Giới trẻ vùng 'rốn lũ' Chương Mỹ đi thuyền mang sách đến từng nhà cho trẻ

Năm 2017, trong lúc bà con thôn Nhân Lý (Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang ngập trong nước, cần mì tôm, thực phẩm… thì Nguyễn Quốc Tuấn lại mang sách về làng. Chàng trai 9X phải nhận không ít lời chỉ trích và tưởng như sẽ không có ai quan tâm, ủng hộ việc mình làm…

Tuấn (đứng, hàng trên cùng bên trái) cùng các thành viên Ban điều hành Thư viện Hallo World chụp cùng các em nhỏ trong Trại hè Ngoại ngữ tổ chức vào dịp hè 2018 - Ảnh: NVCC

Vui khi được… “đổi tên”

Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ, sau gần 1 năm “đưa sách về làng” giờ trẻ nhỏ và mọi người ở thôn thường gọi cậu là "Chú Tuốn", chẳng còn mấy người gọi tên khai sinh nữa.

Tủ sách Hallo World ra đời vào ngày 15/10/2017 với hoạt động tặng sách truyện cho các em nhỏ tại địa phương trong đợt ngập năm 2017 do Tuốn thực hiện và được vài người bạn giúp đỡ.

Dù nước ngập, Thư viện vẫn mở cửa để các bạn nhỏ có thể đến mượn sách về đọc - Ảnh: NVCC

Kỷ niệm ngày đó Tuốn không bao giờ có thể quên. Trong hoàn cảnh ngập lụt, không hiểu vô tình hay ác ý, Tuốn nhận được những lời chỉ trích từ một bộ phận người dân khi mang sách về làng (thay vì mì tôm hay tiền mặt). Những tưởng sẽ không nhiều sự quan tâm ủng hộ từ cộng đồng địa phương cùng các em nhỏ dành cho Tuốn. Nhưng không… 14h chiều, nhóm của Tuốn bắt đầu đi tặng sách kèm lời mời "Đọc hết mang ra nhà chú đổi quyển mới về đọc".

17h nhóm của Tuốn kết thúc hoạt động tặng sách và bất ngờ đã xảy ra, một cậu bé đã quay lại đổi sách vì đã đọc hết và muốn được đọc thêm nữa. “Cảm giác vui mừng không thể tả, bao nỗi vất vả, chạnh lòng đều tan biến. Còn lại là niềm vui, niềm tin”, Tuốn nhớ lại.

Hình ảnh khiến người xem cảm động khi trẻ ở "rốn lũ" Chương Mỹ vẫn cùng nhau đọc sách trong những ngày ngập lụt - Ảnh: NVCC

Niềm vui đó còn là khoảnh khắc hy hữu liên quan đến cái tên mà bây giờ cả làng gọi cậu: "Chú Tuốn". Một ngày đẹp trời, có 3 mẹ con tới thư viện. Đầu tiên là cậu anh tới, như các bạn cậu bé gọi “chú Tuốn”. Một hồi sau, bà mẹ cùng cậu em cũng đến mượn sách về đọc cho cậu em nghe. Là hàng xóm, anh em họ hàng, dù ít hơn Tuốn vài tuổi, bà mẹ trẻ kia cũng phải gọi Tuốn là “chú” (theo bọn trẻ), và lẽ ra cậu em út phải gọi Tuốn là “ông” cũng quay sang gọi “chú Tuốn” luôn. Cả ba mẹ con họ đều vui vẻ gọi Tuốn là chú theo những cách hợp tình, hợp lý khác nhau.

Nước ngập, thư viện vẫn treo biển kèm số điện thoại sẵn sàng phục vụ độc giả - Ảnh: NVCC

Thời điểm khởi đầu Hallo World cũng gặp nhiều khó khăn về địa điểm, nhân sự, nguồn sách, tài chính, lòng tin, cách thức hoạt động,... Tin vào lựa chọn của mình là đúng, Tuốn bắt tay vào làm và kêu gọi người thân, bạn bè, cộng đồng cùng chung tay góp sức. Để vượt qua các khó khăn trong quá trình vận hành thư viện, ngoài thành viên ban điều hành cùng tình nguyện viên, Tuốn không nhớ nổi đã "ăn mày thời gian" của biết bao nhiêu người.

Quan sát để thấu hiểu

Ngày 1/1/2018, Tủ sách Hallo World chính thức được đổi tên thành Thư viện Hallo World với mong muốn kết nối làng quê nghèo với thế giới bên ngoài lũy tre làng thông qua những cuốn sách, lớp học, sự kiện và các hoạt động giáo dục, vui chơi giải trí được tổ chức thường xuyên; thu hút nhiều gia đình đưa con tới tham gia.

