Bà hỏi tôi số tiền kia đã vào tay chưa hay phải đợi khi nào nhận phán quyết chính thức từ tòa án.
'Khi đã tuyệt vọng về chồng, tôi bình tĩnh viết đơn ly hôn, chuyển hết đồ cá nhân về quê và nhắn anh về lấy đơn ra tòa án nộp. Để lại cho chồng tôi căn nhà tan hoang, lạnh lẽo, vậy mà điều bất ngờ đã đến…'.
Tôi không muốn giải thích, tôi chỉ im lặng và bật khóc. Tôi không biết nên trách anh, hay trách mình. Có lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi phải đến lúc dừng lại khi lòng tin dành cho nhau đã không còn….
Ngày hôm đó, chồng tôi đòi phải làm cỗ to, mời họ hàng tới chung vui. Giữa buổi tiệc, anh còn mạng tặng tôi quyển sổ tiết kiêm với 5 tỷ đồng. Ai cũng ngưỡng mộ lắm. Vậy mà tối đó, anh đưa đơn ly hôn….
Nếu vợ hoặc chồng không đồng ý ký vào đơn thì bên còn lại có thể làm đơn ly hôn theo yêu cầu của một bên.
Hơn 3 năm sống với nhau, đủ mọi cái chán nản và bế tắc, đúng cái lúc chúng tôi chuẩn bị ly hôn để tôi cưới vợ mới thì cô ấy lại có bầu.
Bữa tiệc mừng đầy tháng cho con diễn ra vui vẻ và hạnh phúc trong niềm hân hoan của hai bên gia đình. Có ai mà ngờ được, ngay đêm hôm đó, chồng lặng lẽ đến bên tôi, đưa một tờ đơn ly hôn kí sẵn, quỳ gối xin lỗi mong tôi tha thứ….
Cuộc ly hôn của một cặp vợ chồng người Trung Quốc mới đây lại khiến nhiều người phải chú ý khi chứng kiến một câu chuyện dở khóc dở cười.