Dinh thự trăm triệu USD bỏ hoang của Steve Jobs và các tỷ phú thế giới

Đây là những dinh thự, lâu đài trị giá hàng trăm triệu USD từng thuộc sở hữu của các tỷ phú hay gia tộc giàu có trên thế giới nhưng bị bỏ hoang nhiều năm.

Dinh thự Jackling House của Steve Jobs: Jackling House được xây dựng vào năm 1925 bởi kiến trúc sư nổi tiếng George Washington Smith. Người đồng sáng lập Apple, Steve Jobs, đã mua dinh thự này vào năm 1984 và sống tại đây tới năm 1994. Từ đó đến nay, dinh thự triệu đô này bị bỏ hoang. Ảnh: Flickr.

Trên thực tế, Jobs vô cùng ghét Jackling House và ông đã dành những năm cuối đời kiến nghị chính quyền để được phá bỏ nó và xây một căn nhà nhỏ hơn cho gia đình mình. Cuối cùng, Jobs được phép phá hủy dinh thự vào năm 2011, chỉ 8 tháng trước khi ông qua đời vì ung thư tuyến tụy. Ảnh: Flickr.

Trong khi yêu cầu phá dỡ của Jobs đang được chính quyền địa phương xử lý, căn nhà bắt đầu rơi vào tình trạng hư hỏng, không được ai chăm sóc. Dù các lớp sơn đã bị bong tróc và trần thạch cao vỡ vụn, không khó để thấy những chi tiết huy hoàng của dinh thự 35 phòng này. Nằm trên diện tích hơn 1.400 m2, dinh thự này thậm chí còn có một hệ thống đường ống khổng lồ được lấy ra trước khi nó bị phá hủy. Ảnh: Flickr.

Nằm ở thị trấn Woodside giàu có tại bang California, dinh thự bỏ hoang này có các ban công ngoài trời, phòng giải trí, phòng tắm lát đá cẩm thạch, cầu thang lớn cùng hệ thống đèn chùm xa hoa. Tại đây thậm chí còn có một đường hầm. Ảnh: Flickr.

Dinh thự của tỷ phú Nhật Genshiro Kawamoto: Dinh thự này từng thuộc sở hữu của doanh nhân người Nhật Genshiro Kawamoto, người đã dành cả đời để mua bất động sản xa xỉ tại Nhật và Hawaii. Năm 2013, Kawamoto bị bắt vì tội trốn thuế, từ đó dinh thự lớn nhất của ông bị bỏ hoang và rơi vào tình trạng xuống cấp. Ảnh: Exploring with Fighters.

Dinh thự này là nơi Kawamoto trưng bày bộ sưu tập nghệ thuật của mình. Ông trùm bất động sản Nhật Bản đã để lại nhiều bức tượng bằng đá cẩm thạch và đồng rải rác xung quanh nhà, cùng hơn 100 tác phẩm khác dưới tầng hầm. Bị bỏ hoang nhiều năm, những cầu thang từng được lót thảm đỏ sang trọng của căn nhà nay đầy rác và bụi bẩn, được cho là vì Kawamoto vội vã rời đi trước khi bị bắt. Ảnh: Exploring with Fighters.

Khu vực phòng ăn của dinh thự là nơi gần như chưa bị xuống cấp. Với sàn nhà bằng đá cẩm thạch sáng bóng, tượng và đèn chùm vàng, căn phòng là nơi tổ chức tiệc tối sang trọng. Ảnh: Exploring with Fighters.

Dinh thự này nằm ở rìa vách đá và có hướng nhìn toàn cảnh ra biển. Ảnh: Exploring with Fighters.

Phòng ngủ của Kawamoto có lẽ là không gian sang trọng nhất trong dinh thự với thiết kế và nội thất xa hoa. Tuy nhiên, những thứ còn lại ở đây là chiếc đèn chùm nằm ngổn ngang trên sàn cùng những vật dụng của chủ nhân cũ. Ảnh: Exploring with Fighters.

Dinh thự Lynnewood Hall: Mang phong cách tân cổ điển, Lynnewood Hall được xem là một trong những lâu đài đồ sộ nhất còn sót lại từ Thời đại Kim tiền (1870-1900) tại Mỹ. Thuộc sở hữu của doanh nhân Peter Arrell Browne Widener, một trong 100 người giàu nhất lịch sử nước Mỹ, lâu đài này được cho là có chi phí xây dựng tới 8 triệu USD (tương đương 211 triệu USD ngày nay). Lynnewood Hall có 110 phòng, trong đó gồm 55 phòng ngủ và 20 phòng tắm, một phòng triển lãm nghệ thuật và một phòng khiêu vũ với sức chứa 1.000 người. Ảnh:Shutterstock.

Vào thời hoàng kim, Lynnewood Hall từng có 37 người làm và 60 nhân viên khác để chăm sóc khu vườn khổng lồ. Khi Peter Widener qua đời vào năm 1915, lâu đài được để lại cho con trai út Joseph - người thừa kế duy nhất của Widener sau khi con trai cả của ông qua đời trên tàu Titanic. Ảnh: Youtube.

