Gửi yêu thương lên miền lạnh
Mùa đông, những cơn gió núi, sương mù tràn về các bản làng vùng cao mang theo giá rét, cũng là lúc những ngọn lửa ấm của tình yêu thương được thắp lên. Từ trái tim rộng mở, những món quà giản dị nhưng chan chứa yêu thương của những nhà hảo tâm được gửi đến giúp trẻ em vùng cao vượt qua những ngày đông giá buốt.
Điểm trường Sừ Ma Tủng, Trường Mầm non Tả Ngài Chồ là mái nhà chung của hơn 30 trẻ em. Do điểm trường đang trong quá trình đầu tư xây dựng nên hoạt động dạy và học được bố trí tạm tại nhà văn hóa thôn.

Niềm vui của học sinh điểm trường Sừ Ma Tủng.
Đời sống người dân thôn Sừ Ma Tủng còn nhiều khó khăn, bởi vậy, trẻ em nơi đây cũng chịu không ít thiệt thòi.
Được thông báo có quần áo gửi đến cho học sinh mầm non, cô giáo Nguyễn Thị Huệ, giáo viên điểm trường Sừ Ma Tủng rất mừng. Cô sắp xếp thời gian để kịp đi chở từng bao quần áo về chia cho học trò. Trò nhỏ háo hức khi được cô giáo mặc thêm chiếc áo ấm do các nhà hảo tâm gửi đến từ miền xuôi.
Cô Huệ chia sẻ: Trong lớp có nhiều học sinh thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cô trò chúng tôi rất vui khi nhận được quà. Tôi rất cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho các em.


Các em nhỏ ấm áp hơn trong những bộ quần áo mới.
Nhìn những gương mặt rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui của các em, ai cũng thấy ấm lòng. Những chiếc áo ấm không chỉ bảo vệ các em khỏi giá rét mà còn sưởi ấm trái tim các em, để các em cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương.
Chị Trịnh Thị Thu Hiền ở thôn Tà Lủ, xã Pha Long là người đã kết nối với những tấm lòng hảo tâm gửi quần áo ấm, giày dép để trao tặng các em nhỏ.
Hằng năm, vào mùa đông, tôi đều kết nối với các nhà hảo tâm ở nhiều tỉnh/thành để nhận quần áo ấm gửi đến các địa phương khó khăn của tỉnh. Tôi hy vọng những bộ quần áo ấm sẽ mang đến niềm vui, giúp các em nhỏ có sức khỏe tốt hơn trong mùa đông.
Chị Trịnh Thị Thu Hiền chia sẻ
Vừa qua, Đồn Biên phòng Trịnh Tường đã phối hợp với Câu lạc bộ Trái tim nhân ái và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình thiện nguyện trao tặng áo ấm, mũ len và gạo cho học sinh Trường Mầm non và Tiểu học Bản Lầu, xã Trịnh Tường.
Hoạt động trở nên vô cùng ý nghĩa khi thời tiết vùng cao đang bước vào những đợt giá rét đầu mùa, khiến đời sống và việc học tập của các em học sinh gặp nhiều khó khăn.

Những bộ quần áo được các nhà hảo tâm giặt sạch và gấp gọn gàng gửi đến học sinh vùng cao.
Trung tá Phạm Quang Thảo - Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Trịnh Tường cho biết: Chương trình được tổ chức với mong muốn chia sẻ khó khăn và góp phần động viên tinh thần để các em yên tâm đến lớp. Chúng tôi hy vọng các em sẽ có một mùa đông ấm áp hơn và tiếp tục cố gắng vươn lên trong học tập.
Trong buổi trao tặng, hàng trăm suất quà gồm áo rét, mũ len và gạo đã được chuyển tới tận tay học sinh. Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng các tổ chức, cá nhân hảo tâm dành cho học sinh vùng biên giới.
Niềm vui, nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ là động lực để những cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các nhà hảo tâm tiếp tục duy trì hoạt động hỗ trợ bà con thời gian tới. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho học sinh vùng cao mà còn thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân nơi biên giới, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Nhiều phần quà gửi đến các em nhỏ vùng cao. Ảnh: CTV
Quan tâm đến sức khỏe của đồng bào vùng cao, nhất là vào mùa đông giá rét, vừa qua, Trung tâm Y tế khu vực Bảo Thắng cũng đã tổ chức chương trình khám bệnh tình nguyện tại các thôn khó khăn.
Tại xã Gia Phú, các bác sĩ của Trung tâm Y tế Bảo Thắng đã tư vấn, khám sàng lọc cho 128 người dân, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo mùa; đồng thời, phối hợp với UBND xã Gia Phú trao tặng nhiều phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Tại xã Tằng Loỏng, Trung tâm Y tế khu vực Bảo Thắng đã tổ chức chương trình khám, cấp thuốc miễn phí cho 480 lượt người dân và trao 34 suất quà cho hộ nghèo. Trẻ em ở các thôn khó khăn như: Trát 1, Trát 2, Bản Cam cũng được quan tâm, nhận những bộ quần áo ấm.
Nhân lên những yêu thương gửi về vùng cao, mỗi hành động sẻ chia, mỗi chuyến xe chở đầy quần áo, thuốc men, nhu yếu phẩm… không chỉ giúp xua tan cái lạnh nơi non cao mà còn thắp lên ngọn lửa của nghĩa đồng bào. Những yêu thương nối dài ấy đang nhen lên hy vọng về một mùa đông bớt khắc nghiệt, vun đắp tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em vùng cao.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/gui-yeu-thuong-len-mien-lanh-post888185.html











