Giai điệu chắp cánh yêu thương
Âm nhạc là một phần của cuộc sống, đặc biệt trong ngày Phụ nữ Việt Nam, những lời ca và giai điệu là cách hay nhất để nhắn gửi lời yêu thương đến những người phụ nữ. Đối với những người phụ nữ có tâm hồn nhạy cảm thì âm nhạc như một cách giúp họ cảm nhận được tình yêu và sự chân thành từ người gửi tặng.
Những sáng tác về mẹ, về những người phụ nữ là đề tài không bao giờ vơi cạn trong nền âm nhạc Việt, trong đó mỗi nhạc sỹ lại có cảm xúc và cách thể hiện riêng. Cùng chung đề tài ấy, các nhạc sỹ Tuyên Quang đã viết lên những lời ngợi ca trân trọng dành cho phụ nữ Việt Nam, qua đó nói hộ tình cảm sâu sắc dành cho những người bà, người mẹ...
Mỗi ca khúc do nhạc sỹ Tân Điều sáng tác, phổ nhạc luôn mang những ý nghĩa riêng và đọng lại trong trái tim người nghe. Có những ca khúc thể hiện nỗi lòng của người con rời xa vòng tay của mẹ để bươn chải với cuộc sống khó khăn và khát khao được sống mãi bên mẹ của mình, song cũng có những ca khúc vui tươi, hạnh phúc. Tiêu biểu như ca khúc Cái bóng của mẹ (thơ Mã Văn Tính) được ông phổ nhạc thành công với giai điệu tươi trẻ, ca từ đẹp đẽ: "Mẹ như thân cây, con như tán lá, xòe bóng nhỏ xinh xinh trên lưng của mẹ a à ơi". Hình ảnh những người mẹ "Địu con lên nương địu con xuống chợ" không còn xa lạ với người miền núi, và nó hiện lên trong ca khúc thật đẹp, thể hiện sự tần tảo, chịu thương chịu khó của những người phụ nữ miền núi luôn yêu thương và hết lòng vì chồng, vì con.

Tiết mục hát múa "Mẹ tôi" do Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh biểu diễn.
Nghệ sỹ Ưu tú Đinh Tiến Bình đã viết hàng trăm nhạc phẩm, các ca khúc thường được ông khai thác, sử dụng một cách triệt để chất liệu âm nhạc dân tộc. Chất chứa trong đó là tình yêu, sự chân thành nên dễ tạo sự đồng điệu từ phía thính giả. Trong số những ca khúc về đề tài này, ca khúc "Hãy là khăn đội, hãy là thắt lưng" của ông đã đạt Giải A tại Liên hoan âm nhạc khu vực Tây Bắc năm 2016. Ca khúc được ông vận dụng các làn điệu dân ca một cách linh hoạt làm cho giai điệu, ca từ trở nên mượt mà, đằm thắm. Lời bài hát thể hiện hình ảnh người phụ nữ miền núi vất vả chịu khó dù là việc lớn hay nhỏ, dù nắng mưa vẫn không nề hà, vẫn ngày đêm chăm lo mọi việc trong gia đình. Đoạn cao trào “Anh ơi dù xa ba đèo bảy núi, dù xa chín suối mười rừng. Anh ơi hãy là khăn đội, anh ơi hãy là thắt lưng...” thể hiện khát vọng tình yêu thủy chung của người con gái Tày mong muốn chàng trai hãy là chiếc khăn đội đầu để ngày ngày được chở che và là thắt lưng để cô được ôm trọn trong vòng tay ấm áp...tạo dấu ấn riêng cho nhạc phẩm.

Học sinh Trường THPT Tân Trào xem những ca khúc về phụ nữ Việt Nam.
Vẻ đẹp của người phụ nữ dù trong thời chiến hay thời bình luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho âm nhạc. Trong đó, có rất nhiều ca khúc dù qua bao năm tháng vẫn khắc sâu vào trái tim mỗi người. Cùng với những sáng tác về chủ đề quê hương, đất nước, các ca khúc của nhạc sỹ Trần Ngoan viết về mẹ đã chạm tới trái tim người nghe: "Bên tôi lời ru", "Mẹ tôi", "Mẹ là câu hát dân ca"... Trong đó, ca khúc "Mẹ tôi" được nhiều người biết đến. Giai điệu miên man nhẹ nhàng, ca từ mộc mạc, ca khúc đã khắc họa được tình yêu, sự kính trọng vô bờ của người con dành cho mẹ. Mẹ không chỉ là một người phụ nữ giản dị, yêu chồng, thương con mà còn là một huyền thoại. Ca khúc còn thể hiện những nuối tiếc của người con khi nhớ về mẹ, về những năm tháng "mẹ tiễn cha đi lên đường đánh giặc, khắc khoải mong chờ mẹ đợi tin cha", về lời ru tuổi ấu thơ... khiến bất cứ ai cũng tìm được sự đồng cảm. Và rồi trải qua bao năm tháng, nay người con đã trưởng thành và không quên những lời mẹ dặn "tiếp bước cha anh vượt qua bão giông con ghi lòng tạc dạ cống hiến cho đời sức trẻ tuổi hai mươi".
Bên cạnh đó, còn rất nhiều sáng tác như: "Em vẫn đợi", "Mối tình bên bến sông" của nhạc sỹ Đinh Quang Minh; "Cô gái Ngân hàng Nông nghiệp Na Hang" của Nguyễn Bình; "Bài hát cho em" của Trần Quang Thủy... dù qua bao năm tháng vẫn luôn đọng lại trong trái tim người yêu nhạc. Những lời ca, tiếng hát chính là cách các nhạc sỹ truyền tải cảm xúc chân thành và sâu lắng tới những người phụ nữ. Bởi âm nhạc là con đường ngắn nhất đưa những trái tim lại gần nhau hơn.








