Đất nước Nepal năm 1987 qua ống kính nhiếp ảnh gia Tây

Nghệ nhân làm gốm ở Bhaktapur, bảo tháp Swayamhunath ở Kathmandu, thiếu nữ bên khung cửi... là loạt ảnh khó quên về đất nước Nepal năm 1987 do nhiếp ảnh gia John Mawer thực hiện.

Khu đô thị cổ Bhaktapur ở thung lũng Kathmandu nhìn từ trên cao, Nepal năm 1987. Ảnh: John Mawer Flickr.

Một góc quảng trường Durbar ở Bhaktapur.

Đền Pashupatinath ở thành phố Kathmandu, thủ đô của Nepal.

Bảo tháp Swayamhunath ở Kathmandu năm 1987.

Nghệ nhân làm gốm ở Bhaktapur miệt mài với công việc của mình.

Những ngôi nhà bằng đá tại một ngôi làng hẻo lánh.

Thiếu nữ Nepal bên khung cửi.

Phơi ớt ở một khu dân cư.

Hai người đàn ông đang cọ rêu trên mái ngói của một công trình cổ.

Những người cửu vạn gùi hàng hóa trên lưng trên một con đường mòn lởm chởm sỏi đá.

Cây cầu treo bắc qua một con suối nước chảy xiết.

Những thửa ruộng bậc thang ở Nepal.

Cảnh quan ngoạn mục nhìn từ một đỉnh núi.

Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ta-tay/dat-nuoc-nepal-nam-1987-qua-ong-kinh-nhiep-anh-gia-tay-1553016.html