HAGL và giấc mơ xa xôi

Sớm có bàn vượt lên dẫn trước ngay trong hiệp 1 trước tân binh V-League 1 Khánh Hòa, nhưng rốt cuộc thì chủ nhà HAGL lại đánh rơi chiến thắng khi tỷ số chung cuộc là 1-1. 'Những đứa trẻ của bầu Đức' xem chừng 'nho vẫn còn xanh'.

Mới cách đây vài ngày, HAGL còn tạo ra "tâm chấn" ở Hàng Đẫy trước ứng viên Viettel, bằng chiến thắng đậm 4-1. Vậy thì tại sao và như thế nào lại gặp khó khi đối thủ chỉ là Khánh Hòa?!

Có vẻ như sân nhà Pleiku không phải là cứ địa dễ thủ khó công với các đối thủ khi đến đây. Năm ngoái, HLV Kiatisuk và các học trò cũng không có được các kết quả thuận lợi ở Pleiku. Và V-League 1 mùa này, họ vẫn chưa tìm được bất cứ chiến thắng nào tại "tiểu Emirates". Trận thắng duy nhất của HAGL sau 6 vòng đấu, lại diễn ra ở Hàng Đẫy, như đã nhắc ở trên.

Ngược dòng thời gian, khoảng này 20 năm về trước, có thể nói là mọi ngả đường đều dẫn về Pleiku. Sân bóng này khi ấy chưa được xây dựng lại khang trang như lúc này, nhưng trên sân thì toàn là những "sao số". Bầu Đức vét gần hết các cầu thủ giỏi nhất của Việt Nam và Thái Lan, tạo thành "Dream Team", giờ vẫn còn ghi trên bia đá ở Hàm Rồng. Giai đoạn 2003-2004, HAGL đá đâu thắng đấy, chứ chẳng riêng gì Pleiku.

Mặc dù sở hữu đội hình toàn sao và gần như vô đối, thì bầu Đức vẫn cẩn thận "rải lương khô". Các cầu thủ của HAGL ngày đó kể lại rằng, họ không biết tiền thưởng từ các danh hiệu vô địch V-League 2003 và 2004 là gì, nhưng lương (15 triệu đồng/tháng) và thưởng riêng từ túi bầu Đức thì cứ gọi là thoải mái. Chế độ đãi ngộ của HAGL vào thời điểm đó ăn đứt những đội bóng khác.

Với những cầu thủ còn ở độ tuổi U20 như Đức Việt (trái), HAGL rất khó để nghĩ tới chuyện đua vô địch. Ảnh: Hoàng Linh

Với những cầu thủ còn ở độ tuổi U20 như Đức Việt (trái), HAGL rất khó để nghĩ tới chuyện đua vô địch. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, những ngày tươi đẹp không kéo dài lâu, khi đội bóng phố Núi chịu sự cạnh tranh gắt gao từ Gạch Đồng Tâm Long An, B.Bình Dương và thậm chí cả Bình Định. Thập niên đầu của thế kỷ 21, bóng đá phía Bắc có phần lép vế và các trận đấu "Gạch - Gỗ - Gốm" rất được chờ đợi. Đây cũng là các CLB đã thống trị kỷ nguyên đầu V-League, cho đến khi SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T (Hà Nội FC bây giờ) xuất hiện, soán ngôi.

20 năm trôi qua, giấc mơ vô địch của bầu Đức vẫn như "mộng Kinh Kha" vậy, dù ông đã đầu tư rất nhiều tiền của, tâm sức cho đội bóng. Con số này, được bầu Đức tiết lộ cách đây 2 năm, lên tới 2.000 tỷ đồng. Quá khủng khiếp luôn.

Tài sản lớn nhất là con người, nhưng thật lứa măng non này của HAGL e rằng khó cạnh tranh với tốp đầu. Ngẫm có lẽ phải đợi thêm ít nhất 5 năm nữa. Khi ấy..., à mà thôi!

XEM THÔNG TIN BÓNG ĐÁ VIỆT TẠI ĐÂY

CCKM

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/hagl-va-giac-mo-xa-xoi-20230411233136913.htm