Giữ mãi ngọn lửa đam mê âm nhạc

Trong giới nhạc sĩ của Quân đội, Trung tá Vũ Thị Huyền Ngọc (Nhà Văn hóa, Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị BĐBP) nhiều năm nay đã được nhiều người ngưỡng mộ bởi 'gia tài' âm nhạc gồm 200 tác phẩm với đề tài đa dạng, trong đó, nổi bật là những ca khúc viết về biên giới và BĐBP. Hơn 20 năm trên con đường nghệ thuật, Trung tá Vũ Thị Huyền Ngọc luôn giữ mãi ngọn lửa đam mê với nghề, viết nên những tác phẩm dạt dào cảm xúc, được khán giả nhiệt tình đón nhận.

Trung tá Vũ Thị Huyền Ngọc đoạt giải Nhì Cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề “Hát tiếp khúc quân hành”. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trung tá Vũ Thị Huyền Ngọc đoạt giải Nhì Cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề “Hát tiếp khúc quân hành”. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phát huy truyền thống gia đình

Chúng tôi gặp gỡ Trung tá Vũ Thị Huyền Ngọc khi chị đang miệt mài với bản thảo để phổ nhạc cho bài thơ “Con sẽ về” của Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP sau thành công của ca khúc “Tình yêu tôi người lính”. Chia sẻ với phóng viên, Trung tá Vũ Thị Huyền Ngọc cho biết: “Tôi sinh ra tại Thái Nguyên, trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cha tôi và các chị gái, em trai, anh rể, em dâu và chồng đều làm nghệ thuật và công tác trong các đoàn văn công Quân đội”.

Từ nhỏ, chị Vũ Thị Huyền Ngọc đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Bố của chị là nghệ sĩ Vũ Trường Thịnh, nguyên Phó đoàn Văn công Binh chủng Phòng không - Không quân (nay là Quân chủng Phòng không - Không quân). “Cha chính là người đầu tiên dạy chị em chúng tôi từ những nốt nhạc đầu tiên và hướng chúng tôi theo con đường nghệ thuật. Dù biết con đường này đầy gian nan, nhưng tôi vẫn lựa chọn và đi đến ngày hôm nay với thành công nhất định” - Trung tá Vũ Thị Huyền Ngọc chia sẻ.

Tốt nghiệp Trung cấp âm nhạc, chuyên ngành Keyboad (đàn phím điện tử) khi vừa tròn 17 tuổi tại Trường Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, đến năm 18 tuổi, chị được nhạc sĩ Tuấn Phương giới thiệu ứng tuyển diễn viên nhạc vào Đoàn Văn công BĐBP và trúng tuyển. Trong thời gian làm việc tại đây, chị được đơn vị cử đi học tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Tiếp nối truyền thống gia đình, cùng với những cảm xúc về Quân đội, hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”, những người chiến sĩ mang quân hàm xanh và biên giới, hải đảo đã thôi thúc Trung tá Vũ Thị Huyền Ngọc viết nên những ca khúc hào hùng và rất gần gũi với đời sống người lính.

Viết nhạc từ những câu chuyện có thật

“Tôi viết đa dạng, nhiều đề tài nhưng biên giới, hải đảo và BĐBP luôn là nguồn cảm hứng dồi dào để tôi viết nên những ca khúc khi dạt dào cảm xúc, lúc mạnh mẽ, kiên cường... Tôi muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp đẽ ấy đến thật nhiều người để cùng họ thêm tự hào về đất nước và con người Việt Nam, dù ở thời đại nào cũng khí phách, can trường, hiên ngang, quyết chiến, quyết thắng. Những cảm xúc đó luôn dạt dào để tôi bắt được những tứ hay, giai điệu đẹp cho việc hoàn thiện tác phẩm” - Trung tá Vũ Thị Huyền Ngọc chia sẻ.

