Giọt nước mắt tự hào khi tiếng nhạc hành quân vang lên khúc khải hoàn
Tiếng nhạc hành quân không chỉ hùng hồn như tiếng vọng của lịch sử, là lời hiệu triệu của non sông mà còn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước. Trong khoảnh khắc hợp luyện lần hai các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh diễu hành Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những giọt nước mắt đã rơi, những trái tim đã hòa chung nhịp đập, tạo nên một bức tranh cảm xúc đầy ý nghĩa.

Tại Trung đoàn không quân 935, Sư đoàn Không quân 370 Quân chủng Phòng không - Không quân, Tiểu ban Diễu binh diễu hành tổ chức tổng hợp luyện lần hai các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh diễu hành Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong lần thứ 2 này, quân đội cho một số người dân vào dự khán.

Người dân hân hoan chụp ảnh cùng chiến sĩ Quân Y thuộc Quân khu 2. Trong ảnh, cô gái Quân Y sinh năm 2001 Hải Yến chụp ảnh cùng người dân TP Biên Hòa.

Khi phi đội trực thăng của Trung đoàn 916 xuất hiện kéo theo cờ Tổ quốc, cờ Đảng thì tiếng nhạc hành quân cũng vang lên.

Lệnh diễu binh phát ra, những bước chân rầm rập của các khối cũng hòa khúc khải hoàn ca của dân tộc tiến vào lễ đài.

Tham gia tổng hợp luyện gồm 38 khối, trong đó Quân đội, lực lượng dân quân 25 khối, lực lượng Công an 13 khối.

Mạnh mẽ, hùng hồn, dứt khoát theo tiếng nhạc hành quân.

Uy nghi đội kỵ binh tiến vào khu lễ đài. Đội kỵ binh với 62 ngựa được các chiến sĩ huấn luyện chia thành nhiều hàng tham gia buổi hợp luyện. Thượng tá Lê Sỹ Hà - Thành viên Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành Bộ Công an, Chỉ huy trưởng khối Cảnh sát cơ động kỵ binh - thông tin trong quá trình huấn luyện cũng gặp một số khó khăn nhất định, nhất là về thời tiết. Lực lượng quân y, thú y luôn bám sát nhiệm vụ để chăm sóc và đảm bảo sức khỏe cho người và ngựa.

Khối CSCĐ duyệt binh tại chỗ nghiêm trang trong suốt thời gian diễu hành. Tuy là những chiến sĩ đã được tôi luyện ý chí sắt thép nhưng đã có người không kiềm chế được cảm xúc tự hào khi tiếng nhạc hùng hồn vang lên.


Chiến sĩ CSCĐ xúc động khi quân nhạc vang. Giọt nước mắt tự hào của một nam chiến sĩ cảnh sát cơ động đã khiến nhiều người xúc động. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ diễu binh, khi tiếng nhạc hành quân hùng tráng vang lên, những người chiến sĩ sải bước đều tăm tắp, khí thế ngút trời. Nhưng đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, kiên cường ấy là những trái tim đang rung động mãnh liệt.




Theo kế hoạch, lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước chính thức diễn ra vào 6h30 ngày 30/4, cùng thời điểm với lễ kỷ niệm.

Phát biểu sau buổi tổng duyệt binh, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết các chiến sĩ hôm nay đã thực hiện động tác diễu hành rất tốt. Trên khuôn mặt tất cả khối thể hiện ý chí quyết tâm. “Nhân dân cả nước đang mong chờ chúng ta, mong chờ buổi lễ diễu binh, diễu hành tốt đẹp”, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nói.


Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao các khối diễu binh, diễu hành dù trong điều kiện thời tiết nắng nóng của miền Nam nhưng đã khắc phục khó khăn tổ chức diễn tập đạt kết quả tốt ngày hôm nay.

Nụ cười tươi của chiến sĩ Trịnh Thị Duyên, khối Thông tin liên lạc.

Nụ cười quân nhân Quân Y.

Tất cả chiến sĩ nêu cao tinh thần "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua".

Khoảnh khắc "tập thở" để chống lại tiết trời oi bức của chiến sĩ khối Quân Nhạc.

Vẫn rạng ngời sau những ngày tập luyện vất vả.

Những cô gái vừa tròn đôi mươi của Du kích miền Nam.

Trong sự kiện lịch sử, ngày hội lớn của dân tộc, những trái tim đã hòa chung nhịp đập, tạo nên một bức tranh cảm xúc đầy ý nghĩa.