'Gieo mầm' tri thức, tiếp sức bảo vệ biên cương

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Huế đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm khơi dậy tình yêu sách, lan tỏa văn hóa đọc trong cán bộ, chiến sĩ và học sinh ở khu vực biên giới. Từ những mô hình sách nghệ thuật sáng tạo, buổi giới thiệu sách cuốn hút đến các hoạt động giao lưu tại trường học vùng ven biển đã góp phần vun đắp tri thức, nuôi dưỡng tư duy và lý tưởng sống cho thế hệ trẻ trong và ngoài Quân đội.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Huế cùng các đại biểu, học sinh tham quan không gian trưng bày, giới thiệu sách tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP thành phố Huế. Ảnh: Võ Tiến

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Huế cùng các đại biểu, học sinh tham quan không gian trưng bày, giới thiệu sách tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP thành phố Huế. Ảnh: Võ Tiến

Trong khuôn viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP thành phố Huế những ngày tháng Tư, không khí trở nên rộn ràng. Những hàng cây bên sân như dịu mát hơn, tiếng cười nói râm ran giữa những mô hình sách được xếp đặt tỉ mỉ. Hàng trăm cuốn sách được bàn tay của các chiến sĩ sắp xếp thành những mô hình như: Cột mốc biên giới, kinh thành Huế...

Đây là lần đầu tiên Binh nhì Lê Văn Nhật, chiến sĩ Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động tham gia một hoạt động mang đậm tính sáng tạo như vậy. Tay vừa chỉnh lại lá cờ Tổ quốc bên mô hình sách, anh chậm rãi chia sẻ: “Được cùng đồng đội lên ý tưởng, tự tay chọn từng cuốn sách, sắp xếp từng lớp sách, tôi cảm thấy sách trở nên gần gũi hơn. Khi xếp mô hình cổng Ngọ Môn, tôi như được kết nối với lịch sử dân tộc một cách thật khác. Mỗi mô hình là một câu chuyện và chính tay mình kể lại câu chuyện đó bằng sách, bằng sự sáng tạo và cả niềm trân trọng”.

Không dừng lại ở những mô hình nghệ thuật, phần giới thiệu sách, giao lưu truyền cảm hứng đọc sách tạo nên một không gian tri thức gần gũi, dễ tiếp cận với những người lính trẻ. Không khí ở khu vực trưng bày sách như chậm lại giữa nhịp rộn ràng của ngày hội. Bên cạnh những mô hình sách được sắp xếp theo chủ đề, từng tốp chiến sĩ chăm chú lật giở từng trang sách. Có người say sưa đọc những cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, có người nghiền ngẫm những dòng lịch sử về chiến công của các vị tướng anh hùng. Một vài người khác lại chọn cho mình những cuốn sách kỹ năng sống, những truyện ngắn dung dị mà giàu cảm xúc. Những đôi mắt trẻ ánh lên niềm thích thú. Những trang sách như mở ra trước mắt họ cả một thế giới rộng lớn, đầy cảm hứng và giá trị.

Đứng bên góc bàn trưng bày những cuốn sách về lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, Binh nhì Trần Quang Hiển, chiến sĩ Tiểu đội 5, Trung đội 2, Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động lặng lẽ lật từng trang sách, tay giữ chặt cuốn sách như sợ mất mạch cảm xúc. Khi được hỏi về cảm nhận của mình, Binh nhì Trần Quang Hiển chia sẻ: “Cầm cuốn sách trên tay, tôi thấy rất lôi cuốn, càng đọc càng thấy tự hào. Tôi chưa từng nghĩ rằng, có thể tìm thấy nhiều điều quý giá đến vậy từ một cuốn sách. Nó khiến tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình và tiếp thêm động lực để tôi phấn đấu, rèn luyện tốt hơn”.

