Ghen tuông và bi kịch hôn nhân

Chị Huỳnh Thắm từng nói, ở cùng một người đàn ông hay ghen tuông đầu óc chị luôn cảm thấy không đủ dùng, cảm giác như bị rút kiệt sức lực. 'Bỏ thì thương mà vương thì khổ', chính sự không đành lòng, thiếu dứt khoát ấy đã khiến chị mất mạng dưới tay người đàn ông chị gọi là chồng.

Người ta nói “thứ không có được mãi khiến tâm can rối bời”. Cái thiếu, cái mãi không có được của Lô Văn Thái (SN 1994, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) chính là lòng tin. Với Thái, sự tồn tại cố hữu trong đầu luôn là sự nghi ngờ. Đặc biệt với vợ, Thái luôn có sự ngờ vực về sự thủy chung. Cho dù Thắm có nói như thế nào, thể hiện ra sao thì trong đầu Thái cô vẫn là loại phụ nữ không đứng đắn, thiếu thủy chung.

Khi yêu và cả khi nên nghĩa vợ chồng, Thắm vẫn luôn tự nói với lòng mình, sự ghen bóng ghen gió của chồng cũng chỉ vì xuất phát từ sự yêu thương Thái dành cho cô. Bởi ai cũng biết “có yêu mới có ghen”, cho nên có buồn, có giận nhưng nghĩ lại người đàn ông đó vì yêu mình, vì sợ mất mình mà trở nên ích kỷ, nhỏ nhen… Thắm xuôi lòng. Nhưng rồi, khi về chung một nhà, sự ghen của Thái dường như ngày nào cũng bóp nghẹt cô, khiến cuộc sống nặng nề bế tắc. Người phụ nữ có chồng yêu thương ắt sẽ càng ngày càng nhuận sắc, Thắm thì khác, cô bơ phờ mệt mỏi. Lâu dần, khi đối diện với người đàn ông của mình, Thắm đều thu liễm tất cả những cử chỉ, những nỗi lòng cuộn sóng của mình lại. Nói đúng hơn, cô vẫn là không muốn “phí lời” với người luôn ngờ vực mình, cho nên cuộc sống thêm phần ngột ngạt.

Ảnh: minh họa

Thắm từng nhìn vào đôi mắt si tình của Thái để gật đầu nhận lời yêu, rồi bây giờ cũng đôi mắt ấy nhưng cô chỉ thấy sự oán hận ngút trời. Mọi lời giải thích của cô cũng không biết từ khi nào đối với Thái là sự biện minh kệch cỡm, kiểu “gái điêu lắm chiêu”, Thái khinh ra mặt. Thắm cũng từng nghĩ đến việc dừng lại, nhưng cuối cùng hai chữ “buông tay” cô vẫn không thể làm. Để cuộc sống vợ chồng yên ấm, cô chấp nhận nói ít đi một chút, cam chịu một chút… nhưng không ngờ sự cam chịu của Thắm đã phải đánh đổi cả tính mạng mình.

Bi kịch xảy ra khi Thái đi nhậu về, phát hiện vợ mình liên lạc điện thoại với người đàn ông khác nên nổi máu ghen. Sẵn máu ghen lại được bồi thêm men rượu, sự trộn lẫn của men rượu và lòng ghen đã khiến lý trí của Thái dừng lại ở con “số 0”. Sau vài câu gặng hỏi về “người đàn ông đầu dây bên kia” là trận cãi vã kịch liệt, và rồi Thái đã làm một điều mà hết cả quảng đời còn lại phải sống trong đau đớn, dằn vặt.

Câu chuyện đau lòng ấy xảy ra vào tối 29/9/2021, người dân ở thôn Đường Hương, xã Lập Lễ bất ngờ nghe thấy tiếng cãi nhau giữa từ phòng trọ của chị Huỳnh Thắm (SN 1999) và chồng Lô Văn Thái. Trong quá trình cãi nhau, do Thái không giữ được bình tĩnh nên đã dùng dao đâm nhiều nhát rồi cứa cổ khiến Thắm tử vong tại chỗ.

