Gen Z ở thành phố như đại gia, về quê không khác ăn mày

Loạt ảnh lên đồ của gen Z khi ở lên thành phố đi học, đi làm và khi về quê khiến nhiều netizen không khỏi bật cười. 1 bên thì như đại gia thực thu, 1 bên lại không khác gì ăn mày.

Cách ăn mặc phụ thuộc vào môi trường sinh sống và làm việc. Ở thành phố đi đi làm, cô gái này ăn mặc như 1 nữ tổng tài, còn về quê thì chỉ cần bộ đồ ngủ màu hồng, tóc vấn lên gọn gàng là quá đủ.

Soái ca cũng là "người đẹp vì lụa" mà nên thôi.

Ở thành phố thì như tổng tài, về quê đi chợ trả giá không khác gì các anh các chú.

Vậy mới nói, hoàn cảnh sinh mỹ nữ.

Ở thành phố thì trình diễn thời trang cho các nhãn hàng xa xỉ, về quê cũng phải bắt gà và vặt lông gà như 1 người nông dân thôi.

Không thể nhận ra đây là cùng 1 người.

Chỉ cần thay đổi trang phục thôi là đủ trẻ ra vài chục tuổi.

Muốn ăn thì phải lăn vào bếp.

Không quan trọng bạn mặc gì, mà quan trọng là trang phục đó mang lại sự tự tin, thoải mái, lại phù hợp với hoàn cảnh sống thì bạn sẽ luôn xinh đẹp và tỏa sáng theo cách riêng.

Hồng Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/gen-z-o-thanh-pho-nhu-dai-gia-ve-que-khong-khac-an-may-1977527.html