Gặp mặt cựu binh xe tăng 390 húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập và Tiểu đoàn 18B An ninh vũ trang Trung ương Cục miền Nam

Ngày 6/10, tại Hà Nội, các cựu chiến binh thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2 và cán bộ Tiểu đoàn 18B An ninh vũ trang Trung ương Cục miền Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm 48 năm xe tăng 390 húc đổ cánh cổng chính cổng dinh Độc Lập(30/4/1975-30/4/2023), ghi dấu chiến công của quân và dân ta trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đây là sự kiện lịch sử đánh dấu giờ phút thiêng liêng của dân tộc, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, báo hiệu giờ phút đầu tiên miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất 2 miền Nam-Bắc.

Các cựu chiến binh cùng đại biểu khách mời chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt. Ảnh: Ngọc Lâm

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống chiến đấu vẻ vang, anh dũng hy sinh của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 203 đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác để cùng nhau chiến đấu anh dũng húc đổ cánh cổng chính cổng Dinh Độc Lập - làm nên giây phút lịch sử đánh dấu sự sụp đổ của chế độ Ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thời điểm ấy, trên chiếc xe tăng 390 có 4 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 203, gồm: Trung úy Vũ Đăng Toàn, Chính trị viên Đại đội, Trưởng xe tăng 390; Thiếu úy Lê Văn Phượng, Đại đội phó phụ trách kỹ thuật, kiêm pháo thủ số 2; Trung sỹ Ngô Sỹ Nguyên, pháo thủ số 1; Trung sĩ Nguyễn Văn Tập, lái xe.

Chia sẻ buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Sỹ Nguyên xúc động cho biết: "Sau 48 năm, hôm nay, chúng tôi những người lính đã kề vai sát cánh trên chiến trường năm xưa có cơ hội gặp lại nhau, cùng nhau chia sẻ thời khắc lịch sử của dân tộc, thống nhất hai miền Nam-Bắc. Được xả thân vì độc lập, tự do của dân tộc, được cống hiến sức lực để xây dựng đất nước là niềm vinh dự và hạnh phúc rất lớn của bản thân tôi cũng như các đồng chí, đồng đội".

Trong không khí thân tình, ấm áp của buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Hồng Minh, Tiểu đoàn 18B An ninh vũ trang Trung ương Cục miền Nam xúc động, chia sẻ: "Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đây là những ký ức đầy hào hùng, khắc ghi trong tâm trí của người lính giải phóng quân chúng tôi".

Với những ký ức của người lính trong những năm chiến đấu khắc nghiệt, Đại tá Nguyễn Hồng Minh đã có nhiều bài thơ da diết, sâu lắng nói về cuộc chiến tranh ác liệt, kỷ niệm của những người đồng đội trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ đầy gian khổ để bảo vệ an toàn tuyệt đối cơ quan đầu não, góp phần giúp cách mạng miền Nam toàn thắng. Các tập thơ phải kể đến như: “Hương đất”, “Quê hương” và “Trăng treo bên cánh võng”...

Cũng trong buổi gặp mặt các đại biểu và khách mời bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về truyền thống cách mạng, sự chiến đấu anh dũng của đội ngũ cán bộ chiến sĩ các đơn vị; đồng thời, các đại biểu đã có dịp để hồi tưởng về những ngày tháng sát cánh cùng đồng chí, đồng đội, sự yêu thương, giúp đỡ của đồng bào cả nước giúp cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra bước ngoặt phát triển mới cho lịch sử dân tộc.

Ngọc Lâm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gap-mat-cuu-binh-xe-tang-390-huc-do-cong-chinh-dinh-doc-lap-va-tieu-doan-18b-an-ninh-vu-trang-trung-uong-cuc-mien-nam-post467120.html