Động đất ở Nhật có đúng vị trí trong 'truyện tranh tiên tri' không, tác giả nói gì?
Những trận động đất liên tục đang xảy ra quanh một quần đảo của Nhật Bản. Vị trí đó có đúng hoặc gần vị trí mà 'truyện tranh tiên tri' đã nhắc đến không? Tác giả cuốn truyện nói gì về 'lời tiên tri ngày 5/7' của chính mình?
Tác giả Ryo Tatsuki đã ghi chép lại những giấc mơ của mình và năm 1999, chúng được xuất bản lần đầu thành một cuốn truyện tranh tên là Tương lai như tôi nhìn thấy.
Điều đáng nói là có những sự kiện được ghi lại trong cuốn truyện tranh đó đã trở thành sự thật, rất có thể là một cách ngẫu nhiên, nhưng việc này khiến cuốn truyện của Tatsuki được gọi là “truyện tranh tiên tri”.
Đáng chú ý nhất là việc trên bìa truyện có viết là thảm họa lớn xảy ra vào tháng 3/2011, và trên thực tế, thảm họa động đất, sóng thần đã xảy ra vào ngày 11/3/2011 khiến gần 20.000 người thiệt mạng.
Một số chi tiết trong truyện còn khiến nhiều người cho rằng tác giả đã “tiên tri” đúng cả về đại dịch COVID-19 và việc Công nương Diana qua đời.

Bìa truyện "Tương lai như tôi nhìn thấy" với dòng chữ "tiên tri" về thảm họa tháng 3/2011. Ảnh: Ryo Tatsuki.
Trong bản trọn vẹn của truyện, xuất bản năm 2021, có một “lời tiên tri” mới, rằng thảm họa sẽ xảy ra ở Nhật vào ngày 5/7/2025. Cụ thể là “đáy đại dương giữa Nhật Bản và Philippines sẽ nứt ra”, rồi sóng thần khổng lồ, cao gấp 3 lần hồi thảm họa năm 2011, sẽ ảnh hưởng đến phía Tây Nam của Nhật Bản, theo trang The Telegraph India.

Động đất 5,5 độ xảy ra vào chiều 3/7 ở phía Nam Nhật Bản, tại nơi chưa từng có động đất mạnh như thế. Ảnh: Metro.
Và từ ngày 21/6 đến nay, tức là trong khoảng 2 tuần, hơn 1.000 trận động đất đã xảy ra ở khu vực quần đảo Tokara, phía Nam Nhật Bản. Cư dân mạng cho rằng khu vực xảy ra động đất trên thực tế rất gần với khu vực được nhắc đến trong truyện tranh, càng khiến lo lắng lan rộng.

Phần truyện đề cập đến việc động đất, sóng thần sẽ xảy ra vào tháng 7/2025. Ảnh: X.
Gần đây, tác giả Tatsuki đã nói về việc nhiều người tin vào “lời tiên tri ngày 5/7” của bà: “Ngày 5/7 không nhất thiết là ngày xảy ra thảm họa nào. Đó có thể chỉ là ngày mà tôi nằm mơ, không có nghĩa là có điều gì sẽ thực sự xảy ra vào ngày hôm đó. (Nhưng) Việc nhiều người quan tâm đến những "dự báo" này cho thấy nhận thức về việc chuẩn bị cho thảm họa đang được nâng cao, và đó là điều tốt… Dù sao cũng không cần lo lắng nhiều”, theo trang Tokyo Weekender.

Tác giả Ryo Tatsuki. Ảnh: The Economic Times.
Còn các nhà chức trách ở Nhật Bản vẫn khẳng định, động đất là không thể dự báo.