Haaland và nỗi lo gia nhập nhóm huyền thoại lỡ hẹn World Cup & EURO

Erling Haaland rốt cuộc vẫn chưa được dự giải đấu lớn nào cùng ĐT Na Uy.

Erling Haaland đang thuộc thế hệ siêu sao mới của bóng đá thế giới và được dự báo sẽ cạnh tranh các giải thưởng cá nhân lớn với Kylian Mbappe, nhưng trong khi Mbappe đã 2 lần vào chung kết World Cup và 1 lần vô địch, Haaland thậm chí chưa cùng ĐT Na Uy dự giải đấu quốc tế nào khi mới đây Na Uy đã hết cửa dự EURO 2024.

Erling Haaland tiếp tục lỡ hẹn với một giải đấu quốc tế lớn cùng Na Uy

Khó trách Haaland bởi anh ghi 27 bàn/29 trận cho ĐTQG, nhưng Na Uy không đủ mạnh để đoạt vé dự các vòng chung kết (như trường hợp Haaland ghi bàn trước Scotland để rồi hàng thủ làm hỏng tất cả chỉ trong chưa đến 5 phút). Nhưng Haaland sẽ không phải ngoại lệ, trong quá khứ đã không ít ngôi sao lớn vắng bóng ở các giải đấu cho ĐTQG.

George Best

Một trong những cầu thủ kỹ thuật nhất trong lịch sử nhưng một mình Best không thể nào gánh cả Bắc Ireland đến World Cup trong thời đỉnh cao bởi Bắc Ireland quá yếu. Và khi Bắc Ireland đoạt được vé đi World Cup năm 1982, Best khi đó đã 35 tuổi, đã 5 năm không đá cho ĐTQG và mất phong độ vì rượu chè.

Alfredo Di Stefano & Laszlo Kubala

Di Srefano là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Real Madrid trong khi Kubala là siêu sao đầu tiên tại sân Nou Camp của Barcelona, nhưng cả hai đều lận đận ở cấp ĐTQG dù cùng đá cho 3 đội tuyển khác nhau.

Di Stefano và Kubala rốt cuộc không được dự World Cup với tuyển Tây Ban Nha, nơi họ trở thành siêu sao

Di Stefano khoác áo Argentina, Colombia và Tây Ban Nha, ông dự Copa America 1948 cho Argentina nhưng đội tuyển không dự World Cup 1950 vì vụ đình công của cầu thủ trong nước lẫn tranh chấp với Brazil. Sau đó Di Stefano sang Colombia đá để kiếm nhiều tiền và ra sân cho tuyển Colombia nên bị FIFA cấm thi đấu quốc tế khi vòng loại World Cup 1954 bắt đầu.

Kubala khoác áo Tiệp Khắc khoảng 1 năm trước khi trở về nhà đá cho Hungary, nhưng sau đó rời đi và đến năm 1953 nhập tịch TBN khi đã gia nhập Barca. Kubala vẫn không giúp được TBN đoạt vé dự World Cup 1954, và dù người bạn lớn Di Stefano cũng nhập tịch vào năm 1957 nhưng cả hai cùng TBN thất bại trước Scotland trong chiến dịch vòng loại World Cup 1958.

Nghiệt ngã hơn nữa khi năm 1961, Kubala và Di Stefano đều đã sắp giải nghệ nhưng vẫn giúp TBN đoạt vé dự World Cup 1962, để rồi trước khi VCK diễn ra cả hai đều vắng mặt do chấn thương.

Ian Rush & Ryan Giggs

Mặc dù có 16 năm đá cho ĐT xứ Wales và ra mắt khi chỉ mới 17 tuổi, Giggs không đưa được ĐTQG tới kỳ EURO hay World Cup nào và chung số phận với đàn anh huyền thoại Ian Rush. Nhìn chung xứ Wales được đánh giá là không đủ mạnh trong thời của Rush và Giggs để có thể làm nên chuyện, nhưng trong khi Rush ra sân thường xuyên cho ĐTQG, Giggs bị chỉ trích vì vắng mặt trong các trận giao hữu theo yêu cầu của Sir Alex Ferguson.

Giggs và Rush, cả hai đều là cầu thủ vĩ đại nhưng rốt cuộc đều không đưa xứ Wales tới được World Cup hay EURO

Valentino Mazzola và Duncan Edwards

Có lý do để ghép chung họ làm một dù đá cho hai đội tuyển khác nhau. Mazzola là siêu sao lớn nhất bóng đá Ý sau những năm chiến tranh và đưa “Grande Torino” tới 5 chức vô địch Serie A liên tiếp, thành phần CLB Torino lúc đó gần như chiếm toàn bộ đội hình đá chính của ĐT Italia. Tuyển Ý được dự World Cup 1950 với tư cách ĐKVĐ, nhưng 1 năm trước khi giải được tổ chức, gần như toàn bộ đội Torino tử nạn trong thảm kịch hàng không Superga.

Duncan Edwards trở thành siêu sao số 1 của MU trong thập niên 1950 và bắt đầu được gọi lên ĐT Anh năm 1955. Ông đã đá 18 trận cho “Tam Sư” chỉ trong vòng 2 năm và được chờ đợi sẽ tỏa sáng ở World Cup 1958, thậm chí thay thế Billy Wright để đeo băng thủ quân. Nhưng Edwards qua đời sau thảm họa Munich vào tháng 2/1958.

Q.D

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/haaland-va-noi-lo-gia-nhap-nhom-huyen-thoai-lo-hen-world-cup-euro-c28a63881.html