Đây là phòng triển lãm nghệ thuật cũ bên trong lâu đài với phần cửa trời vẫn còn nguyên vẹn. Joseph đã chi phần lớn trong số 60 triệu USD được thừa kế của mình để đầu tư cho lâu đài này. Lynnewood Hall nổi tiếng có bộ sưu tập cá nhân quan trọng nhất Thời đại Kim tiền châu Âu. Các bức họa của Raphael, El Greco, Rembrandt, Donatello và Van Dyck từng được treo trên những bức tường giờ đã mục nát ở đây. Ảnh: Instagram.

Lâu đài vẫn còn lưu lại nhiều dấu vết của sự xa hoa, như phòng tắm lát đá cẩm thạch gần như còn nguyên vẹn này. Ảnh: Youtube.

Phòng khiêu vũ xa hoa này từng là nơi giao lưu của giới thượng lưu Philadelphia. Những chi tiết trang trí bằng lá vàng và trần nhà chạm trổ công phu của căn phòng cho thấy sự xa hoa của lâu đài vào thời hoàng kim. Khi Joseph qua đời vào năm 1943, lâu đài này bị bỏ hoang bởi không người con nào của ông muốn tiếp quản trọng trách vận hành nó. Năm 1948, một nhà phát triển bất động sản đã mua lại lâu đài này với giá chỉ 130.000 USD (tương đương 1,4 triệu USD ngày nay). Năm 2003, Lynnewood Hall được đưa vào danh sách công trình lịch sử cần bảo tồn trong khu vực và một chiến dịch đang được tổ chức để cứu lâu đài cho thế hệ sau. Ảnh: Instagram.

Lâu đài Elda: Đây là thiết kế của David Thomas Abercrombie, người sáng lập chuỗi thời trang nổi tiếng Abercrombie & Fitch. Được xây dựng vào năm 1929, lâu đài này tọa lạc tại Ossining, New York, và là công trình do Abercrombie cùng thiết kế với người vợ kiến trúc sư Lucy Abbott Cate. Lâu đài được đặt tên theo chữ cái đầu trong tên của các con họ. Ảnh: Zillow.

Sau khi Abercrombie qua đời vào năm 1931, lâu đài được để lại cho gia đình và sau đó được bán đi vào đầu những năm 1940. Sau Thế chiến thứ II, lâu đài bị bỏ hoang trong hơn một thập kỷ và từ đó đến nay trải qua nhiều đời chủ, nhưng không ai trong đó đưa nó trở về thời hoàng kim. Với diện tích hơn 400m2, lâu đài hai tầng này từng có 25 phòng và vẫn giữ lại được hầu hết chi tiết nguyên bản, như ô cửa vòm, cầu thang xoắn ốc hay sân gạch. Lối đi dẫn vào lâu đài là những bậc thang bằng đá nhưng giờ đây mọc đầy cỏ dại. Ảnh: Zillow.

Nằm trên diện tích đất rộng hơn 20 hecta, lâu đài có nhiều cửa chính, cửa sổ cả kiểu vòm và kiểu thông thường, ống khói bằng đá lộ thiên và mái vòm.Hiện tại lâu đài đang được rao bán với giá 3,2 triệu USD. Ảnh: Zillow.

Loạt dinh thự bỏ hoang tại Ấn Độ: Khu vực Shekhawati, nằm ở phía đông bắc Rajasthan, Ấn Độ, nổi tiếng với những dãy biệt thự bỏ hoang. Khu vực này bắt đầu phát triển bùng nổ vào đầu thế kỷ 19 và từng là nơi ở của các tỷ phú Ấn Độ. Tuy nhiên, ngày nay, đây là nơi có hàng loạt lâu đài lớn bị bỏ hoang và đang rơi vào tình trạng xuống cấp. Vào đầu thứ kỷ 20, các ông trùm kinh doanh giàu có sống tại đây bắt đầu rời đi để tìm kiếm cơ hội tốt hơn tại Mumbai và Calcutta. Khi hoạt động thương mại chuyển đi nơi khác, Shekhawati không còn động lực phát triển và hàng loạt công trình đồ sộ tại bị bỏ hoang. Ảnh: Shutterstock.

Hầu hết dinh thự ở đây đều được xây dựng cùng phong cách, thường có hai tầng và có 4 sân sau dành riêng cho các hoạt động giao lưu, ăn uống và cho thú nuôi. Lối vào thường có cửa gỗ được chạm trổ công phu, và khắp lâu đài được trang trí với những tấm gương và tranh nghệ thuật.

Hiện tại, hầu hết dinh thự này đều rơi vào tình trạng xuống cấp. Chính quyền địa phương chỉ cho phép bán chủ nhà bán các dinh thự này cho những người sẵn sàng tu sửa và phục hồi chúng. Ảnh: Shutterstock

Phương Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loat-dinh-thu-bo-hoang-cua-cac-ty-phu-the-gioi-post1094043.html