Những hình ảnh quen thuộc ở Thư viện Hallo World - Ảnh: NVCC

Hiện tại, đã thành thông lệ, buổi sinh hoạt “đọc sách kể chuyện” - một trong những hoạt động chính của Thư viện - đều đặn diễn ra từ 8 đến 11 giờ sáng chủ nhật hàng tuần.

Trẻ háo hức trong một tiết học tiếng Anh tại Thư viện Hallo World - Ảnh: NVCC

Thư viện Hallo World không chỉ là nơi cho mượn, đọc sách đơn thuần mà còn là không gian văn hóa đầy cuốn hút, với nhiều hoạt động bổ ích:

Để thư viện ngày càng hấp dẫn khiến độc giả háo hức mỗi khi tìm đến, Tuốn đã dành thời gian quan sát trẻ nhiều hơn, để thấu hiểu những mong muốn của chúng. Không phải trẻ em nào cũng thích đọc sách, đặc biệt là trẻ em vùng nông thôn. Nên Thư viện Hallo World không chỉ là nơi cho mượn, đọc sách đơn thuần mà còn là không gian văn hóa đầy cuốn hút với đa dạng các hoạt động vui chơi trải nghiệm và chia sẻ... Tuốn nghĩ, trong nhận thức của tụi nhỏ và bà con, Thư viện Hallo World đã trở thành một không gian văn hóa tin cậy.

Ngay cả cái tên của thư viện là “Hallo World” (Chào thế giới) cũng gửi gắm bao thông điệp. Tuốn muốn tụi nhóc ở làng được tiếp cận kho tri thức của nhân loại, tự tin cùng thế giới như logo của thư viện, hay trong lời chào thư viện mà Tuốn viết cho các bạn nhỏ đọc: "Xin chào thế giới, Thư viện chúng em, Thư viện cộng đồng, Hallo World đó, Không gian văn hóa, em đọc em chơi. Mời bạn tới đây, ta cùng chia sẻ, Những kiến thức hay cùng kỹ năng sống, Hoạt động ngoại khóa, và lớp học vui. Tri thức nhân loại, em mang bên mình Tự tin thực hiện giấc mơ cuộc đời"

Không để sách "chết"

Tính tới hết ngày 31/8/2018, Thư viện Hallo World đã tiếp nhận hơn 5.000 cuốn sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện, tạp chí và các ấn phẩm khác. Với tinh thần "Không để sách chết" và "Chia sẻ nhân lên niềm vui", Thư viện Hallo World đã luân chuyển sách mình nhận được từ các cá nhân, tổ chức đến những địa điểm, địa phương cần dùng thông qua các cá nhân đội nhóm tình nguyện mà Tuốn và anh chị em Thư viện quen biết tin tưởng. Tuốn muốn nhân rộng mô hình sang các địa phương khác.

Tuốn muốn nhân rộng mô hình sang các địa phương khác bằng cách chia sẻ sách để nhân lên niềm vui - Ảnh: NVCC

Để có thể theo đuổi và hết mình với hoạt động cộng đồng, Tuốn cảm thấy may mắn khi luôn nhận được sự tin tưởng ủng hộ của gia đình. Ngoài bạn bè, các cố vấn, tình nguyện viên và các anh chị trong Ban điều hành, còn có các “đệ” gồm hơn 20 học sinh THPT, THCS tại địa phương luôn đồng hành cùng Tuốn trong các hoạt động của Thư viện.

Bằng trải nghiệm của bản thân trong các tổ chức kinh tế, đội nhóm, Tuốn luôn tâm niệm: “Đi một mình chưa chắc đã đi nhanh, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”.

* Có một câu châm ngôn mà Tuốn rất tâm đắc muốn chia sẻ với độc giả của Báo Phụ nữ Việt Nam: "Khi cậu quyết tâm muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp cậu đạt được nó". (Trích lời vị vua già trong cuốn Nhà giả kim của tác giả Paulo Coelho).

* Các hoạt động chính tại Thư viện Hallo World: Mượn đọc sách miễn phí (toàn dân); Sinh hoạt đọc sách kể chuyện hàng tuần cho trẻ em; Sự kiện, sân chơi định kì trong năm nhằm tạo môi trường phát triển các kỹ năng cho trẻ em; Luân chuyển sách; Các khóa học cho trẻ em (Tiếng Anh,...)…

Bảo Nguyên

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/tre-em-vung-ron-lu-chuong-my-di-thuyen-muon-sach-ve-doc-post48234.html