Đêm Trung thu mơ ước của trẻ vùng cao

Với bao háo hức mong chờ, cuối cùng hàng trăm em thiếu nhi ở xã vùng cao Hướng Tân, huyện Hướng Hóa cũng đã cảm nhận được một đêm Trung thu ấm áp đúng nghĩa, khi được đón một chương trình đầy ý nghĩa mang tên 'Vầng trăng cho em' do Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp với Huyện đoàn - Hội đồng đội huyện Hướng Hóa tổ chức.

 Niềm vui của các em thiếu nhi ở xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa khi tham gia đêm Trung thu “Vầng trăng cho em” vừa được tổ chức tại địa phương

Niềm vui của các em thiếu nhi ở xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa khi tham gia đêm Trung thu “Vầng trăng cho em” vừa được tổ chức tại địa phương

Dù chương trình Trung thu tổ chức vào buổi chiều tối, nhưng ngay từ trưa 8/9/2019 tại khuôn viên Trường Tiểu học Hướng Tân, đông đảo phụ huynh và các em học sinh 3 cấp học: Mầm non, Tiểu học và THCS đã có mặt đông đủ. Trong ánh mắt của các em thiếu nhi nơi đây ánh lên niềm khát khao được hòa mình vào đêm trung thu rộn rã với tiếng trống lân, với không khí tươi vui và tham gia các trò chơi, được xem múa lân- sư- rồng, được giao lưu với “chị Hằng, chú Cuội” như trong truyện cổ tích… Thầy Dương Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Tân cho biết, toàn trường có 392 học sinh, trong đó có tới 312 học sinh người đồng bào dân tộc Vân Kiều. Trong số 7 thôn, bản của xã Hướng Tân thì hiện vẫn còn một số điểm trường lẻ cách trở, đi lại khó khăn như Xa Re (120 em học sinh); Xa Rường (25 em học sinh, cách xa trung tâm hơn 10 km).

Cô giáo Lê Thị Hồng Nhung, hiện đang “cắm bản” tại điểm trường Xa Rường cho biết, các em học sinh ở điểm trường lẻ này khá chăm ngoan nhưng việc tiếp thu trong học tập còn chậm. “Ở điểm lẻ này do cách xa với trung tâm nên các em ít có điều kiện tiếp xúc với bên ngoài, vì vậy việc truyền thụ kiến thức cho các em cũng khó khăn. Nhất là các em nói tiếng Việt chưa thành thạo. 25 em học sinh ở điểm trường Xa Rường chia thành 2 lớp ghép gồm lớp 1-2 và lớp 3-4-5. Ngoài việc dạy và học còn gian nan thì điều kiện vui chơi, giải trí cho các em cũng rất hạn chế. Như mọi năm trước, cứ dịp Tết trung thu thì thầy cô giáo chúng tôi đều cố gắng vận động quà bánh, sách vở, áo quần tặng học sinh nơi đây nhằm động viên, chia sẻ với sự thiệt thòi của các em. Năm nay, chúng tôi rất mừng cho các em học sinh nơi đây, khi được tham gia một chương trình trung thu có quy mô lớn, ấm cúng”, cô Hồng Nhung chia sẻ.

“Khởi động” chương trình trung thu, các em thiếu nhi và người dân địa phương được thưởng thức những tiết mục hát múa đặc sắc do đội văn nghệ nhí của Nhà Thiếu nhi biểu diễn; xen lẫn là các màn múa lân- sư- rồng hấp dẫn, tạo không khí vô cùng sôi nổi, hào hứng. Tiếp đó, ban tổ chức chương trình tổ chức trò chơi đố vui có thưởng, thu hút rất đông các em thiếu nhi tham gia. Vừa đón nhận món quà sau khi trả lời đúng câu hỏi, em Hồ Xuân Quyền, học sinh Trường Tiểu học Hướng Tân hớn hở khoe: “Đến bây giờ em mới được tham gia một buổi trung thu vui vẻ như hôm nay. Ở đây em được xem múa lân, được tham gia trò chơi và nhận quà của các cô chú tổ chức chương trình. Không chỉ em mà tất cả các bạn trong trường đều cảm thấy rất hạnh phúc. Qua buổi trung thu rất ý nghĩa này, chúng em hiểu biết thêm về các câu chuyện cổ tích đẹp đẽ, biết thêm về chị Hằng, chú Cuội…”.

