Du khách thích thú săn mùa bướm đến sớm ở Cúc Phương
Những ngày này, Vườn quốc gia Cúc Phương trở nên rực rỡ với hàng vạn cánh bướm, tạo nên khung cảnh sống động, thu hút đông đảo du khách. Đáng chú ý, mùa bướm năm nay xuất hiện sớm hơn khoảng 2-3 tuần so với mọi năm, mang đến những trải nghiệm đặc biệt.
Theo TTXVN
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/du-khach-thich-thu-san-mua-buom-den-som-o-cuc-phuong-post846739.html
Tin nóng
Bốn mươi năm không phải là một cột mốc đáng nhớ chỉ vì thời gian đủ dài. Điều đáng quý hơn là sau chừng ấy năm, ngọn lửa của một di sản võ học thuần Việt được thắp lên từ khoảng sân nhỏ ở Mường Lò vẫn chưa bao giờ tắt.
Ngày 12-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, mùa Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 đã thu hút hơn 2,72 triệu lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ, tăng gần 45% so với mùa DIFF 2025.
Ít ai ngờ rằng, những bức tranh phong cảnh đang được nhiều người tìm mua trên mạng xã hội lại được vẽ từ đôi tay của một chàng trai người Mông ở thôn Pả Vi Thượng, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Đó là câu chuyện của Sùng Mí Phứ, 28 tuổi, người đã đi một hành trình dài từ 'vẽ lung tung' đến trở thành họa sĩ tự do của vùng cao nguyên đá.
Không còn là thú chơi tao nhã truyền thống, sáo diều ngày nay đã biến tướng với kích cỡ lớn và âm thanh được độ chế giống như còi báo động hay tiếng thú dữ, vang xa. Ngày cũng như đêm, nhiều khu dân cư ở phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) bị thứ âm thanh kỳ quái này 'tra tấn'. Giữa không gian đô thị chật hẹp, tiếng 'u u' rền rĩ dội vào tường nhà, dai dẳng như một nỗi ám ảnh, khiến hàng ngàn cư dân ức chế, căng thẳng.
Để ghi lại những hình ảnh đầu tiên bên trong hang Thắng, đội thám hiểm phải vượt qua thử thách với cửa hang chỉ khoảng 5 m2, đu dây xuống độ sâu 20 m vượt qua địa hình nguyên sơ.
Trong Ngày Giỗ trận Vị Xuyên (12/7), hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tuổi trẻ xã Vị Xuyên và xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa tại các địa chỉ đỏ, góp phần lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', tri ân những thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.
Tin mới
Tôi thực sự thảng thốt khi vô tình lướt mạng xã hội và bắt gặp hình ảnh một nam ca sĩ trẻ biểu diễn ca khúc 'Cô đôi Thượng Ngàn' theo phong cách Rock. Tiếng gào rống và phần nhạc cụ điện tử chát chúa đã che mờ hoàn toàn lời ca. Tôi không thể nghe rõ ca từ, nhưng giai điệu thì không thể nhầm lẫn - đó là một làn điệu Hát văn vô cùng quen thuộc.
Đêm 12-7, bầu trời Hà Nội trong vắt, không một gợn mây. Giữa không gian lộng gió và khoáng đạt ấy, đêm Gala nghệ thuật chính luận với chủ đề 'Dòng chảy' đã diễn ra, khép lại chuỗi hoạt động 'Tổ quốc bình yên', đánh dấu mốc son 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026). Không có bất kỳ bài phát biểu nào, chương trình nhường chỗ hoàn toàn cho tự sự của ký ức lịch sử giàu chiều sâu và lay động tâm can.
Chiều 12/7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An.
Gala nghệ thuật 'Tổ quốc bình yên' tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong hành trình 80 năm của lực lượng An ninh Nhân dân bằng đại cảnh nghệ thuật đặc sắc.
Đêm Gala khép lại một hành trình nghệ thuật trải dài ba miền đất nước bằng lời tri ân trang trọng nhất gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ, trí tuệ và máu xương vì sự bình yên của Tổ quốc, vì cuộc sống yên lành của Nhân dân.
Gala nghệ thuật 'Tổ quốc bình yên' mang chủ đề 'Dòng chảy,' được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật về lực lượng An ninh nhân dân ngay tại nơi khởi nguồn truyền thống.









