Điều tra vụ người phụ nữ nghi bị nhân tình truy sát tử vong trên phố

Trong cơn cuồng ghen, người đàn ông chém người tình tử vong trên phố rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Báo Vnexpress đưa tin, ngày 10/12, Công an Bình Dương đã bắt giữ Nguyễn Văn Nhựt (41 tuổi, quê An Giang) về hành vi Giết người.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Nạn nhân là bà Hồ Thị Bích L. (44 tuổi) ở phường Bình An, thị xã Dĩ An.

Theo điều tra ban đầu, tối 9/12, Nhựt đến nhà bà L. chơi. Sau đó, 2 người xảy ra cãi vã do Nhựt nghi ngờ bà này có người đàn ông khác. Trong cơn ghen, Nhựt lấy dao chém bà L. đứt lìa 3 ngón tay.

Nạn nhân sau đó tự đến bệnh viện, khi đi qua khỏi Công an phường Bình An 500 m thì bị Nhựt đuổi kịp, chém nhiều nhát, tử vong. Sau khi gây án, Nhựt đi đầu thú.

Theo báo Công an Nhân dân, được biết, nạn nhân có chồng nhưng đã ly hôn. Thời gian gần đây, giữa bà L. và Nhựt có quan hệ tình cảm với nhau. Nhiều lần, hàng xóm nghe thấy giữa hai bên có xảy ra cãi vã to tiếng do Nhựt hay ghen tuông.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dieu-tra-vu-nguoi-phu-nu-nghi-bi-nhan-tinh-truy-sat-tu-vong-tren-pho-a212515.html