Không chỉ gói gọn trong khuôn viên doanh trại, những hoạt động ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2025 còn được BĐBP thành phố Huế mang đến tận các trường học, giúp lan tỏa tình yêu sách và nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh ở vùng biên giới. Tại Trường Trung học cơ sở Điền Hải (thị xã Phong Điền, thành phố Huế), Đồn Biên phòng Phong Hải đã phối hợp tổ chức ngày hội sách đầy sắc màu. Tại khuôn viên sân trường được bày trí gần gũi, với những gian sách đa dạng chủ đề: Từ lịch sử dân tộc, biển, đảo, pháp luật đến kỹ năng sống... Những chiếc bàn xinh xắn được phủ kín bởi những cuốn sách mới tinh, mỗi cuốn là một cánh cửa mở ra thế giới tri thức, khiến các em học sinh thích thú.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP cùng các đại biểu, học sinh tham quan không gian trưng bày, giới thiệu sách tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP thành phố Huế. Ảnh: Võ Tiến

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP cùng các đại biểu, học sinh tham quan không gian trưng bày, giới thiệu sách tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP thành phố Huế. Ảnh: Võ Tiến

Không chỉ giới thiệu sách, các chiến sĩ Biên phòng còn hướng dẫn các em cách lựa chọn sách theo chủ đề, chia sẻ những câu chuyện về biển, đảo, về lịch sử hào hùng của dân tộc, về vai trò của mỗi công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Những bài học không chỉ dừng lại ở trang sách mà đã đi sâu vào lòng các em, giúp các em thêm tự hào về quê hương, đất nước và trách nhiệm bảo vệ biên cương.

Em Nguyễn Thái Mộc Miên, học sinh lớp 8/1, Trường Trung học cơ sở Điền Hải chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và thích những cuốn sách mà các chú bộ đội Đồn Biên phòng Phong Hải đã chia sẻ ngày hôm nay. Và em tin rằng, những cuốn sách sẽ lan tỏa được niềm đam mê đọc sách đến với các bạn học sinh. Và nhất định sau ngày hôm nay, em sẽ tìm đọc nhiều cuốn sách hơn nữa”.

Bên cạnh việc mang tri thức đến các em với các hoạt động của Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2025, Đồn Biên phòng Phong Hải còn chú trọng lồng ghép tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chủ quyền biên giới, biển, đảo. Thông qua những buổi nói chuyện chuyên đề, các em được tiếp cận với kiến thức pháp luật cơ bản về biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biển Việt Nam...

Thầy giáo Trịnh Bá Cường, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học cơ sở Điền Hải cho biết: “Ngày hội sách là món quà quý giá đối với các em học sinh. Đây là hoạt động rất ý nghĩa không chỉ khơi dậy niềm yêu thích đọc sách mà qua đó, các em còn được trang bị kiến thức pháp luật, hiểu hơn về chủ quyền biên giới, biển, đảo. Đặc biệt, cách truyền đạt gần gũi, sinh động của cán bộ Biên phòng đã giúp học sinh dễ tiếp thu và hình thành ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ Tổ quốc”.

Trong khuôn khổ Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2025, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Huế phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Thư viện thành phố Huế tặng những tủ sách và hàng trăm đầu sách đa dạng cho cán bộ, chiến sĩ và các em học sinh nơi biên giới. Mỗi cuốn sách là một món quà tinh thần, là nhịp cầu kết nối yêu thương, trách nhiệm và khát vọng vun đắp tri thức. Không chỉ lan tỏa tình yêu đọc sách trong lực lượng BĐBP, hoạt động đầy ý nghĩa này còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và mở rộng chân trời tri thức cho học sinh - những mầm non tương lai của đất nước.

Thượng tá Lê Hồng Tuyên, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố Huế nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong lực lượng Biên phòng, mà còn đến với người dân ở khu vực biên giới. Đây không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là dịp để bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc lý tưởng sống và ý thức trách nhiệm với Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ. Chúng tôi tin rằng, văn hóa đọc sẽ dần trở thành nét đẹp trong đời sống thường ngày của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và tình yêu quê hương, đất nước”.

Võ Tiến

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quotgieo-mamquot-tri-thuc-tiep-suc-bao-ve-bien-cuong-post489186.html