Hai người phụ nữ cùng về làng tìm lại gia đình sau 24 năm mất tích

Hai người phụ nữ ở cùng thôn bất ngờ về Quảng Bình tìm lại người thân sau 24 năm mất tích. Họ khai báo bị kẻ gian lừa bán sang Trung Quốc.

Nhiều ngày qua, người dân ở xã Phú Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bàn luận xôn xao thông tin về 2 người phụ nữ ở thôn Phú Hòa bất ngờ trở về tìm lại gia đình sau 24 năm mất tích.

Trước đó, trưa 26/6, bà Bùi Thị Bông (53 tuổi) bất ngờ đón 2 người lạ vào thăm nhà ở thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy. Mất khoảng hơn 10 phút hỏi thăm tên tuổi cha mẹ và người thân, bà Bông sững sờ nhận ra người em gái Phạm Thị Cải (45 tuổi) mất tích 24 năm trước.

Bà Bông kể lại câu chuyện khi em gái tìm về sau 24 năm mất tích. Ảnh: V.Đ.

Năm 1995, người em gái mới 21 tuổi của bà Bông được một số người rủ đi lao động ở nước ngoài. 2 tháng sau khi rời khỏi nhà, gia đình nhận được bức thư nói chị Cải bị lừa bán sang Trung Quốc. Người viết thư cũng khuyên một số người ở quê có ý định đi lao động nước ngoài không nên đi theo đường dây mà chị Cải đã chọn.

Gia đình sau đó nhận thêm khoảng 5-6 bức thư rồi mất liên lạc với chị Cải. Trở về nhà sau 24 năm, chị Cải cho biết đã lập gia đình với một người đàn ông ở Trung Quốc, sinh được một con gái và một con trai. Người con gái của chị Cải đã có việc làm ổn định nên cho mẹ tiền để về thăm quê nhà.

Đi theo chị Cải tìm về quê còn có chị Phạm Thị Nhạn (45 tuổi, ở cùng thôn Phú Hòa), cùng mất tích một lần với chị Cải. Nhà chị Nhạn cách nhà chị Cải khoảng vài trăm mét trong làng. Hai người không nhớ chính xác tên xã, huyện nhưng họ đều lấy chồng người Trung Quốc, sống cùng một thôn ở tỉnh Quảng Đông.

Chị Nhạn rất vui khi tìm về nhà và được gặp bố. Ảnh: V.Đ.

Chị Nhạn lấy chồng và có 4 người con ở Trung Quốc, cùng làm công nhân giống chị Cải. "Trên đường về quê, tôi nhờ một người quen quê ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) dẫn về bằng đường tiểu ngạch. Bà ấy cũng bị bán sang bên kia", chị Nhạn kể.

Sau khi vượt qua biên giới, hai người phụ nữ hỏi đường rồi bắt xe về Quảng Bình để tìm lại người thân ở quê nhà.

Ông Phạm Thanh Tùng (70 tuổi, bố chị Nhạn) nói gia đình rất vui mừng khi tìm lại được người con gái mất tích hơn 20 năm trước. Mẹ chị Nhạn đã mất mấy năm trước trong nỗi thương nhớ con gái.

Riêng chị Cải, cả bố lẫn mẹ đã mất vì bệnh tật, chỉ còn lại người chị gái duy nhất trong gia đình. Trở về sau 24 năm sống ở xứ người, hai người phụ nữ mong muốn được ở lại quê nhà, làm lại giấy tờ tùy thân đã bị mất.

Sáng 16/7, Công an xã Phú Thủy (huyện Lệ Thủy) phối hợp với Công an huyện Lệ Thủy và Công an tỉnh Quảng Bình lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Xã Phú Thủy (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-nguoi-phu-nu-cung-ve-lang-tim-lai-gia-dinh-sau-24-nam-mat-tich-post967471.html