Hòa chung trong không khí vui tươi, phấn khởi của Tết Trung thu khắp mọi nơi, các em thiếu nhi ở vùng cao Hướng Tân vốn còn chịu nhiều thiệt thòi, khó khăn, đặc biệt là sau đợt mưa lũ lớn vừa qua đã được đón Trung thu trọn vẹn. Các em được các bác, cô, chú từ các ban, ngành cấp tỉnh, huyện tặng quà động viên, khích lệ các em khắc phục khó khăn để vươn lên trong học tập. Chương trình đêm trung thu cũng là sân chơi văn hóa, văn nghệ thiết thực, bổ ích cho các em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa. Thầy Dương Mạnh Hùng chia sẻ: “Những năm trước, dù vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng năm nào nhà trường cũng cố gắng tổ chức Tết Trung thu cho các em, dù chỉ là phát bánh kẹo, ít dụng cụ học tập, biểu diễn văn nghệ. Dù quy mô nhỏ như vậy nhưng các em cũng như phụ huynh vui lắm. Năm nay có chương trình trung thu lớn do tỉnh tổ chức, có sự quan tâm của các cấp, ngành nên chúng tôi rất cảm ơn, đặc biệt là đã bù đắp phần nào thiệt thòi cho các em học sinh nơi đây vốn còn chịu nhiều khó khăn so với các địa phương khác trong tỉnh”.

Trung thu năm nay, nhiều em thiếu nhi ở xã Hướng Tân đã hân hoan, rạng ngời, được rồng rắn cùng nhau rước các loại lồng đèn, đèn ông sao, đèn cá chép, được đeo những chiếc mặt nạ hóa trang ngộ nghĩnh, rồi cùng vui nhộn, náo nức trong tiếng trống múa lân - sư - rồng… Với các em thiếu nhi nơi vùng cao này, đó là cả ước mơ trong những năm tháng học trò! Phần phá cỗ được các em hào hứng chào đón cuối cùng cũng đã đến. Mâm cỗ được chuẩn bị sẵn rất nhiều bánh kẹo, hoa quả đã được các bác, các thành viên tổ chức chương trình chia đều cho tất cả các em thiếu nhi trong niềm hân hoan. Trong khuôn khổ chương trình “Vầng trăng cho em”, ban tổ chức đã trao tặng 30 suất học bổng cho 30 em học sinh (Mầm non, Tiểu học và THCS) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Nhận được suất học bổng từ chương trình, em Hồ Thị Thi, lớp 8B, Trường THCS Hướng Tân nói: “Gia đình em rất khó khăn nên đối với em được đến trường đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Hôm nay em lại được vui chơi Tết Trung thu, được tặng học bổng nên em xúc động lắm. Những món quà ý nghĩa này sẽ tiếp thêm động lực cho em vươn lên trong học tập”.

“Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ những khó khăn vất vả với các em thiếu nhi vùng sâu vùng xa, chúng tôi, những người trực tiếp làm công tác thiếu nhi luôn nỗ lực, cố gắng tìm kiếm sự chia sẻ từ những tấm lòng thiện nguyện để có thể tạo điều kiện cho các em được đón một cái tết trung thu thật ý nghĩa, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và niềm tin bước vào cuộc sống trong tương lai với những kí ức đẹp đẽ. Qua chương trình này, chúng tôi mong muốn cổ vũ các em luôn cố gắng học tập, rèn luyện trở thành người tốt, công dân có ích trong tương lai để góp phần xây dựng quê hương, đất nước”, anh Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh cho biết.

Hiếu Giang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=142271