Gửi niềm tin về miền Nam xa xôi

Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, các tỉnh miền Nam… bùng phát dịch bệnh Covid-19, thông tin như một cơn gió lan khắp các tỉnh, thành miền xuôi, miền ngược của cả nước.

Miền Bắc giờ đang bước vào mùa mưa, nhưng những ngày nắng, trời cũng thiêu đốt lắm. Nghĩ về Thành phố Hồ Chí Minh, về miền Nam, nơi ấy cũng đang thiêu đốt bởi mặt trời cả ngày gay gắt và bởi dịch bệnh đang “nóng” từng ngày. Nước mắt người phương xa chảy chan!

Người Lào Cai gửi chuyến hàng nghĩa tình về miền Nam.

Người Lào Cai gửi chuyến hàng nghĩa tình về miền Nam.

Mỗi ngày mới, thông tin đầu tiên mà nhiều người tìm kiếm trên các phương tiện thông tin là tình hình Covid-19 của cả nước mà tâm dịch là miền Nam ruột thịt. Trái tim buồn bởi mỗi ngày số ca bệnh chưa giảm. Trái tim buồn bởi lại phát sinh thêm ổ dịch mới. Trái tim buồn bởi những chuyến xe cứu thương ú òa ngày đêm không nghỉ. Lo lắm miền Nam, thương lắm miền Nam, bởi nơi ấy đang phải “oằn mình”chống lại đại dịch.

Xa xôi lắm và cũng còn nhiều vất vả, khó khăn lắm, nhưng cùng nòi giống con Rồng, cháu Tiên, trái tim miền Bắc, miền Trung lại hướng về miền Nam san sẻ, yêu thương!

Thương về miền Nam xa xôi, ngay khi trong ấy bùng phát dịch bệnh, lực lượng tuyến đầu là các y, bác sỹ mọi miền đã xung phong Nam tiến. Nào là Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An…, những bước chân thầy thuốc vội vã lên đường. Bằng nhiệt huyết của trái tim nóng, các chiến sỹ áo trắng mong đem hết khả năng chuyên môn cùng các đồng nghiệp miền Nam đứng vững nơi tuyến đầu. Nhìn những hàng xe chở đoàn bác sỹ tình nguyện vượt đường xa mang theo tình cảm của quân dân miền Bắc chợt thấy rưng rưng. Nhìn đoàn xe có ai là không xúc cảm, trào dâng niềm tự hào về sự gắn bó keo sơn đồng chí, đồng bào!

Thương về miền Nam xa xôi, khắp các tỉnh, thành miền Bắc, miền Trung tùy theo từng khả năng, điều kiện đều hướng về miền Nam với chan chứa ân tình. Nhiều khu vực ở các tỉnh, thành phía Nam bị cách ly, phong tỏa, thực phẩm khan hiếm, các tổ chức, cá nhân muôn nơi gom góp lương thực, thực phẩm ở địa phương gửi vào Nam. Mỗi ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội là bao câu chuyện cảm động: Máy bay thì tháo ghế để chở máy thở, thuốc men, vật tư y tế; tàu cánh ngầm tháo ghế chở rau xanh; xe khách, xe tải, xe ô tô gia đình, xe máy, xe ba gác, xe đạp… tất cả tiện đâu dùng đó chở đồ tiếp tế khu vực cách ly, phong tỏa; người Tây Nguyên biết bà con miền Nam thích ăn cay nên đi gom từ trái ớt gửi cho đồng bào; người dân Hà Nội nghe nói đồng bào trong Nam thích ăn món đậu phộng rang dầu trộn gia vị, nên tập trung rang đêm ngày; người dân các tỉnh, thành Lào Cai, Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng… cũng gom góp các món quà của quê hương gửi miền Nam ruột thịt.

Mỗi món quà dù ít, dù nhiều đều chứa đựng lời sẻ chia trong cơn hoạn nạn, là niềm tin của miền Bắc, miền Trung gửi miền Nam rằng: Hãy vững tin bởi cả nước luôn bên các bạn. Hãy vững tin bởi chung ta là một. Đó là sự đoàn kết, đồng lòng, trước sau như một của những người con sống chung trên mảnh đất hình chữ S. Bởi, hàng nghìn năm trước đến hôm nay rồi mãi mãi mai sau, dẫu mỗi người một phương, nhưng khi gian nan đều cùng nhau gánh vác, cùng dựng xây và hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn, cho đất nước được nở hoa hạnh phúc, yên bình!

Hôm nay, đài, báo thông tin có rất nhiều trường hợp F0 ở Thành phố Hồ Chí Minh đã khỏi bệnh, số ca mắc mới Covid-19 đang đi ngang, Thủ Đức hết vùng phong tỏa… Chỉ cần nghe tin vui từ thành phố mang tên Bác, từ miền Nam xa xôi, trong lòng lại thấy nhẹ nhàng hơn…

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/346139-gui-niem-tin-ve-mien-nam-xa-xoi