'Đi tìm' người học

Mùa tuyển sinh lại đến và các thầy cô giáo Trường Cao đẳng Lào Cai lại miệt mài đến tận 'hang cùng ngõ hẻm' tìm kiếm người học.

Đến từng gia đình để tư vấn tuyển sinh.

Đến từng gia đình để tư vấn tuyển sinh.

Như thường lệ, mùa tuyển sinh của Trường Cao đẳng Lào Cai bắt đầu từ tháng 5 hằng năm. Hình thức kết nối giữa nhà trường với thí sinh chủ yếu thông qua ngày hội tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại các trường THCS, THPT hoặc hội nghị giáo dục nghề nghiệp do các sở, ngành, địa phương tổ chức. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động tư vấn, tuyển sinh trực tiếp của trường cơ bản tạm dừng. Các thầy cô vừa tích cực tuyển sinh trực tuyến, vừa tới từng thôn, bản trong và ngoài tỉnh để “gọi” sinh viên.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất mùa tuyển sinh năm nay của cô Nguyễn Thị Thu Trang, Trung tâm Tuyển sinh và Liên kết hợp tác, Trường Cao đẳng Lào Cai là hành trình tới nhà em Tẩn Thị Hạnh, thôn San Bang, xã Bản Vược (huyện Bát Xát). Gia đình thuộc diện hộ nghèo, có 3 chị em gái, 2 chị của Hạnh học hết THPT thì ở nhà lấy chồng. Hạnh tâm sự: Bố mẹ bảo con gái không cần học nhiều, ở nhà làm ruộng giúp gia đình, rồi lấy chồng, sinh con.

Nắm được tâm tư, nguyện vọng của Hạnh muốn tiếp tục học nghề, cô Trang cùng các bạn đã động viên em và gia đình. Sau 1 ngày thuyết phục, cuối cùng bố Hạnh cũng thay đổi quyết định. Cô Trang bảo: Phần lớn người vùng cao ngại giao tiếp, không có điều kiện tiếp cận phương tiện thông tin. Họ không coi trọng việc học, một phần vì điều kiện kinh tế khó khăn, phần còn lại vì tâm lý trọng nam khinh nữ. Chỉ cần kiên trì, đến một lần không được, đến lần hai, lần ba, dần dần các bậc phụ huynh sẽ hiểu. Khi học sinh quan tâm đến học nghề nhưng gia đình khó khăn, các thầy cô sẽ đưa ra các chính sách hỗ trợ học sinh nghèo để cha mẹ các em yên tâm. Thầy cô còn giúp các em có tiền trang trải cuộc sống bằng cách bán nông sản địa phương như gà, lợn bản, trứng, gạo hoặc rau, quả sạch... Đây cũng là cơ sở để học sinh yên tâm lựa chọn học nghề.

Em Phạm Thị Kim Doanh, xã Võ Lao (huyện Văn Bàn) đỗ thủ khoa Trường Đại học Hùng Vương nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, bố lấy vợ mới, em phải nghỉ học đi làm tận Thái Nguyên. Biết được hoàn cảnh của Doanh, các thầy cô đã tới nhà gặp và động viên em tiếp tục đi học. “Em thấy các bạn đồng trang lứa ở nhà làm thuê, làm ruộng… nhưng cuộc sống vẫn nghèo. Em nghĩ, nếu mình không tìm hướng đi khác, sau này sẽ không thể thoát nghèo. Được trực tiếp nghe thầy cô của trường tư vấn nên em quyết định chọn học nghề với mong muốn tìm được việc làm, giúp bố mẹ nuôi em trai ăn học”.

Doanh cũng như nhiều học sinh miền núi khi đi học nghề được miễn, giảm học phí, phần nào bớt áp lực kinh tế cho gia đình.

Thầy giáo Nguyễn Tuấn Anh, Trung tâm Tuyển sinh và Liên kết hợp tác, Trường Cao đẳng Lào Cai kể: Năm 2019, khi làm công tác tuyển sinh tại Trường PTDT nội trú huyện Văn Bàn, tôi thấy một phụ huynh ngồi buồn rầu, rưng rưng nước mắt. Sau khi hỏi han, tâm sự, tôi biết đó là bố của em Vi Thị Nhung, xã Làng Giàng. Nhung là học sinh giỏi của trường, từng đoạt giải Nhất môn Địa lý cấp tỉnh và vừa đỗ 2 trường đại học, nhưng vì nhà nghèo, mẹ bệnh nặng nên Nhung phải nghỉ học đi làm thêm nuôi cả gia đình. Tôi đã động viên gia đình cho em học nghề tại Trường Cao đẳng Lào Cai, nhưng bố Nhung không đồng ý với lý do: “Ra trường có xin được việc làm hay không?”. Không bỏ cuộc, tôi đã tìm đến nhà thuyết phục, thậm chí còn viết cam kết với gia đình sẽ trợ giúp Nhung trong suốt quá trình học tập xa nhà, xin việc cho em sau khi tốt nghiệp. Sau 2 năm học, Nhung đã xin được việc làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt xa nhà, em còn gửi số tiền hỗ trợ học tập về nhà cho mẹ chữa bệnh. Sự trưởng thành của em giúp gia đình thêm tin tưởng về lời hứa của các thầy cô năm nào.

Từ khi hoạt động hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh của Trường Cao đẳng Lào Cai được mở rộng xuống từng địa bàn, thông tin về công tác đào tạo của trường đến gần hơn với học sinh, bước đầu thay đổi tư duy của người dân, từ đó cho con em đăng ký nhập học. Ngoài địa bàn tỉnh Lào Cai, các thầy cô còn tới các tỉnh trong khu vực Tây Bắc như Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang… Theo chân các thầy cô còn có các bạn sinh viên đã và đang theo học tại trường, các em đóng vai trò là “tuyên truyền viên” tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để thêm nhiều bạn bè vùng cao vươn lên bằng tri thức.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với trách nhiệm và tình yêu nghề, các thầy cô giáo Trường Cao đẳng Lào Cai vẫn miệt mài với hành trình “từ bản làng tới giảng đường” của mình, giúp sinh viên nghèo viết tiếp ước mơ được đi học, có nghề nghiệp ổn định và tương lai tươi sáng.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/346941-di-tim-nguoi-hoc