Hơn 20 năm miệt mài theo đuổi sáng tác, Trung tá Vũ Thị Huyền Ngọc đã đoạt nhiều giải thưởng từ các tác phẩm của mình như: “Sắc màu biên giới” đoạt giải Xuất sắc Văn học nghệ thuật Thủ đô năm 2000; “Chào Xuân mới” đoạt giải Xuất sắc Giải thưởng Âm nhạc Hà Nội năm 2020; “Vì nơi ấy có anh” đoạt giải Tác phẩm Xuất sắc chủ đề “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020; “Nếu anh không về” và “Lời ru nơi tuyến đầu” cùng đoạt giải Xuất sắc trong công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; “Tự hào là người lính” đoạt giải A Giải thưởng âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2022; “Mùa Xuân có anh” đoạt giải Nhì Cuộc thi sáng tác nhạc do Bộ Công an tổ chức năm 2022; “Vươn xa thanh niên Việt Nam” đoạt giải Nhất Cuộc thi sáng tác nhạc về thanh niên do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức năm 2022; “Nhớ anh” đoạt giải Nhất Cuộc thi sáng tác nhạc do Bộ Công an tổ chức năm 2025; “Tình yêu tôi người lính” đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề “Hát tiếp khúc quân hành” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Quân khu 9 phối hợp tổ chức năm 2025...

Chia sẻ về ca khúc “Lời ru nơi tuyến đầu”, Trung tá Vũ Thị Huyền Ngọc cho biết: “Tôi thấy những hình ảnh về đồng đội của mình, các y, bác sĩ, tình nguyện viên phải mặc quần áo bảo hộ dưới thời tiết hơn 40 độ C; phải xa gia đình, con cái để đi phòng, chống dịch bệnh; rồi những phụ nữ chưa kịp cai sữa cho con cũng xung phong đi chống dịch... Họ đã hy sinh hạnh phúc riêng để cho một tình yêu lớn hơn, đó là tình yêu đất nước. Từ những cảm xúc đó đã trào dâng trong tôi, cùng lúc đó, tôi đã đọc được bài thơ “Lời ru thời Covid” của nhạc sĩ Bá Môn. Tôi đã dựa trên ý thơ trong bài thơ đó, cùng với những cảm xúc của mình để viết nên ca khúc “Lời ru nơi tuyến đầu”. Bài hát này tôi viết rất nhanh, chỉ trong 30 phút".

Còn khi nói về ca khúc “Tình yêu tôi người lính”, chị chia sẻ: "Trong một lần, tôi chăm chú lắng nghe Trung tướng Lê Đức Thái chia sẻ tâm sự, được nghe bài thơ mà thủ trưởng sáng tác từ câu chuyện thực tế của chính mình. Đó là tình yêu mãnh liệt, sự gắn bó thủy chung với lực lượng BĐBP luôn cháy bỏng vượt lên mọi hoàn cảnh, mọi thách thức, hiểm nguy. Tôi đã cảm nhận sâu sắc những cảm xúc mãnh liệt thể hiện qua từng câu chữ, lời thơ và lời tâm tình mà đồng chí Tư lệnh đã chia sẻ. Khi ấy, những nốt nhạc, giai điệu đã ngân vang trong đầu tôi, ý tưởng phổ nhạc ngay cho bài thơ cùng câu chuyện của đồng chí Tư lệnh đã hình thành. Tôi đã nghĩ đến bản phối và người thể hiện. Không ngoài mong đợi, tác phẩm đã thành công mỹ mãn, được khán giả nhiệt tình ủng hộ”.

Trung tá Vũ Thị Huyền Ngọc là người có trái tim nhân hậu, thường xuyên chăm lo cho cộng đồng, nhất là những người yếu thế, những mảnh đời bất hạnh. Hơn 10 năm nay, nữ nhạc sĩ này đã vào Khoa Nhi, Bệnh viện K (Hà Nội) dạy cho các bệnh nhân nhỏ tuổi múa hát, sáng tác những ca khúc về những người không may mắc bệnh ung thư, tạo niềm vui, truyền động lực để các cháu vượt qua căn bệnh ung thư quái ác. Chị còn nhiệt tình tham gia các chương trình âm nhạc, buổi diễn từ thiện gây quỹ; đồng thời, giới thiệu quỹ, chương trình từ thiện đến với các nhà hảo tâm nhằm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh...

Với những thành tích đã đạt được, Trung tá Vũ Thị Huyền Ngọc đã được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng 1 Bằng khen, danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu”; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng 4 Bằng khen và nhiều phần thưởng khác. Trong lĩnh vực âm nhạc, Trung tá Vũ Thị Huyền Ngọc đã đoạt hơn 30 giải thưởng.

Dân Chủ

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/giu-mai-ngon-lua-dam-me-am-nhac-post487384.html