Du khách đổ xô ngắm băng giá kỳ thú ở vùng núi phía Bắc

Sáng 8/1, nhiều du khách háo hức đổ xô đến chiêm ngưỡng băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn, Yên Tử, Cao Ly... như ở châu Âu, lần đầu xuất hiện trong năm nay.

Sáng 8/1, nhiệt độ tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm xuống mức thấp nhất từ đầu mùa, chỉ còn -1.4 độ C, băng giá lần đầu tiên xuất hiện, phủ kín cành cây, ngọn cỏ. Nhiều du khách đổ về đây để chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên kỳ thú của mùa đông. (Ảnh: Đức Thọ)

Anh Nông Đức Thọ có mặt trên Mẫu Sơn từ sáng sớm để ngắm băng tuyết. Anh chia sẻ đây là năm thứ 2 anh lên đây để trải nghiệm cái lạnh thấu xương và săn mưa tuyết. (Ảnh: Đức Thọ)

Nhiều du khách đổ xô lên đỉnh Mẫu Sơn tận mắt ngắm nhìn khung cảnh băng tuyết lung linh, kỳ ảo.

Băng tuyết phủ kín chòi ngắm cảnh trên đỉnh Mẫu Sơn. (Ảnh: Đức Thọ)

Đỉnh núi Mẫu Sơn nhuộm màu trắng xóa, khung cảnh chẳng khác nào xứ lạnh châu Âu. (Ảnh: Đức Thọ)

Với độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển, đỉnh Mẫu Sơn được mệnh danh là xứ sở của gió và sương mù. (Ảnh: Đức Thọ)

Cây cối đóng băng tạo nên nhiều tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: Đức Thọ)

Cây cỏ khoác trên mình màu trắng xóa của băng tuyết. (Ảnh: Đức Thọ)

Thiết bị Flycam bị đóng băng, không thể cất cánh. (Ảnh: Đức Thọ)

Tại Quảng Ninh, khu vực chùa Đồng (danh thắng Yên Tử, TP Uông Bí) nhiệt độ xuống 0 độ C. Thời tiết sương mù kèm mưa và băng giá cũng xuất hiện.

Biển chỉ đường, hàng rào và lối lên gần chùa Đồng bị đóng băng.

Trên các đỉnh núi cao thuộc dãy Cao Ly (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh), băng giá phủ kín các cành cây, ngọn cỏ. Nhiều du khách cho biết, chiều cùng ngày, hiện tượng này vẫn xuất hiện tại khu vực Cao Ly. (Ảnh: Gia Vũ)

Hoàng Thọ - Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-du-khach-do-xo-ngam-bang-gia-ky-thu-o-nhieu-vung-nui-phia-bac-ar589751.html