Hai vận động viên cử tạ giàu thành tích
2 người bạn, cùng rời cao nguyên xa xôi đến với sàn tập cử tạ, trở thành cặp vận động viên (VĐV) trẻ của Đội tuyển cử tạ Lâm Đồng đầy tiềm năng, giàu thành tích.

K’Dương (thứ 2, bên phải) - Ka Hoài là niềm tự hào của bà con, được tuyên dương tại quê hương (ảnh do gia đình cung cấp)
Đã từ lâu, những gương mặt VĐV trẻ đến từ núi rừng cao nguyên không còn xa lạ với sàn thi đấu trong nước cũng như khu vực châu Á và thế giới. Những bạn trẻ với làn da nâu rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn và sức chịu đựng phi thường đã ghi dấu ấn trong làng cử tạ khu vực. Những cái tên như: K’Dương, K’Tuyên, K’Brừn, Ka Hoài… đã ghi dấu ấn vào làng cử tạ Việt Nam. Trong đó, có lẽ đặc biệt nhất là 2 VĐV trẻ K’Dương, Ka Hoài.
Năm 2024, cặp VĐV nam - nữ trẻ K’Dương - Ka Hoài đã đạt thành tích đặc biệt xuất sắc tại Giải vô địch Cử tạ Thanh thiếu niên và trẻ châu Á. Cả 2 cùng mang về cho Đội tuyển cử tạ Việt Nam 7 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc. Trong đó, vận động viên K’Dương thi đấu trong hạng cân 56 kg thanh thiếu niên, giành được tổng 6 huy chương Vàng trong nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử. Đặc biệt, K’Dương đã phá 3 kỷ lục châu Á và phá luôn 3 kỷ lục thế giới được các VĐV thiết lập trước đó. Đây là thành tích hiếm gặp của thể thao Việt Nam trên sàn thi đấu quốc tế.
Còn Ka Hoài - nữ VĐV thi đấu hạng cân 45 kg nữ thiếu niên. Cô đã giành được 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, một dấu ấn đáng kể bởi cô gái nhỏ nhắn 16 tuổi. Không chỉ có thành tích tại Giải vô địch Cử tạ Thanh thiếu niên và trẻ châu Á, 2 VĐV Lâm Đồng từng tham gia nhiều giải cử tạ trẻ khu vực và quốc tế. 2 bạn là “cặp bài trùng” trong làng cử tạ trẻ Việt Nam.
Sinh năm 2007, K’Dương được phát hiện từ các huấn luyện viên cử tạ của Lâm Đồng. Cậu bé 10 tuổi K’Dương quen với đá bóng chân đất, chạy việt dã trong các giải Hội khỏe Phù Đổng học sinh được các tuyển trạch viên nhận ra ngay tố chất của một VĐV cử tạ. Ông Nguyễn Văn Tuyển - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Lâm Đồng khi ấy kể lại, nhìn tố chất của các bạn nhỏ, ông chắc chắn nếu có nền tảng và sự đào tạo tốt, cử tạ Lâm Đồng sẽ cất cánh. “Trung tâm đưa lứa K’Dương, Ka Hoài lên tập trung và gửi ra Trung tâm đào tạo thể thao từ khi các bạn mới 12 - 13 tuổi. Và tầm nhìn của chúng tôi thực sự thành hiện thực, các bạn đã bước những bước rất xa”, ông Tuyển tự hào.
K’Dương và Ka Hoài cùng quê phường Bảo Lộc 2. Cả 2 cũng là những người bạn cùng rời núi rừng, trở thành VĐV chuyên nghiệp từ khi mới 10 - 11 tuổi. Thành tích của 2 người bạn cũng là niềm tự hào cho bà con quê hương, nơi cha mẹ, người thân, bạn bè đang sinh sống.
Ka Hoài tâm sự: “Ở quê, con gái ít chú ý tới thể thao, thường chỉ đi học và khi lớn lên vào công ty làm, hay gắn bó với đồng ruộng. Nhưng khi được tuyển lựa, em mạnh dạn bước theo con đường mới. Có K’Dương đi trước, em cũng thấy tự tin và vui khi có bạn”.
Tuổi còn rất trẻ, với tiềm năng, chương trình đào tạo bài bản và sự cố gắng, những chàng trai, cô gái của làng cử tạ Lâm Đồng sẽ còn bay xa, bay cao.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hai-van-dong-vien-cu-ta-giau-thanh-tich-388039.html