Được giải cứu khỏi đống đổ nát sau vụ sập khách sạn cách ly COVID-19, câu nói đầu tiên của bé 12 tuổi khiến mọi người rơi nước mắt

Câu nói đầu tiên của cậu bé 12 tuổi sau khi được giải cứu khiến mọi người rơi nước mắt.

Sự kiện một khách sạn đang được sử dụng làm khu cách ly những người nhiễm virus Covid-19 tại Tuyền Châu, Trung Quốc bất ngờ sập xuống hiện đang nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội. Mặc dù con số thương vong chắc chắn không nhỏ, nhưng các đội cứu hộ cũng đang cố gắng hết sức mình để cứu lấy những người còn sống.

Mới đây, vào sáng ngày 8/3/2020, một cậu bé 12 tuổi khi được cứu ra ngoài, câu đầu tiên cậu nói với nhân viên cứu hộ là: “Mẹ cháu ở ngay cạnh cháu, bà ấy còn sống”, nhờ vậy, mẹ cậu bé cũng được giải cứu an toàn. Câu chuyện cảm động này hiện đang được lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội nước này.

Cụ thể, vào ngày khoảng 9:00 sáng ngày 8/3, các nhân viên cứu hộ thông báo rằng họ phát hiện một đứa trẻ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, việc giải cứu có chút khỏ khăn. Tuy nhiên, đến khoảng 11:24p sáng, cậu bé 12 tuổi được giải cứu. Câu đầu tiên cậu bé nói sau khi được giải cứu là mẹ vẫn còn sống. Ngay lập tức, các nhân viên cứu hộ đã xác định vị trí và thành công giải cứu mẹ của cậu bé.

Khoảng 13:00, phần thân trên của mẹ đứa trẻ đã lộ ra, tuy nhiên vẫn còn một nửa bị đá và sắt đè lên. Trước tiên, các nhân viên cứu hộ đã cho cô ăn uống để giữ sức.

Vào khoảng 13:30, các nhân viên cứu hỏa đã tiến hành phát hiện bắp chân của mẹ cậu bé đã bị một miếng sắt đè lên.

Lúc 16:36, cuối cùng, lực lượng cứu hộ cũng giải cứu thành công người mẹ, giữa mái nhà của khách sạn bị sập. Hai mẹ con được chuyển đến một bệnh viện gần đó để chữa trị. Sức khỏe của cả hai hiện đang hồi phục rất tốt. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Ngọc Trâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/cau-noi-cua-cau-be-12-tuoi-khien-moi-nguoi-roi-nuoc-mat-7128241.html