Thời điểm hàng xóm nghe tiếng cự cãi của hai vợ chồng Thái, cũng chỉ nghĩ như ngày thường nên chẳng mấy ai bận tâm. Ít ra với khu trọ này, việc Thái gây sự vợ vì ghen tuông cũng được xem “như cơm bữa”. Vợ chồng Thái đều làm công nhân trong Khu công nghiệp, vì hoàn cảnh còn khó khăn nên 2 vợ chồng thuê phòng trọ tại thôn Đường Hương, xã Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Thái không hề lý giải được vì sao mình không tin tưởng vợ, lại càng không hiểu vì sao trong đầu luôn tồn tại hai chữ “bội tình”. Rồi cứ thế, Thái mặc định những người đàn ông, dù là trẻ, là già nếu tiếp cận gần vợ thì đều là vì vợ không đứng đắn, đều là vợ buông thả, lả lơi. Cho nên, thời điểm phát hiện vợ đang trò chuyện điện thoại với một người đàn ông khác thì Thái đã phát điên lên vì ghen. Đặc biệt khi gặng hỏi, Thắm một mực khẳng định “đó chỉ là một người bạn” thì dường như Thái đã không giữ được bình tĩnh. Không tin lời vợ, Thái cướp lấy điện thoại để kiểm tra… đã khiến cho cuộc khẩu chiến lên đến đỉnh điểm. Trong lúc lời qua tiếng lại, Thái cầm con dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát khiến vợ mình tử vong.

Sau khi giết vợ, Thái đã đến trụ sở Công an xã Lập Lễ đầu thú. Thái đi và làm như một người mất hồn bởi vì quá sốc với hành động của chính mình. Chỉ khi Thắm gục xuống bên vũng máu, con quỷ ghen tuông mới thoát ra khỏi thân xác Thái, khiến anh ta sực tỉnh. Đôi bàn tay dính máu, máu của người Thái yêu thương, bàn tay vốn nâng niu người phụ nữ ấy, rồi cũng chính bàn tay này tàn nhẫn cướp đi sự sống của người ta. Thái hối hận, Thái ăn ăn, Thái cũng muốn kết thúc cuộc đời của mình để tạ lỗi, nhưng Thái biết nếu mình cứ vậy chết đi thì sẽ không công bằng đối với Thắm. Thái không thể làm “con rùa rụt cổ”.

Ngày ra Tòa, Thái không nói lời nào dư thừa. Sự kiệm lời của Thái không phải là lì lợm, máu lạnh mà bởi với Thái mọi lời giải thích bây giờ đều không ý nghĩa. Ăn năn, hối hận, dày vò… Thái có đủ nhưng đến cùng người phụ nữ của Thái vẫn không thể dương gian một chỗ cùng anh ta. “Vì quá yêu”, đó là lời Thái nói ra nhiều nhất trong suốt quá trình phiên tòa diễn ra. Thái biết, sự cố chấp của bản thân đã lấy đi của mình tất cả. Người yêu thương không còn, tương lai đóng lại…

Sau những câu hỏi, những lời phân tích của vị chủ tọa, Thái không kìm lòng được mà bật khóc. Thứ gọi là tình yêu chân chính quả thiêng liêng, để có được thứ gọi là tình yêu chân chính đó càng đòi hỏi những người trong cuộc phải trân quý, phải cùng nhau bồi đắp. Thái đã không làm được, thứ Thái cho rằng tình yêu, đó chẳng qua là lòng hiếu thắng, sự độc đoán, độc chiếm mà thôi.

Thái được hưởng tình tiết giảm nhẹ do chủ động ra đầu thú và thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra, vì vậy kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Thái mức án Chung thân về tội “Giết người”.

Tình yêu vốn có những lý lẽ riêng, nếu đã thuộc về nhau hãy luôn trân trọng đối phương bằng tình cảm chân thành nhất. Đừng như Thái, đến khi mất đi mới thấy đau, thấy tiếc, thấy hối hận thì đã quá muộn. Nhận mức án chung thân Thái không lời phàn nàn, nhưng nghĩ đến người vợ vì mình mà vắn số, lòng Thái lại rỉ máu, hai mắt nhòe đi, tuyệt vọng.

Những ngày tháng tiếp theo của Lô Văn Thái chắc chắn sẽ không hề dễ dàng nhưng Thái thấy thoải mái hơn khi nghĩ rằng mình là đang trả nợ Thắm. Thái bình thản bước lên xe, lý do ấy khiến bước chân thêm phần dứt khoát…

(Tên bị hại đã được thay đổi)

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/ban-an-luong-tam/ghen-tuong-va-bi-kich-hon-nhan-120967.html