Biên giới phía tây thành phố Đà Nẵng dài khoảng 157km, nối những cánh rừng, dãy núi hiểm trở và các bản làng vùng cao. Trên những cung đường tuần tra ấy, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn ngày ngày vượt núi rừng để bảo vệ đường biên, cột mốc, đồng hành cùng chính quyền và người dân các xã biên giới giữ gìn bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.
Tuyến biên giới Đồng Nai với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia dài 258,939km, đây không chỉ là đường phân định lãnh thổ mà còn là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia. Mỗi cột mốc, mỗi cung đường tuần tra đều in dấu những bước chân bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến thầm lặng của các lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Những năm qua, công tác phối hợp giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình (An Giang) đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
HNN - Những bước chân tuần tra của lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) ngày đêm vững vàng không ngừng nghỉ đã và đang góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ hệ thống đường biên, cột mốc nguyên vẹn; quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.