Đảng viên ở Tân Sơn gương mẫu đi đầu

Xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường (Võ Nhai), hiện có 160 hộ với hơn 800 nhân khẩu, trong đó trên 90% là đồng bào dân tộc Tày. Chi bộ xóm tân Sơn có 57 đảng viên, là chi bộ có số đảng viên đông nhất Đảng bộ xã.

Xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường (Võ Nhai) hiện có 160 hộ với hơn 800 nhân khẩu, trong đó trên 90% là đồng bào dân tộc Tày. Chi bộ xóm Tân Sơn có 57 đảng viên, là chi bộ có số đảng viên đông nhất Đảng bộ xã. Những năm qua, các đảng viên trong Chi bộ luôn phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, trong đó có việc hiến đất để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, tạo sức lan tỏa, đồng thuận trong nhân dân.

Từ năm 2006 đến nay, gia đình ông Nông Văn Tình (ngoài cùng bên trái) đã hiến tổng cộng gần 2.000m2 đất để phục vụ xây dựng các công trình.

Con đường từ xóm Tân Sơn đến Khu dân cư Lầm Thăng, thuộc xóm Mỏ Chì, từ năm 2005 trở về trước là đường mòn chỉ vừa một người đi bộ. Nhưng nay, con đường đã được mở rộng 6m và đổ bê tông, ô tô tải đã vào được tận Khu dân cư. Để có được kết quả trên, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước còn có đóng góp không nhỏ của những đảng viên và người dân xóm Tân Sơn nơi con đường chạy qua.

Ông Lương Văn Vịnh, Trưởng xóm Tân Sơn, nhớ lại: Năm 2006, Nhà nước có chủ trương mở rộng tuyến đường từ xóm đến Khu dân cư Lầm Thăng. Lúc đó, với vai trò là Bí thư Chi bộ, tôi cùng với trưởng các đoàn thể của xóm tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất. Tuy nhiên, nhiều gia đình không đồng ý bởi đất sản xuất là tư liệu quý đối với đồng bào. Trước tình hình đó, thấm nhuần lời dạy của Bác “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các đảng viên trong Chi bộ đã tiên phong hiến đất trước. Hộ nào ít thì 100m2, nhà nhiều thì trên 1.000m2. Đơn cử như gia đình đảng viên Hoàng Văn Lai, ông đã tự nguyện hiến khoảng 1.000m2 đất sản xuất và cây trồng trên đất.

Ông Lai chia sẻ: Nhận thấy cuộc sống của đồng bào Mông tại Khu dân cư Lầm Thăng còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về giao thông. Vì vậy, khi Chi bộ xóm phát động các đảng viên tiên phong hiến đất để mở đường, gia đình tôi đã đồng ý ngay. Tôi mong muốn góp một phần giúp đồng bào ở Lầm Thăng.

Từ sự tiên phong, gương mẫu của gia đình ông Vịnh, ông Lai và các đảng viên khác, nhiều hộ dân trong xóm đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất cùng với tài sản trên đất để con đường được thi công thuận lợi.

Ông Nông Văn Tình, một người dân trong xóm, cho biết: Sau khi thấy các đảng viên hiến đất, gia đình tôi cũng hiến trên 600m2 đất ruộng, đất đồi. Những năm sau đó, tôi còn hiến thêm 600m2 để mở rộng tuyến đường trục chính của xóm, 400m2 cho Điểm trường Mầm non Tân Sơn... Gia đình tôi cũng đóng góp hàng chục ngày công để xây dựng các tuyến đường.

Năm 2016, khi Nhà nước xây dựng đường điện 35KV vào xóm Mỏ Chì, người dân xóm Tân Sơn cũng đã hiến hàng nghìn mét vuông đất để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện.

Đặc biệt, đầu năm nay, khi Nhà nước có chủ trương đầu tư Điểm dân cư số 3 rộng hơn 10.000m2 tại trung tâm xóm, 13 hộ dân đã nhất trí nhường đất cho Dự án, trong đó hơn một nửa là hộ có đảng viên.

Ông Hoàng Quốc Thụy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cúc Đường, cho biết: Sự gương mẫu đi đầu của đảng viên, cùng sự đồng thuận của người dân xóm Tân Sơn trong phong trào hiến đất làm các công trình đường giao thông và các công trình phúc lợi khác đã lan tỏa ra các xóm trên địa bàn xã. Là xã đặc biệt khó khăn, nguồn ngân sách còn hạn chế, việc người dân tự nguyện hiến đất rất quan trọng để xã đạt chuẩn các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, điện trong xây dựng nông thôn mới.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/dan-van-kheo/202306/dang-vien-o-tan-son-guong-mau-di-dau-4a30c0f/