật…
Tối 30/10 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tổ chức lễ hội Halloween thường niên tại Nhà Trắng, chào đón hàng trăm vị khách trong trang phục hóa trang đủ mọi chủ đề, từ siêu anh hùng, khủng long cho đến những em nhỏ giả làm chính vợ chồng Tổng thống.
Biểu tượng quả bí ngô Halloween bắt đầu từ câu chuyện dân gian gắn liền với nỗi sợ, sự chuộc lỗi, triết lý nhân sinh sâu sắc về ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Halloween không cổ vũ cho bạo lực, máu me hay ma quỷ mà là dịp để con người nhìn lại chính mình, hiểu rằng bóng tối và nỗi sợ là một phần tự nhiên của cuộc sống.
Mỗi năm, khi tháng Mười sắp tàn và màn đêm dài hơn, khắp thế giới lại rực sáng trong muôn kiểu lễ hội Halloween – vừa rùng rợn, vừa đầy sắc màu văn hóa.
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 31/10 dự đoán vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên giúp bạn chủ động ứng phó vận xui hay may mắn đến với mình.
Nhiều phong tục, trò chơi Halloween ma mị và thú vị như hóa trang thành ma quỷ, trang trí bí ngô, cho kẹo hay bị ghẹo… được duy trì và yêu thích hàng trăm năm qua.
Xuất phát từ lễ hội cổ truyền của người Celt ở châu Âu, Halloween ngày nay đã trở thành một nét văn hóa toàn cầu. Tại Trường Đại học Hùng Vương, lễ hội được tổ chức thường niên dành cho sinh viên khoa Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh, không chỉ mang đến không khí sôi động, sáng tạo mà còn là dịp giao lưu, rèn luyện kỹ năng và khẳng định bản sắc văn hóa Việt trong dòng chảy hội nhập.
Ngày Halloween đã trở thành một lễ hội phổ biến ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, ý nghĩa và nguồn gốc ngày Halloween thì không phải ai cũng biết rõ.
Halloween, dù là một lễ hội của phương Tây nhưng đã được các bạn trẻ Việt Nam đón nhận và trở thành một hoạt động lễ hội thường niên vào cuối tháng 10. Với tinh thần vui vẻ và tích cực, Halloween đã thổi một làn gió mới vào không khí lễ hội dịp cuối năm tại Đồng Nai.
Mỗi dịp 31/10, khắp nơi lại rộn ràng sắc màu ma mị của Halloween, nhưng bạn có bao giờ thắc mắc vì sao người ta lại hóa trang trong đêm hội đặc biệt này?
Vào thời kỳ đầu của Halloween, con người dùng mặt nạ như một bùa hộ mệnh để ẩn mình trước linh hồn lang thang và thế lực bóng tối.
Chỉ còn 1 ngày nữa là đến đêm Halloween (31/10), những con phố quen thuộc chuyên bán đồ trang trí ở TPHCM như Hải Thượng Lãn Ông, Đỗ Xuân Hợp hay các khu trung tâm thương mại, siêu thị, nhà sách… phủ kín sắc cam – đen đặc trưng của mùa lễ hội ma quái. Tuy nhiên, dù hàng hóa phong phú, giá cả ổn định song các cửa hàng vẫn thưa vắng khách.
Cận kề ngày lễ Halloween, phố Hàng Mã (Hà Nội) khoác lên mình sắc cam rực rỡ. Dòng người tấp nập đổ về con phố nhỏ, từ bạn trẻ trong nước đến du khách nước ngoài, ai cũng háo hức dạo chơi, check-in giữa sắc màu huyền ảo.
Những ngày cuối tháng 10, không khí lễ hội Halloween bắt đầu hiện diện tại nhiều siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng phụ kiện, nhà sách… ở Đồng Nai. Đây là một trong những lễ hội đặc trưng mang nét văn hóa phương Tây đã du nhập vào Việt Nam hơn 20 năm trước, được nhiều bạn trẻ yêu thích và dày công chuẩn bị.
Giữa đêm Halloween, khi ánh nến lập lòe bên khung cửa, nhiều người tin rằng các linh hồn lang thang đang lặng lẽ trở về nhân gian.
Những ngày này, phố Hàng Mã (Hà Nội) trở nên rực rỡ hơn với sắc màu sôi động, tạo nên không khí huyền bí và náo nhiệt đón chào lễ Halloween.
Cận lễ Halloween, phố Hàng Mã (Hà Nội) - 'thủ phủ' của đồ trang trí các dịp lễ lại trầm lắng lạ thường, hàng hóa ê hề nhưng vắng khách mua.
Từ một lễ nghi cổ xưa nhuốm màu huyền bí, Halloween đã trở thành biểu tượng giao thoa giữa tín ngưỡng, văn hóa và nỗi sợ hãi nguyên thủy của con người.
Từng góc phố, quán cà phê và đặc biệt là các trung tâm thương mại lớn ở tỉnh Đồng Nai đã dần khoác lên mình 'chiếc áo' ma mị, đầy màu sắc, tạo nên nét chấm phá thú vị cho nhịp sống đô thị dịp Halloween.
TP HCM đang tràn ngập không khí Halloween với những quán cà phê và trung tâm thương mại được trang trí huyền bí, ma mị và rực rỡ.